1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi robbger, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 21

    21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử điều tra xem vì sao nam thanh niên lại rất ít khi nhường chỗ cho người già, phụ nữ, trẻ con, mà thường là các bạn gái thực hiện cử chỉ đẹp đó. Tớ nhìn những người như thế mà cảm thấy xấu hổ thay cho họ. Tuy nhiên, cũng có những chàng trai, theo tớ là thực sự có giáo dục, có văn hoá, vì khi k một ai biết mình là ai, họ cũng thể hiện sự quan tâm đến người khác như thế.
    À, còn điều thú vị nữa nhé. Đó là tớ thấy thường khi 1 anh chàng (k văn hoá) và một cô gái cùng đứng thì khi có ghế trống, chàng ta sẽ nhường cô ấy, còn khi mà anh ta đã ngồi trước ở đây rồi thì k có chuyện đó nữa. Vì sao thế?
  2. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Trùi hôm nay mới biết nhà mình có hụi này đây .Hay wá hay wá... Tớ cũng đã từng đi xe bus mất gần một năm zời . chuyện vui có chuyện buồn có ...nhưng đó cũng là một kỉ niệm không thể wên trong đời sinh viên của tớ.
    Chuyện là thế này nhà tớ ở Gần Ngã Tư Sở nhưng đi học ở cuối đường Cầu Giấy. Nên là khách hàng thường xuyên của xe 16, Đi học thêm trên phố thì đi 34, và đi về nhà chuyến xe đêm 02. Lúc được ngồi lúc đứng , lúc thoáng đãng lúc san sát chèn nhau một chân cũng ko thả xuống được ...Thế nên xe Bus trong tớ là:
    + Những buổi học bắt đầu từ tiết thứ 2 chẳng mấy khi có đủ hứng đủ can đảm dậy sớm và chen lấn. Thỉnh thoảng mùng 8/3 hay 20 tháng 10 phụ xe vớt toàn con gái chị em ..nhơn nhơn cái mặt sao mà tức. Ông trời có biết là hôm nay có điểm danh sớm không?????
    +Là biết hít bụi ,biết phơi nắng hay co ro ướt át trong mưa phùn của mùa xuân. Đi bus cũng đừng mong giầy trắng quần áo đẹp mùa mưa sạch sẽ nhé!
    +Đi Bus chuyến 16 là tập hợp các em học Chuyên Ngữ , Lương Thế Vinh, Nguyễn Tất Thành....cái "Bầy chim non" mới ra giàng này rất ưa hót trên xe Bus .Điều đó đồng nghĩa với Stress khi bạn bước lên xe không kể đó là chuyến đầu tiên của một ngày hay lúc đó là tan học. Tớ tự thắc mắc..chắc SV đói nên mới ko đủ sức hót cùng các em.
    + Đi Bus phải có sức khỏe , biết chen lấn , Và theo kinh nghiệm xương máu của tớ đặc biệt cái túi sách luôn luôn phải ở phía trước bụng . Trên xe bus tụi con gái mới lớn rất thích "ưa va chạm". Và tớ cũng là nạn nhân xấu số một lần. Nếu bạn ko có sức chịu đựng thì nên tránh xa những cô mặc váy đi giày cao gót , đừng để sướng con mắt cái tay mà ..làm hại cái chân. Lúc ý đau cũng chỉ bấm bụng mà ..khóc thôi !!!!
    +Xe Bus cũng như một xã hội thu nhỏ ở đấy nó thể hiện tính cách , cư xử của từng con người .Nhờ đi Bus mà tớ có nhiều thêm nhiều bạn nhiều câu chuyện để kể .
    Giờ mỗi khi mở ví ra thấy cái vé tháng chi chít tem tớ lại nhớ lại cảm giác chạy hộc tốc cho kịp giờ Bus,Nhớ cái bến chờ , nhớ cái mùi nồng nồng cả mùa đông lẫn khi hè. Nhớ từng gương mặt quen thuộc ......Khi về nghỉ nhất đinh làm một vòng HN Bằng Bus cho hoành tráng.
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chuyên gia xe buýt đây...hờ,có ai từng phải chen lấn cùng mấy chú voi di động nặng ko duới 1 tạ,đứng 3 tiếng trong ko gian rộng chưa đến 40cm vuông trong thời tiết âm 20độ mà vẫn sống trở về chưa nhỉ
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Nếu bên này có phương tiện khác khả dĩ hơn thì sống chết cũng ko bước chân lên xe buýt
  5. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ấy sao lại ghét Bus thế : Thế chắc 2 ấy chưa đi Bus 2 tầng à.Chả khác gì phim Hàn Quốc . Mỗi tội hàng ghế cuối cùng ..xóc long cả ốc.Mùa hè thì khỏi phải nói đi cứ phải gọi là chết ...vì ga lăng hi hi take Pix lia lịa .
    Nói thế thui chứ tớ đi chơi mới đi BUS còn đi lại hàng ngày toàn đi tàu điện vèo vèo.
  6. virgin_roses

    virgin_roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ mua cho tớ hẳn một xe máy nhưng thỉnh thoảng vẫn đi xe bus cho có cảm giác lắc lư như đi Dancing, keke...
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Nói đến xe bus thì phải nói đến SV , HS
    Mừ đi trên xe cũng nhiều chuyện hay lắm ..
    Ngồi buôn chuyện, làm quen, cùng đọc báo , đọc chuyện, ăn uống ,,cứ gọi là..he he dù sao cũng phải giữ vệ sinh chung.
    Đi xe bus thú vị nhất là giờ tan tầm ..anh em HS,SV đi học hay đi về..
    kha`kha` không hẹn trước ..nhưng cứ như lên lịch vậy ngày nào cũng gặp nhau..he he quen lúc nào chả bít
    Nhớ những năm đầu sinh viên ..he`he` ..mấy anh em kéo đông đủ -->chật cả nửa xe sau..cứ như cuối lớp của mình ah''..
    chỉ tội cho các bác ở giữa tuyến ..mỗi buổi sáng đông người --> nhiều lúc phải ngậm ngùi ..ngơ ngác ..hậm hực..----> vì các chú xế cứ phóng thẳng ..he`he` nhiều lúc thấy cũng đau...
    Bi giờ sắp qua thời SV ---> ngẫm lại vẫn thấy "xao xuyến"
    nhớ những lúc bấm đèn ..cho anh em lên xe---> sợ bác xế cứ phóng thẳng ko cho lên ---> thấy lòng "nao nao"
    chậc chậc....!
    Ờ ..mà có bác nào hay đi 35 lúc 12h kém 20 ở Đào Duy Anh ko nhể
    32, 38 ,26,28,07,30 -->hic nhảy tứ tung có mỗi chú 35 là tần suất nhiều nhất
    Nhớ ngày xưa khi 16 chưa đổi tuyến--cứ gọi là giang hồ một thời cùng vẫy...chẹp chẹp--> bao giờ cho đến ngày xưa ???

Chia sẻ trang này