1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi robbger, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    trời ui , hic hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế không biết? cái vòng cổ rõ đẹp vừa mới được tặng hôm sinh nhật (hic chưa được một tuần) , chả hiểu sáng nay đi xe 26 đông quá, mọi người chen lấn xô đẩy mình thế nào mà đến lúc vào trường rùi mới thấy trên cổ mình chẳng còn cái gì cả,huhu, tiếc hùi hùi, , một lần đi vỡ kính bi giờ lại rơi mất vòng, chả hiểu có ai đen như tui hông?
  2. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Liệu có bị chôm không bác, hồi trước em đi bus có 2 chị bị chúng nó rạch túi, lấy tiền mà ko biết. Gì chứ nếu có mấy thứ đẹp là ko nên lên bus đông để đi.
    to rockvn : Nhà em ngay ở đường THái Hà, bể bơi thái hà là điểm đứng thường xuyên của em. Bác thấy thằng nào đẹp nhất hay đừng đos là em thôi. Đơn giản thôi mà.
  3. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Liệu có bị chôm không bác, hồi trước em đi bus có 2 chị bị chúng nó rạch túi, lấy tiền mà ko biết. Gì chứ nếu có mấy thứ đẹp là ko nên lên bus đông để đi.
    to rockvn : Nhà em ngay ở đường THái Hà, bể bơi thái hà là điểm đứng thường xuyên của em. Bác thấy thằng nào đẹp nhất hay đừng đos là em thôi. Đơn giản thôi mà.
  4. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì 3 năm nay nhảy bus đi từ hồi vào ĐH rồi. Đi Bus có bận bị mất ví nên căm lắm song đi xế nổ vẫn nhớ bus vì đi xế nổ có một mình, buồn như chấu cắn. Bạn nào hay lang thang trên đường chắc sẽ gặp tớ đấy tớ hay nhảy 32, 38, 08, 02. Văn hoá xe bus dù sao cũng ăn đứt bọn mất dạy ngoài đời!
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì 3 năm nay nhảy bus đi từ hồi vào ĐH rồi. Đi Bus có bận bị mất ví nên căm lắm song đi xế nổ vẫn nhớ bus vì đi xế nổ có một mình, buồn như chấu cắn. Bạn nào hay lang thang trên đường chắc sẽ gặp tớ đấy tớ hay nhảy 32, 38, 08, 02. Văn hoá xe bus dù sao cũng ăn đứt bọn mất dạy ngoài đời!
  6. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    heê
    hôm nay vào cái mục sở thích thây có cả chủ đề dành cho người ngiên xe buyt chứ
    hay nhỉ
    các bạn nghiện xe buyt chứ thật sự mình chưa bao giờ đi xe buýt, đứng về khách quan mà nói thì đi xe buýt là rất văn hoá đó.
    nhưng đôi khi ở những đoạn đường hẹp thì xe buýt gây ra tắc đường + thêm cái thường xuyên gây ra tai nạn nữa.
    nếu phát triển đường xá thêm khoảng 10 năm nữa thì tôt nhất
    mà các bạn nhgiện xe buyt chỉ tôi cách đi xe buyt không bị say cái. nhớ là mẹo vặt nhé ai có thì giúp chứ đừng bảo tôi ra ahiệu thuốc mua mấy viên chống nôn .
  7. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    heê
    hôm nay vào cái mục sở thích thây có cả chủ đề dành cho người ngiên xe buyt chứ
    hay nhỉ
    các bạn nghiện xe buyt chứ thật sự mình chưa bao giờ đi xe buýt, đứng về khách quan mà nói thì đi xe buýt là rất văn hoá đó.
    nhưng đôi khi ở những đoạn đường hẹp thì xe buýt gây ra tắc đường + thêm cái thường xuyên gây ra tai nạn nữa.
    nếu phát triển đường xá thêm khoảng 10 năm nữa thì tôt nhất
    mà các bạn nhgiện xe buyt chỉ tôi cách đi xe buyt không bị say cái. nhớ là mẹo vặt nhé ai có thì giúp chứ đừng bảo tôi ra ahiệu thuốc mua mấy viên chống nôn .
  8. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    cách đây một năm khi tui mới đi xe bus tui cũng thấy rất khó chịu nhưng cũng không hẳn là say xe, nhưng chỉ cần đi vài lần là wen thui cold man à? chả có bí kíp gì đâu,
    đi xe bus lâu wen nhiều người ,lên xe toàn buôn chuyện mãi wen rùi đến lúc phải đi xe đạp or xe máy một mình buồn chết đi được, cold man cứ đi xe bus chỉ cần 1 tuần là "nghiện " liền ,hihi
  9. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    cách đây một năm khi tui mới đi xe bus tui cũng thấy rất khó chịu nhưng cũng không hẳn là say xe, nhưng chỉ cần đi vài lần là wen thui cold man à? chả có bí kíp gì đâu,
    đi xe bus lâu wen nhiều người ,lên xe toàn buôn chuyện mãi wen rùi đến lúc phải đi xe đạp or xe máy một mình buồn chết đi được, cold man cứ đi xe bus chỉ cần 1 tuần là "nghiện " liền ,hihi
  10. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    hiii
    cám ơn nhé
    mình cũng nghĩ nếu đi quen thì không sao
    nhưng vấn đề ở đây là phải vượt qua vài cái ngày đầu đó
    chứ mà đi mà nôn ra xe buýt thì thôi chắc xấu hổ chết thôi, đặc biệt mình lại là boy nữa chứ.
    chán

Chia sẻ trang này