1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi robbger, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ÔI !! xe 32 thì đông kinh khủng lên được !!! Tớ cũng thích đi xe buýt nhưng nhà gần trường quá thế là chẳng bao giờ đi xe buýt buổi sáng cả
  2. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì vậy Brit, kể xem nào, uh mà sao mình thấy 32 hay oánh nhau thế nhỉ, hôm nọ cũng thấy 2 thằng du côn chửi bác tài " mày về bến chết với tao". Nhưng mà chưa độc đáo bằng 2 chú tài xế 02 và 01 còn xuống xe mà chửi nhau do dám tạt đầu nhau
    To @Shoneti Công nhận 24 của bác đợi lâu thật chỉ tiêc cái tuyến đường 24 chỉ có bọn này độc chiếm nên cũng đành chịu.
    Gọi là nghiện chứ 2-3 ngày em mới leo lên xe bus buổi tối đi chơi thôi, chứ việc gì bắt buộc đi thì mói đi xe bus. Nhà cũng ngay gần trường nên toàn đi bộ đi học thôi. Ngoài ra thì phóng xe máy nó chủ động hơn. Tuy nhiên tròi mưa thì bus là lựa chọn số 1.
  3. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì vậy Brit, kể xem nào, uh mà sao mình thấy 32 hay oánh nhau thế nhỉ, hôm nọ cũng thấy 2 thằng du côn chửi bác tài " mày về bến chết với tao". Nhưng mà chưa độc đáo bằng 2 chú tài xế 02 và 01 còn xuống xe mà chửi nhau do dám tạt đầu nhau
    To @Shoneti Công nhận 24 của bác đợi lâu thật chỉ tiêc cái tuyến đường 24 chỉ có bọn này độc chiếm nên cũng đành chịu.
    Gọi là nghiện chứ 2-3 ngày em mới leo lên xe bus buổi tối đi chơi thôi, chứ việc gì bắt buộc đi thì mói đi xe bus. Nhà cũng ngay gần trường nên toàn đi bộ đi học thôi. Ngoài ra thì phóng xe máy nó chủ động hơn. Tuy nhiên tròi mưa thì bus là lựa chọn số 1.
  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    To :Shoneti.......tôi cũng đi tuyến 24 đấy
    Đi họcthì đi với khoảng 5 đưá con gái , chỉ có ngồi cuối mới "buôn dưa lê" với nhau an toàn thôi chứ.Mà bác phụ xe đỡ cáu kỉnh.
    Còn đi một mình thì thách tiền cũng chẳng dám ngồi sau cạnh "các anh".Còn đi 1 mình thì hoặc đứng , hoặc ngồi ghế đơn đầu tiên , chỗ cửa lên xuống .....vì thích cái cảm giác không có gì chắn trước mắt mình ngoài cái kính xe!
  5. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    To :Shoneti.......tôi cũng đi tuyến 24 đấy
    Đi họcthì đi với khoảng 5 đưá con gái , chỉ có ngồi cuối mới "buôn dưa lê" với nhau an toàn thôi chứ.Mà bác phụ xe đỡ cáu kỉnh.
    Còn đi một mình thì thách tiền cũng chẳng dám ngồi sau cạnh "các anh".Còn đi 1 mình thì hoặc đứng , hoặc ngồi ghế đơn đầu tiên , chỗ cửa lên xuống .....vì thích cái cảm giác không có gì chắn trước mắt mình ngoài cái kính xe!
  6. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cái con số 24 có duyên với mình thế~~~.yêu số 24!
  7. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cái con số 24 có duyên với mình thế~~~.yêu số 24!
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hehe Brit cũng toàn xuống cuối, nói chung những ai mà quen đi xe buýt rồi thì toàn xuống gần cuối ngồi cả, nhưng mà Brit cũng chỉ duy nhất 1 lần ngồi ở cái hàng ghế cuối cùng, ngồi với bạn chứ ko thì chẳng bao giờ ngồi đấy cả. Công nhận cái chỗ đó là chỗ chiếm hữu của bọn con trai rùi. Mà bây giờ thích đứng, ko thích ngồi nữa. Mọi người cứ thấy lạ, nhường chỗ cho mà nhất định ko ngồi, đầu tiên thì là vì nhường nhau, bạn đứng chẳng nhẽ mình lại ngồi nói chuyện sao ấy, bây giờ thì không ngồi vì nóng lắm. Hic lắm lúc nó ko bật điều hoà kinh chết đi được, mà xe 32 lúc nào cũng đông. Đi xe buýt quen nhiều người thế, lúc nào đi cũng túm tụm 1 đám nói chuyện rất vui vẻ, lúc nào đi 1 mình thì buồn chết đi được nên toàn hẹn nhau giờ đi. Tiếc nhỉ, trên này chẳng ai đi xe 32 cả.
