1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người sống bên tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 15/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Những người sống bên tôi

    Trong những người bạn, có 3 người mà tôi yêu quý nhất và mãi mãi điều đó không đổi thay: Đó là "anh ba phải", anh "mười giờ", và "chị yêu quý".

    Anh "ba phải" đang đi công tác Malai và khi về chắc là sẽ mua quà cho mình rồi.

    Anh "mười giờ" chả hiểu đã đi khám bác sĩ cái bệnh ho chưa.

    Còn "chị yêu quý" chắc giờ này đang ngồi trong cái shop nhỏ xíu cùng cái TIVI nhỏ xíu của mình. Hôm qua em mà không quên mang vé xe buýt chắc là em sẽ mang bánh gấu lên cho chị rồi.

    Cũng có đôi lúc mình xử xự như một đứa trẻ. Nhưng giờ thì mình hiểu rằng mình thật hạnh phúc vì bên mình có 3 người bạn tốt, hai anh và một chị, sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia.

    Đấy nhé. Đừng có làm mất những tình bạn đẹp thế. Ngốc ạ.

    Dù thế nào thì em cũng không để mất đi những tình cảm đẹp đẽ đó. Và tất nhiên, bây giờ phải học tập và làm việc chăm chỉ thôi. Có gì phải suy nghĩ nữa chứ.

    Gửi tặng ba người tôi yêu mến nhất những mong muốn tốt đẹp nhất, tự sâu thắm đáy lòng.

    Em sẽ vui vẻ, yêu đời, sống sôi nổi cho các anh chị thấy.

