1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi robbger, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên , bộ mặt thủ đô mừ, nhưng không bít đến bao giờ hà nội mình mới có bus 2 tầng như ở hongkonk nhỉ , trời ạ ,đến lúc đó chắc mình cũng không còn di bus nữa,
    từ hồi đi bus wen thêm nhiều người , vui thật, kể ra đi bus cũng vui ghê, suốt ngày buôn chuyện
  2. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Bác định vứt dây điện nhằng nhịt trên đầu đi đâu, đi xe bus 2 tầng có mà chết cả lút..
  3. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Bác định vứt dây điện nhằng nhịt trên đầu đi đâu, đi xe bus 2 tầng có mà chết cả lút..
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ càng ngày em càng sợ cái xe buýt các bác ơiiiii!!! Ngày trước đi chuyến 7h kém 10 thì vắng lắm, bây giờ em đi từ lúc 7h kém 15 cũng thấy nghẹt thở, người mình chỉ muốn biến thành 1 cái mặt phẳng. Có lẽ ai muốn giảm béo thì đi xe buýt cũng được ý nhỉ. Hôm nay đứng ngoài cổng trưởng cả tiết 1 chỉ vì cái xe buýt đây này :( thật trớ trêu, những đứa đi bus cùng mình năm ngoái thì từ đầu năm đến giờ chưa bao giờ đi cùng chuyến cả, hôm nay là lần đầu tiên đông đủ thì ... b-)
    À mà đi xe buýt còn có cái hay nữa là nghe mấy cái quảng cáo rẻ tiền trên đài mà hết chán đời :)) Quần áo sành điệu này, điện thoại sành điệu này, hoà mạng Mobifone thôi :)) Rồi ngay sau đó là Vinaphone cũng điên điên, lần nào nghe cũng thấy sao đứa nào nghĩ ra quảng cáo gì mà điên thế!!! :))
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ càng ngày em càng sợ cái xe buýt các bác ơiiiii!!! Ngày trước đi chuyến 7h kém 10 thì vắng lắm, bây giờ em đi từ lúc 7h kém 15 cũng thấy nghẹt thở, người mình chỉ muốn biến thành 1 cái mặt phẳng. Có lẽ ai muốn giảm béo thì đi xe buýt cũng được ý nhỉ. Hôm nay đứng ngoài cổng trưởng cả tiết 1 chỉ vì cái xe buýt đây này :( thật trớ trêu, những đứa đi bus cùng mình năm ngoái thì từ đầu năm đến giờ chưa bao giờ đi cùng chuyến cả, hôm nay là lần đầu tiên đông đủ thì ... b-)
    À mà đi xe buýt còn có cái hay nữa là nghe mấy cái quảng cáo rẻ tiền trên đài mà hết chán đời :)) Quần áo sành điệu này, điện thoại sành điệu này, hoà mạng Mobifone thôi :)) Rồi ngay sau đó là Vinaphone cũng điên điên, lần nào nghe cũng thấy sao đứa nào nghĩ ra quảng cáo gì mà điên thế!!! :))
  6. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đi xe bus được 7 tháng. Từ nhà đến công ty đi cũng nhanh, ko phải chờ lâu, lại ko phải ngửi mùi khói xe, hehe, bảo vệ làn da châu Á. Toàn đùa với mọi người trong công ty là Em oai hơn giám đốc, đi làm có xe mer đưa đi đón về, 2 người phục vụ, ko bao giờ phải tự mở cửa xe, hehe . Từ hồi đi xe bus chịu khó tung tẩy juýp.
    Sang tuần sau đi lấy chồng, mẹ bảo mang xe về mà đi cho tiện lợi.Nhưng thôi,dại gì, cứ xe bus mà đi, mặc dù phải chuyển xe mới đến được công ty. Đi đâu chơi thì gạ gẫm chồng đèo, hehe.
    Ai hỏi đi từ Vọng đến Tôn Đản ý nhỉ. Đi xe số 3 ý, dừng ngay ở cửa Fivimart.
  7. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đi xe bus được 7 tháng. Từ nhà đến công ty đi cũng nhanh, ko phải chờ lâu, lại ko phải ngửi mùi khói xe, hehe, bảo vệ làn da châu Á. Toàn đùa với mọi người trong công ty là Em oai hơn giám đốc, đi làm có xe mer đưa đi đón về, 2 người phục vụ, ko bao giờ phải tự mở cửa xe, hehe . Từ hồi đi xe bus chịu khó tung tẩy juýp.
    Sang tuần sau đi lấy chồng, mẹ bảo mang xe về mà đi cho tiện lợi.Nhưng thôi,dại gì, cứ xe bus mà đi, mặc dù phải chuyển xe mới đến được công ty. Đi đâu chơi thì gạ gẫm chồng đèo, hehe.
    Ai hỏi đi từ Vọng đến Tôn Đản ý nhỉ. Đi xe số 3 ý, dừng ngay ở cửa Fivimart.
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị nhé, đấy em đã hỏi bọn bạn cùng lớp là có phải đi xe xố 3 ko để đi thử nhưng chúng nó cứ nhất định xe số 3 ko đi qua Tôn Đản b-) Hì, thế chị đi xe 32 hay 22 mà em thấy chị có vẻ thích thú với xe buýt thế? Xe đông ơi là đông vào cái giờ đi làm mừ .... mỗi lần em đi xe buýt thì trông đầu tóc bù xù, người thì chắc bị ám luôn cái mùi trên xe buýt hichic
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị nhé, đấy em đã hỏi bọn bạn cùng lớp là có phải đi xe xố 3 ko để đi thử nhưng chúng nó cứ nhất định xe số 3 ko đi qua Tôn Đản b-) Hì, thế chị đi xe 32 hay 22 mà em thấy chị có vẻ thích thú với xe buýt thế? Xe đông ơi là đông vào cái giờ đi làm mừ .... mỗi lần em đi xe buýt thì trông đầu tóc bù xù, người thì chắc bị ám luôn cái mùi trên xe buýt hichic
  10. katyusha

    katyusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    thế có ai đi dán tem xe bus mà bị từ chối "mày hết thuộc diện ưu tiên rồi, có muốn dán thì làm vé tháng mới, mất 60k tao dán cho" chưa? mở ngoặc đơn là em vừa thì đại học, hết học sinh mà chưa là sinh viên, dù nhập học rồi thế nhưng chưa thấy cái thẻ sinh viên đâu cả... đóng ngoặc đơn. Ai cũng biết là phải đúng nguyên tắc, thế nhưng mà tội nghiệp mấy thằng hết tuổi học sinh quá...
    thế rồi em đành phải kiếm cách mà dán tem lậu, may sao chưa bị phát hiện... hehe...

Chia sẻ trang này