1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi robbger, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Bây h thì nhảy xuống Kim Mã bắt 20 cho thoải mái.Đi chậm 1 chút nhưng có chỗ ngồi..Thỉnh thoảng mới đi 32.Nhưng chen cũng là 1 cách tập thể dục buổi sáng.Ha ha tập đc nhiều động tác phết
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    _Chả biết từ bao giờ lại thích đi xe bus không biết tiếc cái nhà ngay gần trường đi bộ 5'' thì đến nơi he he chả có cơ hội để đi nữa Nhưng cơ hội là do mình tạo ra cơ mà . Mấy hôm nay thời tiết lành lạnh đi xe bus thì thích phải biết . Thỉnh thoảng rỗi hơi hay lượn xe bus 1 vòng lên tận Hoàng Diệu chơi . Mà cái xa 22 thì đông muốn nghẹt thở. thế mà vẫn thích
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    _Chả biết từ bao giờ lại thích đi xe bus không biết tiếc cái nhà ngay gần trường đi bộ 5'' thì đến nơi he he chả có cơ hội để đi nữa Nhưng cơ hội là do mình tạo ra cơ mà . Mấy hôm nay thời tiết lành lạnh đi xe bus thì thích phải biết . Thỉnh thoảng rỗi hơi hay lượn xe bus 1 vòng lên tận Hoàng Diệu chơi . Mà cái xa 22 thì đông muốn nghẹt thở. thế mà vẫn thích
  4. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
  5. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
  6. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Bạn ladymeomuop lúc trước cũng đi xe lên ĐHQG ở Thủ Đức à? senorita bi giờ sáng nào cũng thức dậy 4g30 đón xe, oải gì đâu lúc trước ở Q1 còn đỡ, từ nhà ra bến gần xịt, lúc nào cũng có chỗ ngồi, bi giờ chuyển nhà đi rùi thì cứ fải vật vờ đứng đứng đến Thủ Đức thì thôi rồi chẳng muốn vào học tí nào nữa cả . Mà dạo này vé tem tháng hết nhanh thật á, mới có 2/10 là đã hết mất, chẳng mua kịp
    senorita đi xe bus sợ nhất là ''những mùi khó chịu'' í. Hôm kia đi thì ngồi kế một cô ngồi nôn wá chừng, không chịu nổi. Hôm thì đứng cạnh 1 cậu ''viêm cánh'', chẳng biết làm thế nào để thoát . Xe máy lạnh cửa đóng kính bưng mà có người còn lôi dầu gió ra xức, muốn ngộp cả thở
    Đó là chưa nói tới mấy người phụ tài xế xe bus (kêu là gì nhỉ, người mà ''Bến ... ai xuống hông'' í). Hôm nọ đông nghẹt kẹt cứng, senorita fải chen chen mới ra được thì ông í lại nắm tay kéo đi xềnh xệch, bảo: ''Làm gì mà chậm như rùa vậy. Xuống thì xuống lẹ đi còn đứng ì 1 đống'' ==========>
    Kêu ca thế thôi chứ vẫn fải đi, hicccccccc
  7. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Bạn ladymeomuop lúc trước cũng đi xe lên ĐHQG ở Thủ Đức à? senorita bi giờ sáng nào cũng thức dậy 4g30 đón xe, oải gì đâu lúc trước ở Q1 còn đỡ, từ nhà ra bến gần xịt, lúc nào cũng có chỗ ngồi, bi giờ chuyển nhà đi rùi thì cứ fải vật vờ đứng đứng đến Thủ Đức thì thôi rồi chẳng muốn vào học tí nào nữa cả . Mà dạo này vé tem tháng hết nhanh thật á, mới có 2/10 là đã hết mất, chẳng mua kịp
    senorita đi xe bus sợ nhất là ''những mùi khó chịu'' í. Hôm kia đi thì ngồi kế một cô ngồi nôn wá chừng, không chịu nổi. Hôm thì đứng cạnh 1 cậu ''viêm cánh'', chẳng biết làm thế nào để thoát . Xe máy lạnh cửa đóng kính bưng mà có người còn lôi dầu gió ra xức, muốn ngộp cả thở
    Đó là chưa nói tới mấy người phụ tài xế xe bus (kêu là gì nhỉ, người mà ''Bến ... ai xuống hông'' í). Hôm nọ đông nghẹt kẹt cứng, senorita fải chen chen mới ra được thì ông í lại nắm tay kéo đi xềnh xệch, bảo: ''Làm gì mà chậm như rùa vậy. Xuống thì xuống lẹ đi còn đứng ì 1 đống'' ==========>
    Kêu ca thế thôi chứ vẫn fải đi, hicccccccc
  8. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Này không thích đi thì đừng có chê bai người ta thế chứ............. Không đi đưọc bus thì về sau làm thế nào làm sếp lớn đuợc. cũng kín mít 8 phuơng 4 hướng đó. Chỗ mizu còn có bus đi học, chỗ tui còn chẳng có mà đi........
  9. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Này không thích đi thì đừng có chê bai người ta thế chứ............. Không đi đưọc bus thì về sau làm thế nào làm sếp lớn đuợc. cũng kín mít 8 phuơng 4 hướng đó. Chỗ mizu còn có bus đi học, chỗ tui còn chẳng có mà đi........
  10. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Bắt chân cái nào, nhà em cũng ở Thái hà, không hiểu bác ở ổ nào nhẩy. bon chen thật là vui.keke, nhưng mà xe bus đúng là vẫn tốt hơn mọi phương tiện khác....

Chia sẻ trang này