1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi robbger, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. net_bien_xanh

    net_bien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hix mình thì ko thấy có gi` la` thích cả. Hê hê thứ nhất mùa hè thi` nóng nực. ma` nóng nực thì tất nhiên mồ hôi ra. Các bạn có đảm bảo là sinh viên ai cũng 1 ngày tắm 1 lần không. Mùi hôi nách ạc ạc không thể chiu được. Em đi tuyến 26 :)) Lần nào cũng chật cứng. Bước xuống xe thì mới đủ Oxi để thở. Nhưng mà nói chung đứng cạnh em nào xinh xinh cũng đỡ đi 1 phần.. Tom'' lại là đi xe buýt là nỗi khổ của mình hix hix
  2. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    sao nghe mọi người tinh thần có vẻ chán nản thế nhỉ?
    tui cũng là một khách thường trực của xe 26 nè, hồi trước, chả nói đâu xa cách đây 5,6 tháng xe 26 chỗ đoạn đường đến trường tui vẫn còn thoáng mát thế mà bi giờ chật đến khổ sở , nhưng dù sao cũng k o đến nỗi tệ lắm
  3. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    sao nghe mọi người tinh thần có vẻ chán nản thế nhỉ?
    tui cũng là một khách thường trực của xe 26 nè, hồi trước, chả nói đâu xa cách đây 5,6 tháng xe 26 chỗ đoạn đường đến trường tui vẫn còn thoáng mát thế mà bi giờ chật đến khổ sở , nhưng dù sao cũng k o đến nỗi tệ lắm
  4. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    đi xe buýt cũng có cái vui của nó chứ.nhất là với thời tiết quanh năm nóng nực của Sài Gòn thì có lẽ giải pháp sử dụng phương tiện này là hữu ích nhất.mình cũng thích cảm giác chen lấn để lên được xe,nhưng sợ nhất gặp chuyến xe nào có những người Arsen..ol gặp Liver......phun lắm.
  5. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    đi xe buýt cũng có cái vui của nó chứ.nhất là với thời tiết quanh năm nóng nực của Sài Gòn thì có lẽ giải pháp sử dụng phương tiện này là hữu ích nhất.mình cũng thích cảm giác chen lấn để lên được xe,nhưng sợ nhất gặp chuyến xe nào có những người Arsen..ol gặp Liver......phun lắm.
  6. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Xe bus rẻ và tiện thế mà không đông mới là chuyyẹn lạ, đi thi vẫn tốt nhưng cái đường VN ngày càng dở, không hiểu sau vài năm nữa, với sức nặng của bus hàng ngày thì đường VN sẽ như thế nào, mà sắp có tầu điện ngầm ở miền Nam và tầu treo ở HN chắc lại có trò vui để đi rồi,............
  7. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Xe bus rẻ và tiện thế mà không đông mới là chuyyẹn lạ, đi thi vẫn tốt nhưng cái đường VN ngày càng dở, không hiểu sau vài năm nữa, với sức nặng của bus hàng ngày thì đường VN sẽ như thế nào, mà sắp có tầu điện ngầm ở miền Nam và tầu treo ở HN chắc lại có trò vui để đi rồi,............
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao bây giờ cái vé xe buýt nó làm lâu thế nhỉ? Tháng này em cũng phải đi xe đạp rùi cóc được đi lên cái xe buýt nữa!!! Hichic :( Mà sao mấy cái xe 32 nó ko mở cửa ra nhỉ? đóng cửa kín mít nóng nực bỏ xừ, lại ko thèm bật điều hoà trong khi mở 1 chút cửa sổ ra là mát ơi là mát. Mà thôi, đến tháng 12 mình đi xe buýt lại thì trời cũng lạnh rồi. À được cái ko đi xe buýt được ngủ thêm 5 phút buổi sáng nữa :D
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao bây giờ cái vé xe buýt nó làm lâu thế nhỉ? Tháng này em cũng phải đi xe đạp rùi cóc được đi lên cái xe buýt nữa!!! Hichic :( Mà sao mấy cái xe 32 nó ko mở cửa ra nhỉ? đóng cửa kín mít nóng nực bỏ xừ, lại ko thèm bật điều hoà trong khi mở 1 chút cửa sổ ra là mát ơi là mát. Mà thôi, đến tháng 12 mình đi xe buýt lại thì trời cũng lạnh rồi. À được cái ko đi xe buýt được ngủ thêm 5 phút buổi sáng nữa :D
  10. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Úi chời,xe 32 thời nay khá khẩm nhất rùi còn gì?
    Hoành tráng hơn cái thời xe 32 (loại xe Pháp cổ-bi giờ chạy tuyến 34 đó) nhiều,hồi đó (1999) còn ít SV đi xe buýt nên trời nắng cũng đỡ khổ.nhưg mà một khi xe đông thì có mà lãnh đủ (Cò 1chân,mặt đần như vịt đực<-----bị lèn như vịt).
    Trong này,không bít có ai cùng hội xe 32 không ý nhỉ?chắc là khỏi fải nói chứ gì?
    Vậy có ai đi xe 32 và 34 không? (nhà tui ở cửa khẩu Chương Dương nên hồi xưa toàn nhẩy 2 tuyến đi lên ĐH Thương Mại thui,không bít có người wen ở đây kô nhi?)

Chia sẻ trang này