1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người sợ "mẹ" của chàng.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tu_huong, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    "Chị đi ra ngoài đi ở đây không có việc gì cho chị..." Câu nói đó của một bà mẹ. Làm cho cô gái giật thót cả mình, cô đâu biết mình sai ở diểm gì? Ngày đầu tiên đến gặp gia đình anh ấy, anh nói Mẹ anh hiền lắm vậy mà....
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì em, còn chưa lấy nhau mà. Nếu yêu nhau đủ mãnh liệt để vượt qua "chướng ngại vật" thì tiến xa, còn chàng mà thiếu nhiệt tình thì tốt nhất quên đi cho đỡ mệt sau này.
    Tuy nhiên, với mình, cái gì khó cũng sẽ cố, cố hết mình đã, không thể được thì mới chịu bó tay. Để sau này không bao giờ ân hận.
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chị wildpony ơi, em mà là bạn tu_huong chắc em sẽ nhớ mãi câu đấy. Thật ra em thuộc dạng hay nghĩ ngợi (nói là để bụng cũng ko hẳn vì nếu ai đó là điều gì ko fải với em , em cũng quên nhanh lắm, tóm lại là em rất ghét xung đột). Có lẽ tại em cầu toàn nên mới hay day dứt. Sau mỗi lần như thế em lại sợ đối mặt với người ta, vì chẳng biết nói gì, làm gì. Em dốt khoản ăn nói lắm cơ, cũng tại kiểu gia đình em rất dân chủ chị ạh. Mẹ em cũng thoải mái và hiện đại lắm (tại cũng làm ngoại giao)nên nhiều khi đến gia đình bạn bè thấy chúng nó sợ bố mẹ thái quá em cũng hoảng, ko hiểu kiểu như mình sau này thế nào. Thật sự là em rất lo lắng. Đứa bạn em thì vẫn get on well với anh Swiss, nó bảo em nên kiếm một anh như chàng của nó. Nhưng đọc xong tâm sự của chị bên topic kia em cũng hoảng
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 30/07/2004
  4. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã hiểu mình nha! Mình thực lòng không hiểu lắm về các Bà Mẹ. Các bạn biết đấy Họ khác thế hệ chúng ta mà. Nhưng chúng ta không thể cãi lời Họ được có đúng không. Mình chỉ mong có một ngày các Bà Mẹ hiểu hết về chúng ta để chúng ta không fải sợ nữa....
  5. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    nói ra thì ngại thật chứ 2 năm trước mẹ chàng ghét tui lắm, tại tụi tui toàn đi chơi đến 12h đêm mới về mà mẹ tui hay gọi sang "hỏi thăm" GĐ anh ý nên 2 nhà ghét nhau lắm..........sợ gặp các bác ý lắm........nên thành ra cũng ngại, gặp mà chỉ lý nhí chào thui.......thế là mẹ chàng nói lun với chàng là con gái con đứa mà gặp người lơn ko chào.......may mà chàng nhanh trí bảo là vì nó ngại chứ ko con dẫn con gái đầu đường xó chợ thì nó nhanh mồm lắm......thế là cứu nguy cho tui...........2 năm rùi mà vẫn ghét tui.......nhưng từ hồi đi du học về......hình như mình nhanh mồm lên mà cũng chả sợ mẹ chàng nữa (thỉnh thoảng vẫn ngại) nhưng nói chung OK....gặp thì chào to lắm...... thế nên mọi chuyện cũng tàm tạm......vẫn chưa đuọc thân thiện but ko phản đối chuyện mình và anh ý nữa......thôi thì từ từ mà tiến vậy.....may mà chàng của mình bênh mình lắm..........hì hì hì
  6. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ngại nhất là mấy bác cứ gọi "chị" xưng "tôi". Nghe rất lạnh lùng, xa cách gì đâu. Cậu ơi, bác ấy hiền là hiền với anh con trai của bác ấy, chứ chúng ta thì bác ấy còn phải xét dài dài. Thích nhất là đến khi bác ấy quý mỗi mình mình, còn những đứa con gái khác bạn anh ấy thì bác ấy chê ỏng chê eo. Hờ, ngày trước mình cũng làm đc như thế đấy, bác gái quý mình ra mặt, lâu không đến chơi là bắt đứa em anh ấy gọi cho mình bảo mình sang rồi, kể cả sau này khi không còn là cái gì của con trai bác ấy nữa thì bác ấy vẫn nhắc mình lại nhà luôn Ngược lại mình cũng rất quý bác ấy. Còn bà mẹ chồng tương lai thì mù mịt không biết thế nào vì đã làm gì có. Nhưng mình nghĩ cứ sống thật lòng, đừng giả tạo mà rào đón này nọ vì trước sau gì bản chất thật cũng lộ ra thôi à
  7. Escacena

