1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi robbger, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hihi vì 32 đông hơn 07 chứ sao, 32 trên bất kỳ đoạn đường nào cũng đông, còn khi 07 vào HN rùi, từ khoảng trường Ams đi ấy, vắng tanh vắng ngắt ra à. Còn từ NB về thì công nhận là kinh, đông nghịt. À bây giờ mới nhớ ra mình lên xe 07 ko chỉ 1 lần do nhầm lẫn, đầu óc trục trặc mà còn 1 lần đi từ sân bay về nữa.
    Nói chung xe 32 được ưu tiên là đúng rùi hehe :D Mà từ hồi đi xe buýt, do toàn phải nghe chèo, cải lương, ca trù nên bây giờ cũng đỡ ghét mấy cái nhạc ấy rùi, nghe quen tai phết hehe. Nhưng may là chưa thích nổi :D
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Có thỉnh thoảng anh đi chơi, bùng học đi 32 từ tít dưới Thương mại lên chỗ gần Núi Trúc để sang nhà thằng Ziang bạn anh. À cái xe 04 hay 14 gì đấy (1 trong 2 tuyến này) cũng là xe Mẹc nhưng là Mẹc-mini chứ không phải Mẹc-Khủng-Bố 32, 22 hehe... Nhìn xinh xinh!!
    Hôm nay chờ xe buýt phát điên lên được. Ai đời, chờ đến nửa tiếng mà chả lên được cái xe nào!!
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Có thỉnh thoảng anh đi chơi, bùng học đi 32 từ tít dưới Thương mại lên chỗ gần Núi Trúc để sang nhà thằng Ziang bạn anh. À cái xe 04 hay 14 gì đấy (1 trong 2 tuyến này) cũng là xe Mẹc nhưng là Mẹc-mini chứ không phải Mẹc-Khủng-Bố 32, 22 hehe... Nhìn xinh xinh!!
    Hôm nay chờ xe buýt phát điên lên được. Ai đời, chờ đến nửa tiếng mà chả lên được cái xe nào!!
  4. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nóng quá, vừa đi bus về, gặp 2 em sinh đôi, ssinh đôi lợi thật chỉ cần mua một vé
  5. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nóng quá, vừa đi bus về, gặp 2 em sinh đôi, ssinh đôi lợi thật chỉ cần mua một vé
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Oái sao lại cần 1 vé thôi thế? Người ta nhìn nhầm tưởng mua vé rồi à? Hôm qua nóng thật, ngồi trong phòng thi nóng điên cuồng lên xe buýt đông ơi là đông, nóng ơi là nóng, về nhà trông mình cứ như là vừa tắm ý ặc ặc :((
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Oái sao lại cần 1 vé thôi thế? Người ta nhìn nhầm tưởng mua vé rồi à? Hôm qua nóng thật, ngồi trong phòng thi nóng điên cuồng lên xe buýt đông ơi là đông, nóng ơi là nóng, về nhà trông mình cứ như là vừa tắm ý ặc ặc :((
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến điểm xuống , ấn tượng mãi câu chép miệng của một "anh " ngồi ghế sau:"Xuống gì xuống lắm thế, hết mẹ nó nửa xe rồi".......mà toàn con gái xuống chứ .......
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến điểm xuống , ấn tượng mãi câu chép miệng của một "anh " ngồi ghế sau:"Xuống gì xuống lắm thế, hết mẹ nó nửa xe rồi".......mà toàn con gái xuống chứ .......
  10. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các bác hay đi 32, cho em hỏi. Em nghe một đứa bạn hay đi 32 bảo là, trên 32 ở ghế sau rất hay có các anhi chị ngồi đó ôm hôn thắm thiết nhau, mấy bác đã chứng kiến cảnh đó bao giờ chưa ạ?
    Mà không có bác nào đi 02 với em à? Chẳng hiểu mấy ông 02 này đào tạo cùng một lò hay sao mà ôong nào cũng phóng rõ nhanh như ma đuổi, trong khi mấy anh phụ xe thì nhí nhảnh như cá cảnh, toàn trêu các bác gái. Hôm nay ngủ quên trên Bus, hic ngưọng quá......hic hic

Chia sẻ trang này