    Brit thì chỉ đi học = xe buýt thôi, mà những chỗ mình học thì toàn nằm trên đường xe 32 đi nên chưa lên xe khác bao giờ, trừ 2 lần ... lên nhầm xe. 1 lần năm lớp 10, mình thấy cái xe số 7 có cái biển ngắn ngắn, thế là bước lên luôn. Ôi ngượng thật, chắc tại mong về nhà quá hay sao mà nhìn số 7 thành số 32 được chứ. Lên xe, cái ông soát vé bảo "đọc lại chỉ dẫn đằng sau đi", mình chả hiểu cóc khô gì hết. Cứ trố mắt ra mà nhìn, xong kệ cứ đi xuống dưới, yên tâm là mình đang ngồi trên xe 32. Đến lúc đến đoạn cửa nam, nó ko rẽ thì mới phát hiện ra mình lên nhầm xe. Ui hôm đấy còn mưa nữa chứ. Cái ông soát vé sao ko nói với mình 1 câu tử tế là "cháu lên nhầm xe rùi" mà nói lấp lửng thế kia thì ai mà hiểu được :(( mà lần đó xấu hổ quá đi mất.
    Lần thứ 2, lên nhầm xe 22. Bt đoạn Núi trúc có mỗi xe 32 đi qua thui, nhưng lần đó bạn đèo ra Kim Mã, quên mất ở đây cũng có xe 22 đi qua, mà 2 cái xe này cũng loại xịn nhất trong các xe bây giờ, thế là mình leo lên luôn. Huhu lần này thì soát vé thậm chí ko thèm nhìn vé của mình nên.... lại nhảy xuống và đi bộ tiếp hic... Đầu óc mình nhiều lúc ngớ ngẩn ko chịu được.
    Mà hôm trước, trên xe 32 suýt có vụ đánh nhau vì 1 thằng đưa ra tờ 100k nhưng lúc đó còn sớm quá ko đủ tiền trả lại. Soát vé nói rất nhẹ nhàng "Mời anh xuống đổi tiền hoặc là chút nữa sẽ trả lại vì bây giờ ko có tiền lẻ." Xong thằng kia bảo "Tao ko việc gì phải làm thế, đấy là quyền lợi của tao..." và những câu tương tự, Brit cũng ko để ý lắm vì đang mải nói chuyện với bạn nhưng tự nhiên thấy thằng kia hét lên "Mày thích đánh nhau à? ****** cũng đang thích đánh nhau đây.." Chẹp chẹp, đây là "vở" rùi, thằng bạn Brit bảo nó suốt ngày thấy cảnh này, nhưng Brit thì thấy lần đầu tiên, mặc dù 2 năm đi xe rùi đấy. Cuối cùng mấy đứa đành phải lôi tiền mình ra góp lại cho đủ 100 để đổi ko chắc đánh nhau thật rùi. Những người như thế thiếu văn hoá nhỉ [-X
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hehe Brit cũng toàn xuống cuối, nói chung những ai mà quen đi xe buýt rồi thì toàn xuống gần cuối ngồi cả, nhưng mà Brit cũng chỉ duy nhất 1 lần ngồi ở cái hàng ghế cuối cùng, ngồi với bạn chứ ko thì chẳng bao giờ ngồi đấy cả. Công nhận cái chỗ đó là chỗ chiếm hữu của bọn con trai rùi. Mà bây giờ thích đứng, ko thích ngồi nữa. Mọi người cứ thấy lạ, nhường chỗ cho mà nhất định ko ngồi, đầu tiên thì là vì nhường nhau, bạn đứng chẳng nhẽ mình lại ngồi nói chuyện sao ấy, bây giờ thì không ngồi vì nóng lắm. Hic lắm lúc nó ko bật điều hoà kinh chết đi được, mà xe 32 lúc nào cũng đông. Đi xe buýt quen nhiều người thế, lúc nào đi cũng túm tụm 1 đám nói chuyện rất vui vẻ, lúc nào đi 1 mình thì buồn chết đi được nên toàn hẹn nhau giờ đi. Tiếc nhỉ, trên này chẳng ai đi xe 32 cả.
