1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi robbger, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    He he nghe mọi người nói về xe Bus em kết quá. Nhà ở Thái Hà mà học dưới Nhổn nên toàn bắt 22 và 32. Lúc về thì bắt 26 từ đầu bến.Thích nhất lúc về.Gớm cái xe 26 chẳng bao h vắng cả.Nhìn mọi người chen nhau mình thì ngủ gà ngủ gật.Chẳng bù cho lúc đi.Chen bở cả hơi tai mới xuống đc phía dưới.
    Dù sao thì đi xe Bus vẫn tốt chán
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng thế, mình kêu ca là 1 chuyện, còn mình đi hay ko lại là chuyện khác :">
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng thế, mình kêu ca là 1 chuyện, còn mình đi hay ko lại là chuyện khác :">
  4. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    huhu đúng là khốn khổ , tránh mãi mà không được , hic britneybritney cũng giống tớ hả? bắt tay cái nào
    rockvn chắc là học ở cao đẳng công nghiệp hả? đi xe 32 lên đến tận nhổn uh? tui ghét xe 32
  5. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    huhu đúng là khốn khổ , tránh mãi mà không được , hic britneybritney cũng giống tớ hả? bắt tay cái nào
    rockvn chắc là học ở cao đẳng công nghiệp hả? đi xe 32 lên đến tận nhổn uh? tui ghét xe 32
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic, Brit đi xe 32 nè, hôm nay buổi sáng lên xe cứ thấy đứa bạn nó cười mãi, hỏi nó sao cười thế thì nó chỉ cái cột bị gẫy. Đấy, cứ thế là biết xe 32 như thế nào. tớ cũng rất là ghét cái xe này nhưng mà tớ gần như chỉ đi xe này thui.
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic, Brit đi xe 32 nè, hôm nay buổi sáng lên xe cứ thấy đứa bạn nó cười mãi, hỏi nó sao cười thế thì nó chỉ cái cột bị gẫy. Đấy, cứ thế là biết xe 32 như thế nào. tớ cũng rất là ghét cái xe này nhưng mà tớ gần như chỉ đi xe này thui.
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngồi đọc say mê cái topic này, đáng yêu ghê cơ!
    Thật ra ý, tớ đã qua hết cái tuổi học trò rồi nhưng vẫn xí xớn vào đây vì bây giờ tớ đang ở Paris và phương tiện đi lại chủ yếu của tớ là Bus và tầu điện ngầm.
    Tớ chưa đi xe bus ở nhà mình bao giờ , à có, hồi tớ vào Sài gòn học có đi từ Thủ Đức ( cái làng ĐH) lên chợ Bến thành
    Ở đây, xe Bus có vẻ to hơn và sạch hơn ở nhà, nhưn glại không văn minh bằng vì xe bus ở nhà mình có máy lạnh còn ở đây chỉ có sưởi ( bật vào mùa đông) nên mùa hè đi xe bus nóng điên Nhưng về đoạn vé xe thì văn minh hơn, mình mua vé tháng chảng hạn thì có thể đi được tất cả các tuyến đường . Soát vé cũng lịch sự hơn tức là lên xe thì xoè vé tháng , vé năm cho lái xe, còn nếu vé lẻ thì có cái máy để đưa vé vào. Nó sẽ ghi ngày giờ và tuyến xe lên vé và coi như vé đó đã hết giá trị. Đi vé lẻ thì sẽ tốn kém hơn vì đã qua kiểm soát rồi thì lên xe bus khác thì phải mua vé khác
    Đại khái như vậy, để hôm nào tớ kể tiếp nhé
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngồi đọc say mê cái topic này, đáng yêu ghê cơ!
    Thật ra ý, tớ đã qua hết cái tuổi học trò rồi nhưng vẫn xí xớn vào đây vì bây giờ tớ đang ở Paris và phương tiện đi lại chủ yếu của tớ là Bus và tầu điện ngầm.
    Tớ chưa đi xe bus ở nhà mình bao giờ , à có, hồi tớ vào Sài gòn học có đi từ Thủ Đức ( cái làng ĐH) lên chợ Bến thành
    Ở đây, xe Bus có vẻ to hơn và sạch hơn ở nhà, nhưn glại không văn minh bằng vì xe bus ở nhà mình có máy lạnh còn ở đây chỉ có sưởi ( bật vào mùa đông) nên mùa hè đi xe bus nóng điên Nhưng về đoạn vé xe thì văn minh hơn, mình mua vé tháng chảng hạn thì có thể đi được tất cả các tuyến đường . Soát vé cũng lịch sự hơn tức là lên xe thì xoè vé tháng , vé năm cho lái xe, còn nếu vé lẻ thì có cái máy để đưa vé vào. Nó sẽ ghi ngày giờ và tuyến xe lên vé và coi như vé đó đã hết giá trị. Đi vé lẻ thì sẽ tốn kém hơn vì đã qua kiểm soát rồi thì lên xe bus khác thì phải mua vé khác
    Đại khái như vậy, để hôm nào tớ kể tiếp nhé
  10. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Bây h thì nhảy xuống Kim Mã bắt 20 cho thoải mái.Đi chậm 1 chút nhưng có chỗ ngồi..Thỉnh thoảng mới đi 32.Nhưng chen cũng là 1 cách tập thể dục buổi sáng.Ha ha tập đc nhiều động tác phết

Chia sẻ trang này