1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi robbger, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Úi chời,xe 32 thời nay khá khẩm nhất rùi còn gì?
    Hoành tráng hơn cái thời xe 32 (loại xe Pháp cổ-bi giờ chạy tuyến 34 đó) nhiều,hồi đó (1999) còn ít SV đi xe buýt nên trời nắng cũng đỡ khổ.nhưg mà một khi xe đông thì có mà lãnh đủ (Cò 1chân,mặt đần như vịt đực<-----bị lèn như vịt).
    Trong này,không bít có ai cùng hội xe 32 không ý nhỉ?chắc là khỏi fải nói chứ gì?
    Vậy có ai đi xe 32 và 34 không? (nhà tui ở cửa khẩu Chương Dương nên hồi xưa toàn nhẩy 2 tuyến đi lên ĐH Thương Mại thui,không bít có người wen ở đây kô nhi?)
  2. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, chúng ta cùng sưu tập các ngôn ngữ hay ho trên xe bus đi. chẳng hạn như mấy bà bầu thì gọi là a còng, mấy cụ già thì gọi là a gù...
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, chúng ta cùng sưu tập các ngôn ngữ hay ho trên xe bus đi. chẳng hạn như mấy bà bầu thì gọi là a còng, mấy cụ già thì gọi là a gù...
  5. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    nara đồng ý cả hai chân hai tay luôn ,
    ngay cả cái tên xe bus còn bị người ta gọi sai, là"xe bíp ", trời ơi, nghe buồn cười chết đi được
  6. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    nara đồng ý cả hai chân hai tay luôn ,
    ngay cả cái tên xe bus còn bị người ta gọi sai, là"xe bíp ", trời ơi, nghe buồn cười chết đi được
  7. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Ah mọi người có biết từ chuyên ngành của dân đi đi xe buýt " bàn thờ " là gì không ? Là hàng ghế cuối của xe . Đúng là khủng.
    Mà tớ đề nghị hội này nên lấy một ngày làm ngày truyền thống. Tốt nhất là lấy ngày công ty xe buýt Hà nội phát hành chiếc vé tháng đầu tiên.
    Ngày này hội nên tổ chức offline hoành tráng, có thể diễu hành biểu trương lực lượng, tiện thể quảng cáo luôn. Hội này theo đánh giá là rất có tiềm năng, hiện nay Hà nội có đến cả trăm ngàn hội viên ... tiềm năng. Nếu biết cách thu hút và quản lý tốt có khi trở thành hội mạnh nhất ttvn chẳng chơi.
  8. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Xe buýt là loại phương tiện khá quen thuộc với thanh niên hiện nay, và tương lai của xe buýt có vẻ như là rất sáng sủa. Vì thế đây là đề tài mà bọn tớ khá quan tâm. Tớ là sinh viên khoa Xã hội học khoá 23 PVBCTT ?" đang làm đề tài khoa học ?oVăn hoá ứng xử của thanh niên trên xe buýt? Bạn có thể giúp tớ bằng một vài cảm nghĩ về ?oVăn hoá ứng xử của thanh niên trên xe buýt ?ođược không ? Ví dụ như là cảm tưởng của bạn khi đi xe buýt , một vài kỉ niệm đáng nhớ về cách cư xử, xu hướng của xe buýt, những gì bạn hài lòng và không hài lòng ? ?v?v?
    Tớ mong rằng đây là một cách . để dân nghiện xe buýt bọn mình giao lưu làm quen với nhau. Thật lòng cực kỳ cảm ơn bác nào giúp tớ post bài trả lời. Chẳng thể có gì hậu tạ cả. Chỉ là lòng biết ơn về người đã giúp đỡ mình mà thôi.
    Thanks .
  9. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hi xe buýt hả ?? trúng cái món khoái khẩu của em rùi . trong tất vả các phương tiện đi lại em thích đi xe buýt lắm .
    mỗi sáng chơ xe buýt cũng vui , nói chuyện với những người ko quen biết .rùi việc tranh nhau ghế ngồi . chắc là do nhiễm phim Hàn Quốc nhiều quá rùi hay sao ấy ? em thích ngồi cái ghế cuối cùng nhất . lãng mạn . mà lần đầu tiên em gặp 1/2 của em cũng là ở trên xe buýt . mỗi sáng ra đi học có người đứng chờ ở bến xe buýt , nếu hôm nào mưa anh ấy ko chờ được ,hơi buồn 1 chút nhưng lên xe đã có người xí ghế cho .. đó có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất ! ngồi ghế cuối nghe bài hát " CRY ON MY SHOULDER " quá tuyệt !!!
    mà em nghiện nhất đi con xe buýt số 24 !
  10. 21

    21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trời, cái chủ đề này ế roài sao mà k ai thèm vào nữa thế? Cho tớ bày tỏ nỗi lòng với Tớ đi xe 44 nè, vắng ngắt, trời hơi nóng đã có máy lạnh, vui thế, k như mấy xe số 2 hay 22, sợ khủng khiếp
    Đợt tháng trc mất thẻ sinh viên, k đi dán vé tháng đc, mệt ơi là mệt. Ngại đi xe máy wá, lười quen roài nên thỉnh thoảng vẫn cố bỏ tiền ra đi xe bus. mặc dù đi vé tháng xong lại phải mua vé ngày k đc vui vẻ cho lắm
    Tốt nhất mọi ng nên đi bus đi cho an toàn, giữ sức khoẻ, giữ sắc đẹp, đỡ tắc đường, giảm chi phí xã hội nữa chứ (hehe). Ai say xe thì cố đi vài lần sẽ quen, sau này đi ô tô đường dài cũng k say nữa ấy chứ. Cố lên nhé
    Được 21 sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 17/02/2006

Chia sẻ trang này