    Brit thì chỉ đi học = xe buýt thôi, mà những chỗ mình học thì toàn nằm trên đường xe 32 đi nên chưa lên xe khác bao giờ, trừ 2 lần ... lên nhầm xe. 1 lần năm lớp 10, mình thấy cái xe số 7 có cái biển ngắn ngắn, thế là bước lên luôn. Ôi ngượng thật, chắc tại mong về nhà quá hay sao mà nhìn số 7 thành số 32 được chứ. Lên xe, cái ông soát vé bảo "đọc lại chỉ dẫn đằng sau đi", mình chả hiểu cóc khô gì hết. Cứ trố mắt ra mà nhìn, xong kệ cứ đi xuống dưới, yên tâm là mình đang ngồi trên xe 32. Đến lúc đến đoạn cửa nam, nó ko rẽ thì mới phát hiện ra mình lên nhầm xe. Ui hôm đấy còn mưa nữa chứ. Cái ông soát vé sao ko nói với mình 1 câu tử tế là "cháu lên nhầm xe rùi" mà nói lấp lửng thế kia thì ai mà hiểu được :(( mà lần đó xấu hổ quá đi mất.
    Lần thứ 2, lên nhầm xe 22. Bt đoạn Núi trúc có mỗi xe 32 đi qua thui, nhưng lần đó bạn đèo ra Kim Mã, quên mất ở đây cũng có xe 22 đi qua, mà 2 cái xe này cũng loại xịn nhất trong các xe bây giờ, thế là mình leo lên luôn. Huhu lần này thì soát vé thậm chí ko thèm nhìn vé của mình nên.... lại nhảy xuống và đi bộ tiếp hic... Đầu óc mình nhiều lúc ngớ ngẩn ko chịu được.
    Mà hôm trước, trên xe 32 suýt có vụ đánh nhau vì 1 thằng đưa ra tờ 100k nhưng lúc đó còn sớm quá ko đủ tiền trả lại. Soát vé nói rất nhẹ nhàng "Mời anh xuống đổi tiền hoặc là chút nữa sẽ trả lại vì bây giờ ko có tiền lẻ." Xong thằng kia bảo "Tao ko việc gì phải làm thế, đấy là quyền lợi của tao..." và những câu tương tự, Brit cũng ko để ý lắm vì đang mải nói chuyện với bạn nhưng tự nhiên thấy thằng kia hét lên "Mày thích đánh nhau à? ****** cũng đang thích đánh nhau đây.." Chẹp chẹp, đây là "vở" rùi, thằng bạn Brit bảo nó suốt ngày thấy cảnh này, nhưng Brit thì thấy lần đầu tiên, mặc dù 2 năm đi xe rùi đấy. Cuối cùng mấy đứa đành phải lôi tiền mình ra góp lại cho đủ 100 để đổi ko chắc đánh nhau thật rùi. Những người như thế thiếu văn hoá nhỉ [-X
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Xe 32 này, xe 22 và cả xe 04 hay 14 gì đấy đều là Mẹc xịn của Đức đấy ạ. Tớ cũng đi buýt. Số 9 lên Giao Thông rồi đứng đó chọn lựa 20, 26, 32 để xuống dưới trường (nhiều sự lựa chọn nhỉ?). Thường thì chọn 26 hoặc 32 chứ cái 20 hic hic... bẩn khủng khiếp, hôi hôi nữa! Đến lúc rung chuông với mấy quý vị hay đi xe buýt mà lại lười tắm. À không có nghĩa là xịt nước hoa thơm phức lên đâu nhé. Buồn nôn chết! Một lần tớ suýt nữa úp mặt vào một bà xịt nước hoa như đánh bả hic hic... lúc đó tài xế phanh gấp! Tí chết, may mà nhịn thở kịp thời! Kể ra đi xe buýt cũng có nhiều cái hay ho phết

Chia sẻ trang này