    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  2. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nếu không tìm được niềm tin vào những con người hiện hữu thì người ta tìm đến thần linh em ạ. Đấy cũng là một cách để tìm cho mình điểm tựa mà sống.
    Sợ nhất là những người không thèm tin ai cả...
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Viết cho "anh ba phải": Từ hôm anh gọi em đi ăn trưa trước hôm anh bay, em chợt nhận ra rằng không phải là em đang thờ ơ và hờ hững với mọi chuyện, không phải là em đang vô cảm mà em cố tình tỏ ra như thế thôi. 6 ngày đã trôi qua nhiều lúc em thật muốn viết riêng cho anh một topic ở trên này nhưng vì không có thời gian. Chứ em chẳng sợ điều gì cả. Em định viết khi nào anh về thì thôi không viết nữa. Và thể nào anh cũng mò mẫm vào tất cả các nick của em và vớ được vài bài hú hoạ em viết cho anh. Vì có một dạo em thấy phát ngấy lên,không muốn viết NK nữa,anh có vẻ rất muốn biết tình hình em ra sao.
    Hôm nay là 18, em mong từng ngày anh về chỉ để gọi điện cho anh nói rằng "ông già ở nhà vui vẻ nhé, em đi chơi noel với hội Gà đây". Em thật muốn đi cùng anh nhưng không thể. Có nhiều điều mâu thuẫn, có nhiều suy nghĩ mà trong mấy dòng ngắn ngủi này em không thể nói hết được.Trước khi anh đi em hỏi anh rằng có nhất thiết phải nói ra những suy nghĩ của mình không. Anh nói rằng không, em nên thăng hoa cảm xúc để viết thành truyện ngắn thì hơn. Thế mà em vẫn chưa viết được gì anh ạ. Em thấy anh là người có vẻ thích em đi theo con đường văn chương. Anh vẫn thích em ở nhà viết hơn là đi làm.
    Em không có nhiều thời gian để viết linh tinh nữa. Với lại em nghĩ rằng anh em mình đã ngoắc tay nhau rồi thì nên quân tử nhất ngôn anh nhỉ. Đấy là em chưa muốn phá thôi. Chứ một khi mà em muốn thì chả ai cản được em. Đấy là em chưa muốn nói câu "vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người". Để khi nào tự em có chút thành công gì đó trong công việc đã. Nhiều khi thật muốn có ai đó ở bên động viên mình, nhưng điều đó là hoang tưởng.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Viết cho "anh 10 giờ": Em gọi điện tạm biệt anh nói rằng em phải đi xa. Em nhắn tin nói rằng em đang ở TPHCM. Anh hỏi em vào đó làm gì? Em bảo em vào ở với bác và lấy chồng trong đó.Anh không nhắn lại nữa. Em hỏi anh có nhớ sinh nhật của "chị yêu quý" không?Săp đến rồi đấy.Anh cũng không nhắn lại nữa.Em thấy anh online 2 hôm nay. Nhưng em cũng không gọi. Anh hãy ở lại với những nỗi niềm không thể sẻ chia của riêng anh. Em không thể và em hết kiên nhẫn rồi.Em không thể tiếp tục mối quan hệ chỉ vào ngày cuối tuần, đúng vào 10 giờ, em và anh nói chuyện với nhau. Còn những ngày thường coi nhau như người dưng.Anh có những điều, mà em nghĩ rằng anh không nhất thiết cứ phải như thế. Nhưng "chị yêu quý" nói rằng anh vẫn thế và chắc là anh mãi thế thôi. Nhiều khi nghĩ anh thật tội nhưng chẳng biết làm thế nào để giúp anh. Mà thôi, anh thích sống thế thì đó là quyền của anh. Em hy vọng một ngày nào đó sẽ có người nào đó đổi thay được anh, mang đến cho anh một cuộc sống có nhiều hơi thở mới. Anh cứ như thế, em thấy tội quá, mà không làm được gì hơn.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi em đã bỏ cả buổi chiều để mua quà noel cho những người em yêu quý. Em mua cho papa em 4 đĩa nhạc tiếng Nga. Papa em dường như đã truyền tình yêu nước Nga cho em. Mặc dù bây giờ em và papa hay có những bất đồng nho nhỏ va fmõi lần như vậy em thấy rất đau lòng. Nhưng trên tất cả, em thấy thương papa em vô cùng.Chả biết papa em như thế nào, hay vẫn nghĩ em là đứa con mất dạy.Em chả hư gì đâu. Chẳng qua là papa em khó tính quá. Mà em thì sống xa nhà gần chục năm trời, làm sao mà khuôn phép được như ý papa mong muốn. Chắc em sẽ lại phải viết một truyện ngắn tặng papa để papa hiểu em hơn.
    Em mua cho em gái em một chiếc mũ mầu đỏ. Em cũng có lỗi với em gái mình nhiều. Nhiều nhiều nhiều vì em đi suốt, em chả bao giờ muốn về nhà cả.Vì khi nào lĩnh nhuận bút, lĩnh lương, dường như em tung tiền mua quà cho bạn bè, đi chơi với bạn bè và cho những cái sở thích quái đản của em như mua tất tần tật các loại báo, ngồi cóp truyện trên nét, nhắn tin, buôn điên thoại...Em bảo nó thích quần áo gì em mua cho. Nó bảo trường em mặc đồng phục. Em bảo thế tao cho mày tiền mày cất đi nhé. Em được học bổng có khối tiền, chả biết tiêu vào cái gì. Cuối cùng thì cũng yêu cầu chị mua cho cái mũ đội lệch. Em thì thích mầu đỏ chói chang nhưng không biết nó có thích không. Lại phải gọi điện về Bắc Giang. Chị thấy các mầu kách xấu ỉn. Mầu hồng và mầu trắng thì bẩn lắm. Em có thích không. Thế cũng được ạ.