    Escacena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang trong tình trạng như bạn. Tôi rất buồn và lo lắng không biết fải làm thế nào cả.
    Tôi đến nhà anh ý chơi 1 lần, ra mắt mẹ chồng tương lai. Tôi đến vào buối tối, có gặp cả bố mẹ của anh ý o nhà. Tôi nghĩ là buổi gặp mặt hôm đó diễn ra bình thường, tôi cũng bị hỏi vài câu, nhưng hầu như câu chuyện rất vui vẻ, không như kiểu phỏng vấn, tôi va mẹ anh ý nói chuyện, bình luận về phim ảnh, chợ búa. Lúc tôi về, mẹ anh ý còn bảo thỉnh thoảng cháu đến nhà chơi.
    Thế mà hôm sau và tận sau này tôi hỏi anh ý la mẹ có nói gì không? anh bảo là không nói gì cả. Tôi nghĩ và nhiều người khác cũng nghĩ là anh ý nói dối để tôi vui lòng. Chắc la chê tôi nhiều lắm, mà tôi chẳng biết làm sao. A ý cứ bảo là không nói gì cả. Sau này khoảng 1 tháng, thỉnh thoảng anh bảo là không quý, không ghét, nhưng anh lại lộ ra là không thích tôi, so sánh tôi với những người khác mà bác ấy đã quen và định giới thiệu cho con trai mình.
    Tôi rất buồn và từ hôm đấy tôi không đến nữa và không nhắc đến nữa. Mỗi lần nghĩ đến mà tôi rất buồn vì không hiểu nhà họ chê mình điểm gì... Cũng không muốn nghĩ đến chuyện cưới xin nữa vì nghĩ la nếu mà không có tình cảm với nhau thì làm sao mà sống chung nhà được. Các bà mẹ lúc nào cũng nghĩ con trai mình là nhất.
  8. Escacena

    Escacena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải kể thêm rằng trước đây tôi cũng có người yêu. Tôi và gia đình người yêu cũ có mối quan hệ rất tốt. Hai bác quý tôi như con đẻ. Thế mà bây giờ gặp phải bà mẹ chồng không có cảm tình với mình làm tôi rất buồn và băn khoăn. Chẳng biết phải nên làm và bắt đầu mối quan hệ thế nào.
    Các chị công ty tôi thì cứ khuyên là chẳng việc gì phải gặp mẹ chồng trước khi lấy cả. Chỉ cần gặp 1 lần trước khi cưới la đủ rồi. Mà tôi thì không muốn như thế. Tôi muốn tôi và gia đình người yêu (người mà mình lấy làm chồng) có mối quan hệ tốt, thường xuyên đến nhà để biết và tìm hiểu thêm
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    " Sao cháu hay đến rủ H đi chơi vây?...." Mình không hiểu bác ấy nói như vậy có ý nghĩa gì nữa cơ??? Mình yêu anh H cơ mà sao bác ấy lại nói như vậy. Mình thực sự buồn lắm, mình và anh H yêu nhau vào có ý định tiến tới ... Mà bác lại nói vậy....
  10. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn bớt qua nhà anh ấy đi. Bảo anh ấy qua rủ bạn đi chơi. Chắc bạn còn đang đi học hả, bác ấy sợ anh ấy mải yêu ko học rồi.

Chia sẻ trang này