1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi robbger, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tun đi đâu mà đi 13 vây? ĐI học ah? mà bây giờ mới nhớ ra là con cún nhà bà mình cũng tên là tun, hic phải gọi mợ thế nào đây nhỉ, phạm uý quá.........
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế nhỉ tó ghét Bus
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế nhỉ tó ghét Bus
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ! con cún tên là Tun à ! sao đặt tên yểu điệu thục nữ thế !
    ko sao, cứ gọi chị là chi Tuntun cũng được, không trách em , có lòng thành là được
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ! con cún tên là Tun à ! sao đặt tên yểu điệu thục nữ thế !
    ko sao, cứ gọi chị là chi Tuntun cũng được, không trách em , có lòng thành là được
  6. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hum ni, mình đi 13, sao từ BX Kim MÃ lên BX Mỹ ĐÌnh nó gần thiế nhỉ? MÀ đi vắng quá là vắng, từ đầu bến đến cuối bến chỉ có 4 người lên, hic thế này thì nhà nước lỗ vốn mất thôi.
  7. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hum ni, mình đi 13, sao từ BX Kim MÃ lên BX Mỹ ĐÌnh nó gần thiế nhỉ? MÀ đi vắng quá là vắng, từ đầu bến đến cuối bến chỉ có 4 người lên, hic thế này thì nhà nước lỗ vốn mất thôi.
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, I''m back hehe. Chắc robger bị sasser à? Máy tính ở nhà của Brit cũng dính con này thế là thôi chả thèm sửa nữa, sang này dùng net của anh sướng hơn hehe. Hôm đi lên sân bay lần đầu tiên mình nhìn thấy 2 cái xe buýt được nối vào nhau, thế mà hồi trước bạn nói mình cũng ko tin. Nhưng hình như cái xe này hồi trước được dùng để phục vụ cho Seagames còn bây giờ ko hoạt động nữa hay sao ý, vì thấy nó có số nào gắn vào đâu. Xe buýt bên Thụy Sĩ này to lắm, nhưng mà ít chỗ ngồi hơn chủ yếu để đứng, mà ko bấm để báo mình xuống. Đến mỗi bến thì bác tài xế dừng xe lại vài phút, có ai xuống thì ấn nút để mở cửa thui, cũng chẳng có xoát vé hehe. Thỉnh thoảng nó mới kiểm tra đột xuất 1 phát, đứa nào ko có vé thì bị phạt gấp 60 lần :)), từ 1 đồng --> 60 đồng. Xe buýt bên này chạy êm thật, cứ như là trượt ý chứ chẳng như xe buýt ở nhà. Mà nó chạy bằng điện, trông buồn cười ghê, mỗi cái xe lại có cái thanh dài ngoằng ở trên. Từ nhà anh đi ra xe buýt chỉ có vài bước chân, sướng thật, để mai chụp cái ảnh post lên cho mọi người cùng xem nhá.
    Mà vụ thẻ nếu mà làm thẻ từ thì tốt nhỉ, đỡ nhàu mà nhét được vào ví. Nhưng mà Brit thấy nó cũng khó khả thi thế nào ấy. Brit cũng mất vé 2 lần rồi, một lần kẹp vào sách bị rơi, còn một lần để vào túi quần cũng rơi nốt. Cái vé của Brit cũng nhàu kinh di, nhưng chưa đến nỗi bị rách nát te tua, toàn để trong cặp mà.
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, I''m back hehe. Chắc robger bị sasser à? Máy tính ở nhà của Brit cũng dính con này thế là thôi chả thèm sửa nữa, sang này dùng net của anh sướng hơn hehe. Hôm đi lên sân bay lần đầu tiên mình nhìn thấy 2 cái xe buýt được nối vào nhau, thế mà hồi trước bạn nói mình cũng ko tin. Nhưng hình như cái xe này hồi trước được dùng để phục vụ cho Seagames còn bây giờ ko hoạt động nữa hay sao ý, vì thấy nó có số nào gắn vào đâu. Xe buýt bên Thụy Sĩ này to lắm, nhưng mà ít chỗ ngồi hơn chủ yếu để đứng, mà ko bấm để báo mình xuống. Đến mỗi bến thì bác tài xế dừng xe lại vài phút, có ai xuống thì ấn nút để mở cửa thui, cũng chẳng có xoát vé hehe. Thỉnh thoảng nó mới kiểm tra đột xuất 1 phát, đứa nào ko có vé thì bị phạt gấp 60 lần :)), từ 1 đồng --> 60 đồng. Xe buýt bên này chạy êm thật, cứ như là trượt ý chứ chẳng như xe buýt ở nhà. Mà nó chạy bằng điện, trông buồn cười ghê, mỗi cái xe lại có cái thanh dài ngoằng ở trên. Từ nhà anh đi ra xe buýt chỉ có vài bước chân, sướng thật, để mai chụp cái ảnh post lên cho mọi người cùng xem nhá.
    Mà vụ thẻ nếu mà làm thẻ từ thì tốt nhỉ, đỡ nhàu mà nhét được vào ví. Nhưng mà Brit thấy nó cũng khó khả thi thế nào ấy. Brit cũng mất vé 2 lần rồi, một lần kẹp vào sách bị rơi, còn một lần để vào túi quần cũng rơi nốt. Cái vé của Brit cũng nhàu kinh di, nhưng chưa đến nỗi bị rách nát te tua, toàn để trong cặp mà.
  10. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thắc mắc cái xe bus dài 18m đó đó, vẫn thấy nó để ở bến xe chỗ cầu Long biên. Dài kinh dị, chắc chỉ dùng ở ngoại thành trên đường lên sân bay thôi, dài thế vào nội thành chật hẹp sao đựơc.
    Không hiểu ỏ nước ngoài bus nó thế nào nhỉ? Brit nói là không có đèn báo ah, uh cũng có thể nhưng mà sao lại đứng ở bến vài phút thế thì lâu chết đi đựoc, thoai thì post ảnh cho mọi ngưòi xem đi. Ngay xưa mình nhớ đi cái bus 2 tầng, ngồi trên tầng 2 mà cứ lo nó đổ, hêhe, buồn cuời ......VN chac chảng có Bus 2 tâng đâu nhỉ, vướng dây điện chết mất, keke

Chia sẻ trang này