1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghiện BUS (đi xe buýt)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi robbger, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, thế không có bác nào đi xe 16 à ???
    Hic, sao cái xe 16 đấy các chú ý "nhồi" nhiều thế nhở ?! Nhưng mà nhiều chú cũng hơi khó tính, mình lên xe đứng nói chuyện đôi khi cũng bị chú ý mắng cho một trận !!! ( vì tội nói nhiều ! hé hé ! )
    Nhưng xe 16 bây giờ đã trở thành một kỉ niệm của cấp 3 thân yêu rồi ! Chẳng mấy đứa trong nhóm mình còn đi xe đấy nữa . Cả mình cũng đã chuyển xe rùi mờ !!!!
    Thế có bác nào hay đi xe 13 không ? xe 13 chỉ bán vé nằm thôi, ít vé ngồi lắm và không có vé đứng !!!
    Nhưng được cái các chú xe 13 dễ tính lắm ( đấy là chú lái xe ! ), còn mấy anh phụ xe cũng hay lém cơ !
    Hehe, có một anh phụ xe 13 cười rất duyên !
    Xe 13 đi qua Trần Duy Hưng đấy, vào buổi tối đẹp lắm ! đường rộng thênh thang, tha hồ mà nhìn cảnh đẹp xung quanh , thích ra phết !
    Có bác nào có hứng với bus 13 thì nhớ đăng kí đi xe đó buổi tối nhá !!!!
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    uh đấy, đi xe buýt có rất nhiều kẻ lợi dụng.... rất đáng ghét!!! x-( Không chấp nhận được
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    uh đấy, đi xe buýt có rất nhiều kẻ lợi dụng.... rất đáng ghét!!! x-( Không chấp nhận được
  4. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra đứa bạn nó lừa mình để bắt mình lên xe cùng nó, các tuyến khác cũng mới có ôm, đâu có kiss đâu nhỉ.
  5. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra đứa bạn nó lừa mình để bắt mình lên xe cùng nó, các tuyến khác cũng mới có ôm, đâu có kiss đâu nhỉ.
  6. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu quan niệm của các bác gái di bus bây giờ thé nào nhưng em có đứa bạn gái sợ bus theo kiểu không phải vì say mà vì người......
    Mụ đó mà lên xe đông đông một tý là 2 tay thủ thế như lái xe ô tô ( gần như một dạng khoanh tay trước ngực ) chẳng cầm nắm gì mỗi lần phanh xe là ngưòi cứ như con lật đật chẳng hiểu sao vẫn thích đi bus, khó hiểu.
    Hồi truớc khi chưa có các tuyến 5 phút thì đông lắm, quả thật nhiều khi em đi cứ bị các chị em vây kín, nhiều khi khó xử vì họ cứ áp vào (vì đông), mình trở thành bị động, không dám ho he gì không lại bị hiểu lầm, nhơ một lần có 1 lần có 1 em áp hết từ khi lên xe đến lúc xuống, mình chẳng dám đẩy ra vì chẳng còn chỗ đẩy ra, lúc xuống xe phải kiểm tra lại giấy tờ, chỉ sợ bé đó dùng sắc cuỗm của. Có lần đi bus 07 còn bị một chị gục vào vai ngủ ngon lành, mỏi hết cả vai, thế mà tỉnh dậy chỉ đựoc nghe một câu xin lỗi cười toe toét......
  7. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu quan niệm của các bác gái di bus bây giờ thé nào nhưng em có đứa bạn gái sợ bus theo kiểu không phải vì say mà vì người......
    Mụ đó mà lên xe đông đông một tý là 2 tay thủ thế như lái xe ô tô ( gần như một dạng khoanh tay trước ngực ) chẳng cầm nắm gì mỗi lần phanh xe là ngưòi cứ như con lật đật chẳng hiểu sao vẫn thích đi bus, khó hiểu.
    Hồi truớc khi chưa có các tuyến 5 phút thì đông lắm, quả thật nhiều khi em đi cứ bị các chị em vây kín, nhiều khi khó xử vì họ cứ áp vào (vì đông), mình trở thành bị động, không dám ho he gì không lại bị hiểu lầm, nhơ một lần có 1 lần có 1 em áp hết từ khi lên xe đến lúc xuống, mình chẳng dám đẩy ra vì chẳng còn chỗ đẩy ra, lúc xuống xe phải kiểm tra lại giấy tờ, chỉ sợ bé đó dùng sắc cuỗm của. Có lần đi bus 07 còn bị một chị gục vào vai ngủ ngon lành, mỏi hết cả vai, thế mà tỉnh dậy chỉ đựoc nghe một câu xin lỗi cười toe toét......
  8. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    To @tuntunmeo68 Hồi truớc mình cũng đi 16 lên trường DHNN, cái xe đó có phải đi vòng khép kín không nhi? Còn công nhận cái 13 thì bán vé nằm thật, sao nó vắng thế không biết, chưa bao giờ lên 13 mình ?ođựơc? ngồi cùng người khác, toàn ngồi 1 mình. Buồn. Khi nào phải rủ bạn đi lên 13 ngắm cảnh mới đựơc. Mà bác đi 13 lúc mấy giờ đẻ em còn làm wen, hì
  9. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    To @tuntunmeo68 Hồi truớc mình cũng đi 16 lên trường DHNN, cái xe đó có phải đi vòng khép kín không nhi? Còn công nhận cái 13 thì bán vé nằm thật, sao nó vắng thế không biết, chưa bao giờ lên 13 mình ?ođựơc? ngồi cùng người khác, toàn ngồi 1 mình. Buồn. Khi nào phải rủ bạn đi lên 13 ngắm cảnh mới đựơc. Mà bác đi 13 lúc mấy giờ đẻ em còn làm wen, hì
  10. whoru

    whoru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hi .Nghe các bạn kể chuyện thấy thú vị quá đi mất. Mình thì không được mục kích nhiều chuyện trên xe Bus vì đơn giản 1 điều là ko conhiều điều kiện để đi.Trường gần xịch hà.Nhưng mà lại có 1 cái tật rất lạ là cực khoái đi xe bus.Cứ khi nào rảnh mà thấy chán chán là y như rằng leo lên xe bus làm 1 tuor .Vòng vèo hết tuyến này đến tuyến kia .Về nhà mệt phờnhưng mà thấy vui hẳn lên .
    Nhớ nhất là lần đi tuyến 15 sang Đông anh .Về đúng lúc mặt trời lặn. Cả 1 bầu trời đỏ lựng đằng sau 1 vạt cây dài ,thẳng tắp, sao mà đẹp quá thể.Mà cô bé học sinh ngồi gần mình mới xinh chứ.Khiếp con gái Đông anh xinh thế ah`?
    Nhớ lần đi chuyến sô 2 của bác gi`ở trên đi đúng giữa trưa ạh.Mẹ ơi,đang vắng đi đến BV Xanhpon tụi SV Y( có phải không nhỉ?) lên đông phát khiếp.ẶcThế là mình chen xuống ghế sau cùng làm 1 giấc ...đến tận Bala.Hơ đến đấy thì đói chết được(giữa trưa)Đánh liều chui vao` 1 cái quán ăn gần bến xe( trông xập xệ lắm).Ăn xong ôm bụng gần chết.
    Nhưng mà bây giờ ai rủ tôi đi chuyến số 2 thì tớ vẫn đi đấy.Nghiện mất rồi
    Được whoru sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 28/04/2004

Chia sẻ trang này