1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi robbger, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    hiii
    cám ơn nhé
    mình cũng nghĩ nếu đi quen thì không sao
    nhưng vấn đề ở đây là phải vượt qua vài cái ngày đầu đó
    chứ mà đi mà nôn ra xe buýt thì thôi chắc xấu hổ chết thôi, đặc biệt mình lại là boy nữa chứ.
    chán
  2. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như cứ nói nhiều là không say đâu, đi theo cùng ai đó hoặc mua cái điện thoại, ngồi trên bus nói chuyyẹn một thơìi gian là hết say liền. Chúc bạn sẽ kết bus
  3. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như cứ nói nhiều là không say đâu, đi theo cùng ai đó hoặc mua cái điện thoại, ngồi trên bus nói chuyyẹn một thơìi gian là hết say liền. Chúc bạn sẽ kết bus
  4. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    huhu, sao ma tui gặp ko bít bao nhiêu rắc rối với mấy cái vụ xe bus rùi, hic , hôm wa vừa mới mất vé xe xong. đau thế cơ chứ, đã thế cái tem tháng 11 còn mới cứng nữa chứ. tức wá. chả hiểu để wên ở đâu hay đi đường vung vẩy rơi lúc nào không bít. không hiểu từ ngày mai đi học bằng cái gì bi giờ, tội nghiệp cho cái thân tui, sao bi giờ mới thấy yêu cái vé xe bus thế ,
  5. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    huhu, sao ma tui gặp ko bít bao nhiêu rắc rối với mấy cái vụ xe bus rùi, hic , hôm wa vừa mới mất vé xe xong. đau thế cơ chứ, đã thế cái tem tháng 11 còn mới cứng nữa chứ. tức wá. chả hiểu để wên ở đâu hay đi đường vung vẩy rơi lúc nào không bít. không hiểu từ ngày mai đi học bằng cái gì bi giờ, tội nghiệp cho cái thân tui, sao bi giờ mới thấy yêu cái vé xe bus thế ,
  6. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, poor you! Tớ ngày xưa cũng hay mất vé lắm, tại cái vé bé tẹo nên dễ vứt lung tung hoặc rơi. Nhưng giờ rút kinh nghiệm lên xe giơ vé ra xong là cất ngay vào một cái ngăn dành-riêng-cho-vé-xe-bus trong cặp! Thế là ổn thôi! Mất vé xe công nhận bực mình lắm!
  7. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, poor you! Tớ ngày xưa cũng hay mất vé lắm, tại cái vé bé tẹo nên dễ vứt lung tung hoặc rơi. Nhưng giờ rút kinh nghiệm lên xe giơ vé ra xong là cất ngay vào một cái ngăn dành-riêng-cho-vé-xe-bus trong cặp! Thế là ổn thôi! Mất vé xe công nhận bực mình lắm!
  8. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Cái giờ người ta quây quần ở nhà ăn tối thì mình mới tan học về! Đợi xe bus...........Lâu ơi là lâu, 15'' hay 20'' nhỉ, chờ mãi chẳng thấy xe bus đâu, 1 mình ngồi ở bus-stop...Buồn!Chán nản!.. Cuối cùng thì bus cũng xuất hiện! Trên xe vắng teo,chú soát vé cũng có ghế ngồi, chả bù cho lúc cao điểm ko còn chỗ đứng! Ngoài đường người ta bắt đầu đi chơi, ồn ào...Bị ngăn cách bởi tấm kính, trong xe bus chẳng còn nghe thấy tiếng gì ngoài đường nữa. Cả xe im ắng lạ thường...Rồi cũng về đến nhà, xe bus lại lầm lũi chạy những quãng đường cuối cùng trong ngày...Một ngày cũng đã lại trôi qua!......
  9. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Cái giờ người ta quây quần ở nhà ăn tối thì mình mới tan học về! Đợi xe bus...........Lâu ơi là lâu, 15'' hay 20'' nhỉ, chờ mãi chẳng thấy xe bus đâu, 1 mình ngồi ở bus-stop...Buồn!Chán nản!.. Cuối cùng thì bus cũng xuất hiện! Trên xe vắng teo,chú soát vé cũng có ghế ngồi, chả bù cho lúc cao điểm ko còn chỗ đứng! Ngoài đường người ta bắt đầu đi chơi, ồn ào...Bị ngăn cách bởi tấm kính, trong xe bus chẳng còn nghe thấy tiếng gì ngoài đường nữa. Cả xe im ắng lạ thường...Rồi cũng về đến nhà, xe bus lại lầm lũi chạy những quãng đường cuối cùng trong ngày...Một ngày cũng đã lại trôi qua!......
  10. net_bien_xanh

    net_bien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hix mình thì ko thấy có gi` la` thích cả. Hê hê thứ nhất mùa hè thi` nóng nực. ma` nóng nực thì tất nhiên mồ hôi ra. Các bạn có đảm bảo là sinh viên ai cũng 1 ngày tắm 1 lần không. Mùi hôi nách ạc ạc không thể chiu được. Em đi tuyến 26 :)) Lần nào cũng chật cứng. Bước xuống xe thì mới đủ Oxi để thở. Nhưng mà nói chung đứng cạnh em nào xinh xinh cũng đỡ đi 1 phần.. Tom'' lại là đi xe buýt là nỗi khổ của mình hix hix

Chia sẻ trang này