1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người sợ "mẹ" của chàng.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tu_huong, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    những người sợ "mẹ" của chàng.

    bạn là bạn gái bạn, bạn đã có người iu. bạn đến nhà chàng chơi, nhưng than ôi mẹ của chàng cứ soi bạn khiến bạn cứ ngại ngùng. bạn fải làm gì đây bạn rất " sợ" nhưng không làm thế nào được....
    các bạn có kinh nghiệm gì không hãy nói đi...
    chúng mình cùng nhau thảo luận nha!!!!!
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là bạn đã bước vào phòng thi rồi, vậy thì cứ hãy thi đi cái đã nhỉ , dù khó thì cũng phải cố chứ.
  3. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hix...đúng là chuyên văn ams có khác nhỉ..hoành tráng vật
  5. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihì, Gà con chưa gặp mẹ của anh ấy nhưng mà gặp gia đình nuôi rùi. KO những ko sợ, mà con vui nữa chứ. Thật sự là rất vui. Ko biết đến khi nào gặp mẹ của anh ấy thì sao nhỉ. Bác đã có hồi ko có ấn tượng lắm với mình vì một sự hiểu lầm nhỏ. Nhưng Gà con cũng ko nản, Gà con nghĩ khi nào gặp trực tiếp, lúc đó mới hiểu rõ con người của nhau và tất nhiên lúc đó mới quan trọng rồi. Gà con cũng tự tin lắm mà. ANh kêu Gà con bướng nên chẳng sợ ai là đúng rồi. hihì Đấy gọi là tự tin vào bản thân chứ nhỉ. Anh ấy cũng gặp ba của Gà con rùi hihì Ba kêu đưa ba đi chơi đâu là anh ấy đưa ngay, trong khi Gà con mà kêu thì cũng còn tuỳ cơ, anh ấy thích thì mới chở đi, ko thì nghỉ ở nhà. Bất công
  7. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Ga` con ơi...thế bao giờ cho anh ăn kem đây nhỉ...he he ăn vạ gì với anh hả
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi, sao dạo này ông T nhà chị ko trêu em nữa à ?
    Được tranganh16 sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 30/07/2004
  9. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ối phải liều mình hiên ngang như chẳng có chứ
    Đùa thôi chứ cứ tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành là các phụ huynh thích liền à.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihihi Tũn ơi là Tũn, em đã có chồng đâu mà cho anh ăn kem. Trong khi đó anh có vợ rồi nhá, gọi vợ cứ gọi là ngọt xớt àh. Khao kem đi
    To Trang Anh: hì hì dạo này chị cũng ko chat chit nữa nên lấy đâu ra để cho ông T trêu em chứ. Em cứ thử xuống đây xem.....

Chia sẻ trang này