    Rồi em lạc vào một cửa hàng bán đồ giáng sinh. Chao ôi, nhìn cái gì cũng thích. Cứ nhỏ xíu lại xinh xinh. Ban đầu em định chọn mua giấy về gấp cho "anh ba phải" 100 ngôi sao. Nhưng rồi lại thôi. Vì thấy tình cảm của mình dành cho anh chưa đến mức phải như thế. Em chỉ gấp tặng ai là người yêu của em thôi. Emnhớ ngày trước em đã tỉ mẩn ngồi khâu cho anh túi đựng 3 hạt dẻ nhưng lại không đưa cho anh. Vì không đến mức em phải tặng anh món quà đặc biệt đó. Anh bảo hôm nào anh sẽ đến lấy. Nhưng ở thời điểm đó, anh đến lấy còn có ý nghĩa gì nữa. Lúc em cần tặng anh thì anh lại đang nghĩ đến người khác rồi. Anh quay lại lấy thì nó cũng chỉ là ba hạt dẻ khô khốc, vô hồn, chứ không còn chứa đựng những tình cảm thương mến khi em ngồi khâu nó nữa. Cuối cùng thì em đã tặng túi hạt dẻ đó cho tác giả bài thơ đã làm thơ về ba hạt dẻ.Nhưng lúc đó nó là quà của miền bắc co miền nam.
    (còn tiếp)
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thế là em không chọn giấy để gấp sao cho anh ba phải nữa.
    Em quay sang chọn quà sinh nhật cho ?ochị yêu quý?.Mà em sao lại thích sao thế không biết. Em định mua cho chị một túi sao để chị dán lên tường. Vì chị hay thức khuya mà. Chắc khi tắt đèn đi chị sẽ có cảm giác mình đang ngồi giữa bầu trời sao. Nhưng em lại nhìn thấy những cây nến hồng thật đẹp. Và em quyết định mua cho chị một cái chân nến và đương nhiên là có cả nến cho chị thắp rồi.
    Vì em đã làm một bài thơ
    ?othắp cho mình một ngọn nến trong đêm
    Ngồi lặng yên soi mình vào cuộc sống
    Vì cuộc đời như bóng đêm dài rộng
    Ta chỉ là một ngọn nến mong manh?
    Em muốn mua cho chị vì nến có cái lung linh huyền ảo của đêm giáng sinh, của đêm sinh nhật. Nhưng nó cũng ấm áp nữa. Và thắp nến cũng là để nguyện cầu.
    Nguyện cầu những điều hạnh phúc cho chị.
    (còn tiếp)
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Rồi em quay sang đống quà giáng sinh. Em như lạc vào thế giới cổ tích. Cái gì cũng đẹp, cũng nhỏ xíu.Em chọn ba bộ quà giống nhau. Giống hệt nhau luôn. Cho chị,anh ba phải, anh mười giờ, như để nói rằng em sẽ yêu quý ba người như nhau.Em phải chọn mãi mới được đúng mầu và đúng kích cỡ của những đôi chuông, những ông già noel...không được khác mầu. Thậm chí em còn thích các gói quà mầu giống nhau nữa cơ. Nhưng có hộp sẵn rồi lại khác mầu nữa nên thôi.
    Và em chọn cho em gái em một hộp quà to tướng.Có đầy đủ cả quả thông, ngôi sao, con tuần lộc, chiếc giẩy, ông già noel,ngôi sao, cái trống nhỏ...và những cái gì gì nữa em không nhớ, nhưng em cảm thấy rất vui...
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em cứ ngần ngừ tự hỏi mình sẽ mua cho mình cái gì nhỉ. Vì chỉ những cái gì em tự mua mới là những thứ em thích. Mọi người hay mua quà cho em nhưng chẳng bao giờ đúng sở thích của em cả. Kể cả hôm anh ?oba phải? đưa em đi mua lọ hoa. Mua hai cái, trong đó có một cái em thích, và em có nói là em thích cái ấy, thế mà lúc về anh lại đưa cho em cái kia. Làm em thấy tức, ban đầu em sẽ nghĩ là không thèm lôi nó ra, nhưng sau thấy mình quá đáng quá lại đặt lên bàn. Anh bảo rằng anh cố tình đưa cho em cái lọ hoa hiền dịu kia, để em đừng có góc cạnh và cá tính quá. Sau rồi em mới biết là anh đã tặng cái lọ hoa em thích cho chị người yêu cũ của anh...
    Trước khi anh đi Malaixia anh hỏi em thích gì anh mua, rồi anhlại bảo, thôi, để anh tự chọn.
    Thôi, giáng sinh này, em không tự mua quà cho mình.
    Không biết có người bạn nào, mua quà cho em, mà lại đúng như em mong đợi hay không?
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)Chị gọi điện hỏi buổi trưa em đi đâu mà chị gọi không thấy. Em bảo hôm nay em được nghỉ dạy học nên đi mua sắm linh tinh. Chị bảo bạn H (tức là anh mười giờ) nhắn tin cho chị hỏi là có phải em đi TPHCM hay đó chỉ là lý do. Chị nhắn lại bảo là tớ không biết.
    Em kể em đi mua ba món quà giáng sinh giống hệt nhau cho cả ba người. Em yêu quý ba người giống hệt nhau. Cả ba người sẽ đều là bạn tốt của em.
    Em mong là như thế.
    Nhưng em biết nhiều khi không phải thế.
    Người nào có nhiều kỷ niệm với em hơn, quan tâm đến em nhiều hơn, hẳn là em sẽ nghĩ đến nhiều hơn.
    Và đúng là ?oanh ba phải? có nhiều kỷ niệm với em hơn cả. Bây giờ em vẫn nhớ cái cảm giác ghét anh ấy khi anh quá bảnh bao, mày râu nhắn nhụi và mặc comlê. Nhưng hôm nào anh mặc quần áo bình thường, để râu vì bận việc quá, trông hiền lành và lôi thôi như bữa đầu tiên em gặp, thì em thấy dễ nói chuyện hơn nhiều.Em sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp trong những ngày chớm thu.
    Chị thì em yêu quý chị vì nhiều lẽ, và rất thích được cầm tay chị đi mua sắm như 2 chị em vậy.
    Còn anh mười giờ em chưa gặp bao giờ và em không có ý định gặp.Có nhiều điều, mà đôi khi con người ta không lý giải được.
    Hôm nay em viết thế là quá nhiều cho gần tháng nay chả viết gì cả. Giờ thì em về làm việc. Và em tin rằng mình sẽ làm được điều gì đó, đáng để em hài lòng về mình.Không còn hay trách mình nữa. Chắc là không tồi. Chắc là vừa kiếm ra tiền, vừa mang niềm vui cho những người thân yêu.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim

Chia sẻ trang này