1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nhiệt tình xây dựng Box Yoga-Khí Công-Nhân Điện ngày một tốt đẹp hơn.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 21/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Ôi ôi, anh SY lập gia đình rồi à? Sao hôm trước em hỏi, anh nào lại bảo là chưa nhỉ, (không mất tính tổng quát, trong nhóm tập SY, tạm coi là anh SY bảo em là anh ấy chưa có gia đình đi). Chết thôi, chị SY mà biết anh SY nói thế thì..
  2. huequangtu

    huequangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nói chơi thế thôi chứ đã đóng góp gì cho box đâu mà đòi có tên trong "bảng vàng". Bác dungwind và huequangtu có chung 1 đặc điểm là ham vui
  3. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Các bác cứ vui vẻ như cũ post bài trên diễn đàn, còn việc lập danh sách là việc của em, các bác trốn cũng không được. Chỉ có cách là lập nick khác thôi,
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Xin giới thiệu 2 thành viên bát nháo của Box, bác Cuồng Phong Dungwind và bác Huệ Quang Tử, mà tôi muốn phong cho 2 vị này title : Lãng khách Box Yoga-Khí Công-Nhân Điện
    (Bác nào phản đối cứ PM cho em, em nói trước là em chỉ thay đổi title nhưng vẫn giữ nội dung chủ đạo như cũ. Quyền Mod trong tay em rồi, hôm nay em lộng quyền chút cũng được, hèm hèm)
    Trời sinh 2 bác này làm 1 cặp kẻ tung người hứng. Chỉ có bác Huệ Quang Tử mới hiểu lòng bác Dungwind, rồi khen nhau vui tính?? 2 lãng khách này chủ đề gì cũng nhúng tay vào, góp công xây dựng. Các bài viết của 2 người này xúc tích và ngắn gọn hơn mức cần thiết, và thường để lại trong lòng người đọc 1 dấu hỏi lớn không hiểu ý các bác là gì? Đây là 2 kẻ ham vui nhất của Box!
    Bác Huệ Quang Tử cũng là người lôi được bác Lai trở lại diễn đàn hướng dẫn anh em thêm 1 thời gian về NLSH. Hiểu bác Lai, cũng không ai khác chính là Huệ Quang Tử. Với cái nick gần giống như Huyền Quang Tử, đã có nhiều người hiểu nhầm. Nhưng biết sao được, những luồng tư tưởng lớn thường gặp nhau ở những chỗ cần thiết, kể cả việc đặt tên!
    Bác Dungwind, người không hiểu tu luyện theo trường phái nào, mà xuất hồn cũng xuất được, gặp ma cũng đã gặp, (Chủ đề bóng đè), ấn chứng đầy mình, điều khiển âm binh đấu nhau với anh Tẩu Hoả Nhập Ma những trận long trời lở đất trên diễn đàn, hiện anh THNM đã lên núi luyện tiếp, chờ cơ hội phục thù, còn bác Dungwind cũng đã cho đám âm binh về quê chăn vịt rồi.
    Em viết bài này thật sự rất thích phong cách của 2 bác. Topic luôn cần những nhà phê bình nghệ thuật như 2 bác.
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Về mặt cao thủ Spam, không thể không biết tới Tình Nguyện 08 huynh. Các bạn có thể tham khảo cách mà anh Spam diễn đàn qua các bài viết sau:
    http://www5.ttvnol.com/f_28/801294.ttvn (Phóng sinh) -->Nên đọc
    http://www5.ttvnol.com/f_92/801456.ttvn (Tài liệu TA)
    http://www5.ttvnol.com/f_544/799233.ttvn (Luyện TOEFL)
    http://www5.ttvnol.com/f_201/797484.ttvn (Chữa vô sinh)
    http://www5.ttvnol.com/f_191/795840.ttvn (???)
    http://www5.ttvnol.com/f_528/793033.ttvn (Chướng ngại khi ngồi thiền) --> bài này viết khá dài đây!!
    http://www5.ttvnol.com/f_187/813392.ttvn (Con người)..
    Và Topic thiền thiện song tu của anh nữa..
    Có thể thấy cá bài anh viết dài nhất là 4 câu thơ chữ kí, vài dòng đường link, và thỉnh thoảng có những đoạn kinh cho mọi người tham khảo.
    Anh không chơi nổi, tham gia âm thầm vào diễn đàn, viết không nhiều nhưng ổn định. Nội dung thực sự của bài anh viết không thể chỉ nhin qua mấy dòng để đánh giá, chỉ khi bạn ấn vào link tham khảo, bạn thấy nếu bỏ công ra viết những nội dung ấy thì cũng không phải ít đâu!
    Anh luôn nhắc nhỏ mọi người làm việc thiện, "phóng sinh đêê..", "làm việc thiện thì mới có con".., tham gia bảo vệ động vật quý cũng là anh..
    Chưa biết phải phong cho anh title gì cho hợp nữa, mà anh cũng đã có cái title rất đẹp rồi!
    Mọi người đọc và cho ý kiến!
    Được kundalini2 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 22/08/2006
  6. huequangtu

    huequangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ôi cảm động quá, Kundalini viết được những dòng như thế về tôi thì cũng là một người có con mắt tinh đời...
    Thêm cho cậu 5 sao nữa gọi là.
  7. crazy_monk

    crazy_monk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lão nạp xin tặng cho Kundalini2 bốn chữ:
    HẬU SINH KHẢ UÝ
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hai bác khen em làm em ngại quá. Cũng chỉ biết cảm ơn chứ không làm được gì thêm
    Rất vui lại được thấy bác Crazy Monk tái xuất giang hồ. Bác tiếp tục quản lí hộ em cái mục lục nhé, đây là trang của bác, em làm không quen!
    Kì tới, Kundalini2 xin được viết về "Thành viên tích cực" Giaixudoai đang rất nổi, và thêm 1 lãng khách nữa hào hoa không kém 2 lãng khách vừa giới thiệu, Xạ điêu 2000- Biệt danh Điêu Huynh! Ai có thông tin mật gì thêm về 2 thành viên này hoặc bất cứ thành viên nào khác, xin hãy PM cho tôi, xin đảm bảo các thông tin sẽ được hết sức giữ bí mật và chỉ dùng để Post bài!
  9. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Một vài thông tin về nhà bác Giaixudoai:
    Dù mới chỉ lên diễn đàn có vài ngày, dù cách xuất hiện có gây phản cảm cho nhiều người, nhưng thành viên này đang cho chúng ta thấy một pho kiến thức đồ sộ cả về lí luận lẫn thực tiễn, và thật may mắn đã tham gia vào diễn đàn của chúng ta.
    Nhà cháu biết nhà bác Giaixudoai không nhiều. Nhưng anh em nào gắn bó với tĩnh khí công thầy Thăng chắc chắn không thể không biết đến Hồng Kỳ đại danh!
    Một tích cổ kể lại rằng vào cái thời Côn Sơn 6 xa xưa, khi mà chuyện đua xe của hội người mù Côn Sơn còn chưa bị cơ động từ HN về giải tán, có 2 nhà bác xin vào học tĩnh khí công của thầy Hoàng Vũ Thăng, chuyện không ai ngờ được, thầy đã từ chối nhận đệ tử.
    Tại sao vậy? Một nhân chứng của buổi hôm ấy kể lại: Giọng nói 2 người sang sảng, tính tình cổ quái, 1 người có thói quen khi hút thuốc xong dùng ngon tay búng cái tách, đầu lọc bay xa hàng 5,6 mét! Người kia có thói quen gì, người kể chuyện cũng không còn nhớ nổi vì đã lâu lắm rồi. 2 người này hành tung bí ẩn, thích "Chọc gậy bánh xe" thầy Thăng, khiến thầy vô cùng khó xử. Thầy lắc đầu không nhận đệ tử trong sự ngỡ ngàng của những người ở đó vì.. phải ở bên cạnh thầy để làm bạn với thầy.
    Nhà bác Giaixudoai là người như thế nào? Một con người khó đoán tuổi, có thể được xếp vào bậc bô lão của xứ Đoài! Ngôn từ nói chuyện rất thanh niên, vui tính. Nhà bác kể cách đây "mười mấy năm", nhà bác nói chuyện như 1 ông già, không hiểu sao giờ lại càng ngày càng nói chuyện trẻ như vậy?? Về sự hiểu biết, bạn đừng bị kiểu nói như của 1 ông nông dân này đánh lừa. Đây là 1 ông nông dân thông thái! Không hiểu ông nông dân này đọc bao nhiêu sách rồi mà cái gì cũng biết, kể cả tên các ẩn sĩ của giang hồ?? Bó tay!
    Không thể giới thiệu hơn về 1 trang nam nhi xứ Đoài nữa. Những thông tin này đã đi quá sâu vào chi tiết rồi. Cũng định miêu tả bác Giaixudoai thật hài hước và hoành tráng, nhưng không thể sinh động bằng các bài viết của bác được.
    Hiện nay nhà bác Giaixudoai đang rất tích cực post bài hướng dẫn anh em tập luyện. Những ai còn đang chênh vênh trên con đường đạo, còn chấp nhiều môn pháp, còn ham hố công năng, hãy đọc qua bài của nhà bác Giaixudoai, các bạn sẽ có những thông tin rất bổ ích cho mình. Cá nhân mình, xin tặng bác danh hiệu :Thành viên vui tính, tích cực của Box Yoga-Khĩ Công-Nhân Điện
    Được kundalini2 sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 23/08/2006
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    kulalini đoán về mọi người thì nhiều, lời lẽ tân bốc làm dungwind ta củng khoái, hi hi hi, dungwind ta muôn viêt lung tung lên mạng cho vui là chính sau đó ai nổi điên hay học hỏi gi củng không sao cả, vì dungwind ta học được rất nhiều ở đậy .
    dungwind ta cho kulalini 1 câu để suy nghỉ cho vui, " Lưỡng hạc hành vân lưỡng hạc hình".

Chia sẻ trang này