1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi robbger, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katyusha

    katyusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    thế có ai đi dán tem xe bus mà bị từ chối "mày hết thuộc diện ưu tiên rồi, có muốn dán thì làm vé tháng mới, mất 60k tao dán cho" chưa? mở ngoặc đơn là em vừa thì đại học, hết học sinh mà chưa là sinh viên, dù nhập học rồi thế nhưng chưa thấy cái thẻ sinh viên đâu cả... đóng ngoặc đơn. Ai cũng biết là phải đúng nguyên tắc, thế nhưng mà tội nghiệp mấy thằng hết tuổi học sinh quá...
    thế rồi em đành phải kiếm cách mà dán tem lậu, may sao chưa bị phát hiện... hehe...
  2. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này xe bus đông thế cơ chứ! Ngoài cái cảnh chen chúc nghẹt thở lúc đi sáng sớm ra lúc đi dán tem cũng đến là khổ! Tháng trước đúng đến 31/8 mình mới nhớ ra đi dán tem, ặc ặc, trời ơi, đến nơi thì thấy 1 hàng dài đang xếp hàng chờ, chẹp, chắc là giống thời các cụ nhà ta fải đong gạo bằng tem phiếu lám đây! Mình chả có thời gian chờ, đành đi về. Đúng 1/9 lên xe, mấy ông kiểm tra vé nhất định bắt trình cái vé tháng ra, chả bù cho ngày bình thường giơ vé tháng ra các ông í cũng thèm nhìn. Thế là hôm đó mất toi 5k. He he, rút kinh nghiệm tháng này, hôm wa vừa đi mua vé tháng rùi! yên tâm!
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này xe bus đông thế cơ chứ! Ngoài cái cảnh chen chúc nghẹt thở lúc đi sáng sớm ra lúc đi dán tem cũng đến là khổ! Tháng trước đúng đến 31/8 mình mới nhớ ra đi dán tem, ặc ặc, trời ơi, đến nơi thì thấy 1 hàng dài đang xếp hàng chờ, chẹp, chắc là giống thời các cụ nhà ta fải đong gạo bằng tem phiếu lám đây! Mình chả có thời gian chờ, đành đi về. Đúng 1/9 lên xe, mấy ông kiểm tra vé nhất định bắt trình cái vé tháng ra, chả bù cho ngày bình thường giơ vé tháng ra các ông í cũng thèm nhìn. Thế là hôm đó mất toi 5k. He he, rút kinh nghiệm tháng này, hôm wa vừa đi mua vé tháng rùi! yên tâm!
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ơ thế thẻ của SV khác với thẻ của học sinh à?
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ơ thế thẻ của SV khác với thẻ của học sinh à?
  6. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói chuyện "dán tem" là gì thế? Đi xe bus dán tem là làm sao cơ?
    ở nhà đã làm thẻ từ chưa các bạn?
    --------------
    Chào mừng bạn đến với COSMETICS HOUSE, 69 KIM MÃ, HÀ NỘI. Khuyến mại khai trương kéo dài 2 tuần từ 3 tháng 10
  7. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói chuyện "dán tem" là gì thế? Đi xe bus dán tem là làm sao cơ?
    ở nhà đã làm thẻ từ chưa các bạn?
    --------------
    Chào mừng bạn đến với COSMETICS HOUSE, 69 KIM MÃ, HÀ NỘI. Khuyến mại khai trương kéo dài 2 tuần từ 3 tháng 10
  8. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    ui đúng rùi chả hiểu sao dạo này bus đông khủng khiếp thế? đã phải đi chuyến sớm rùi mà vẫn không sao chịu nổi đông đến nghẹt thở,
    nhắc đến chuyện dán tem , tui lại nhớ chuyện con bạn tui kể. hôm nó dán tem ở gần rạp xiếc, đông quá , lúc đầu thì xếp hàng sau thì chả ai chịu xếp nữa cứ thế là chen vào, có một bà tuổi cũng tầm tầm cứ nhảy lên mắng xa xả con bạn tui " mày phỉa xếp hàng chứ, tao nói mà mày không nghe à , tao tát cho mày một cái bây giờ" nó tức wá tuôn ra một tràng " bố mẹ cháu sinh cháu ra không phải để cho người khác tự tiện đụng vào người cháu" rùi bà ý cứ túm lấy cổ áo nó kéo ra sau ; hét rõ to vào chỗ chị bán vé "không được bán cho con bé này , chỉ được bán cho những người xếp hàng thôi "(trong khi chính bà ý cũng ko xếp hàng mừ) ==> chả còn câu gì để nói,
  9. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    ui đúng rùi chả hiểu sao dạo này bus đông khủng khiếp thế? đã phải đi chuyến sớm rùi mà vẫn không sao chịu nổi đông đến nghẹt thở,
    nhắc đến chuyện dán tem , tui lại nhớ chuyện con bạn tui kể. hôm nó dán tem ở gần rạp xiếc, đông quá , lúc đầu thì xếp hàng sau thì chả ai chịu xếp nữa cứ thế là chen vào, có một bà tuổi cũng tầm tầm cứ nhảy lên mắng xa xả con bạn tui " mày phỉa xếp hàng chứ, tao nói mà mày không nghe à , tao tát cho mày một cái bây giờ" nó tức wá tuôn ra một tràng " bố mẹ cháu sinh cháu ra không phải để cho người khác tự tiện đụng vào người cháu" rùi bà ý cứ túm lấy cổ áo nó kéo ra sau ; hét rõ to vào chỗ chị bán vé "không được bán cho con bé này , chỉ được bán cho những người xếp hàng thôi "(trong khi chính bà ý cũng ko xếp hàng mừ) ==> chả còn câu gì để nói,
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ở nhà vẫn phải dán tem vào vé mừ, đâu có thẻ từ giống nước ngoài đâu! Nhưng mà hình như nó sắp đổi thì phải. phải học tập các nước khác chứ, nếu mua vé thì phải tính theo quãng, chứ ai đời đi từ đầu --> cuối bên cũng vẫn 2.5k mà đi 1, 2 bến cũng 2.5k.
    Năm ngoái đi học thư thả, 7h lên xe vẫn vào lớp kịp giờ, bây giờ 7h kém 10 đi mà vẫn phải chạy vào trường mới may ra kịp :(

Chia sẻ trang này