1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người sợ "mẹ" của chàng.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tu_huong, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Mình nghĩ là đã ko ưa rồi thì hình như mình có làm gì đi chăng nữa cũng gây cho họ cảm giác không hài lòng thì phải. Mình cũng như Escacena, thực sự cũng ko hiểu nhà họ chê mình ở điểm gì, mặc dù nói chuyện thì vẫn hỏi han, câu chuyện vẫn vui vẻ bình thường. Bọn mình yêu nhau cũng 5 năm rồi, hiện giờ bạn mình đang đi du học. Cũng phải nói là anh ấy mới gthiệu chính thức mình với gđình t/g gần đây thôi, trc đây bọn mình thg cố tránh để gthiệu với 2 bên g/đ (tuy nhiên là chắc cũng ngầm hiểu lâu rồi) chẳng qua bọn mình muốn tình cảm của 2 đứa phải thật chín chắn và phải suy nghĩ kỹ trc khi gthiêu chính thức, hơn nữa bạn mình đi du học nên bọn mình cũng muốn xem thực sự t/c của hai đứa với nhau ntn. Anh ấy bây giờ cũng sắp học xong, hè năm ngoái thì gthiệu chính thức với gđình thì bị vấp ngay phải sự phản đối, rồi lôi hết lí do này nọ ra nói, bảo mình ko nhiệt tình với gđình anh ấy. Mình cũng ko hiểu nhiệt tình là làm sao vì từ trc đến nay mình chưa bao giờ nói chuyện gì nhiều với gđình anh ấy cả vừa mới gthiêu thì đã phản đối thì làm sao mà tự nhiên đến thăm hỏi thg xuyên đc, tuy nhiên khi anh ấy đi thì vào dịp lễ Tết mình vẫn đến. Bố mẹ mình thì rất không thích vì cho là như thế ko đàng hoàng vì yêu nhau đã lâu khi đánh tiếng thì ko thấy qua cho xin phép 2 đứa qua lại, trong khi mình ở nhà thì mòn mỏi chờ, thậm chí nhiều lúc nói mình làm tổn hại gđình để ng ta coi gđình ko ra gì. Mình thực sự khổ tâm lắm mà không biết làm sao. Bạn mình có 10 đứa 9 đứa khuyên bỏ đứa còn lại bảo là tùy, cố đâm đầu vào thì sẽ chịu khổ. Cho đến nay thì mình cũng chai lì ra rồi sao cũng đc, cũng chả cần cưới xin cứ thế đã rồi đến đâu thì đến, chán quá rồi
  2. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ Anh ấy nói với mình là Ba mẹ Anh không thích mình cả. Anh toàn nói lảng sang vấn đề khác mỗi khi mình hỏi tới. Mình rất buồn, nhưng mình hiểu rằng Anh yêu mình nên mới dấu như vậy! Cám ơn Anh! Cám ơn cả tình yêu của Anh đã dành cho mình,,,,

Chia sẻ trang này