1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người sống quanh tôi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hilittlesunshine, 17/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chị Hili ngày trước học D1 - lớp cô Thiện chủ nhiệm fải ko chị ? Em cũng ko chắc lắm , hồi đó em học lớp 10 .....Chị đang học bên Atlanta fải ko ? Nghe chị nói thì bạn chị cũng qua đó luôn rồi fải ko ah ? Hì....vậy là vui quá rồi !
    Lớp D1 của chị quậy ghê nhỉ ? Hihih...thích thật , nhất là chuyện trốn học đi chơi bida áh ! Chậc , ngày xưa chị cũng thi quốc gia àh ? Giỏi quá , hồi đó hình như khoá dưới chị có anh Hải và chị Lan cũng đi thi fải ko ah ? Chắc chị cũng biết 2 anh chị đó luôn....
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    @ quả đồi nhỏ (hili): Em không biết đàn ông con trai nghĩ gì sao? Đơn giản là vị nào cũng phải nghĩ trong đầu mình có đủ tứ đức chưa để có thể kết bạn cùng các em, vì vậy mà mãi chẳng quyết định nổi thôi màh, còn mong muốn gì nữa đây.
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 12/02/2005
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên Hili thấy bực ghê gớm lắm khi nó hỏi "Do you think any connection would work?". Tự nhiên Hili cảm thấy bị xúc phạm lắm, nó như tát nước vào mặt mình vậy.
    Con bé đó là người Trung Quốc, phải nói là chẳng có gì để bị Hili ghét, ngược lại, nó khá tốt. Nhưng cái bọn Trung Quốc chết tiệt đứa nào cũng giống nhau, chúng nó thích giảng đạo, thích lên lớp người khác nói về những triết lí sống, vô nghĩa, phi thực tế, đúng cái kiểu sáo rỗng, vậy mà không hiểu sao nó vẫn cứ nói. Nào là ở đời tiền không quan trọng, quan trọng là bản chất của con người, quần áo đẹp không quan trọng, quan trọng là người ta sống thế nào. Hili thỉnh thoảng trang điểm thì nó bảo "I do not like make-up". Vì nó bảo make-ups là giả tạo.
    Nó kể chuyện bố nó thức khuya làm việc cho government. Phải! Nó sang trường Oglethorpe của Hili học exchange, tiếng Anh lúc đầu giao tiếp còn chẳng được là bao, nó nộp gần $20 000 cho cái connection bên trường nó ở Trung Quốc, sang đây nó phải trả tiền ăn ở những $7000 một năm nữa.
    Vì nghĩ tốt cho nó, Hili bảo nó lên nói chuyện với trường để được ở lại Mỹ học tiếp, nó bảo bố mẹ nó có thể trả được tiền học phí cho nó ở đây, ngay cả khi không cần học bổng, nhưng nó chỉ muốn bố mẹ nó trả khoảng 10 ngàn thôi.
    Cuối cùng thì nó cũng quyết định ở lại Mỹ học, Hili khuyên nó không nên về Trung Quốc vì visa của nó đã hết hạn, nếu nó về, khó mà quay lại nước Mỹ được. Sau một hồi Hili giải thích cho nó đủ mọi khó khăn, đủ các điều bất lợi cho nó nghe trong chuyện xin visa. Nó muốn về Trung Quốc kì hè, và nó suy nghĩ rồi hỏi Hili câu đó "Do you think any connection would work?"
    Hili muốn nhổ toẹt vào cái "connnection" của nó, sống ở Mỹ một năm rồi mà cái đầu tiên nó nhớ đến vẫn là "connection". Nó định mang cái connection của nó đến ĐSQ Mỹ để xin visa. Sao trong đầu nó nảy ra cái suy nghĩ khốn nạn thế, khốn nạn cho cái nước Trung Quốc của nó nữa. Bọn ĐSQ Mỹ chắc giàu to vì cái connection của nhà nó.
    Tự nhiên Hili thấy ghét nó, ghét tất cả những đứa con một, nhà giàu, bố mẹ làm trong chính phủ, ghét cái mớ triết lý giả tạo tuôn ra từ miệng lưỡi chúng nó.
    Nghĩ lại mà thấy đau lòng cho nước mình, chính sách nào Trung Quốc nó làm, 10 năm sau thấy Việt Nam mình lặp lại y nguyên như thế. Mà càng nghĩ càng thấy nhục, nhục cho cả hai nước, nhục cho những con người phải bò lên trong u mê, nhục cho những con người không biết đi bằng hai chân của mình mà bám lấy dây cành để trèo lên. Những con ốc sên bò bằng miệng lưỡi như thế thấy thật bẩn thỉu.

    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 06/04/2005
  4. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Công việc bận rộn nên cũng ít có thời gian đọc và post bài trong diễn đàn của quê mình, nhưng mỗi ngày cũng cố gắng vào 1 lần để đọc 1, 2 topic. Hôm nay thấy tiêu đề hay, vào đọc thì cảm thấy thực sự xúc động. Không biết Hili bao nhiêu tuổi và đang học gì nhưng bài viết của bạn làm mình thấy nhớ lại mình mấy năm về trước. Từ ngày đi học nghịch như quỷ đến cái bức xúc về con người, về thời cuộc mà bây giờ dường như cái nhiệt huyết đó tan biến đâu mất tiêu rồi, chỉ còn thấy mình như 1 bà già bất tài và mệt mỏi. Híc!
    1. Từ nhỏ theo học văn, lên cấp 3 học 12E Hùng Vương, thị xã Phú Thọ (Trong diễn đàn này dân trường mình thấy vắng bóng quá, toàn để các bác CHV... lộng hành). Đại học thì học tiếng Hàn (SPNN), lớp có 29 mạng thì chỉ có 3 bác giai. Lớp cũng nổi tiếng trong trường vì con gái xinh, ăn chơi, đanh đá. (Chỉ có mỗi zzz này là ngoại lệ). Ngày đi học vừa khổ vì là SV nghèo lại vừa vui vì những trò nghịch ngợm tưởng như không bao giờ hết. Suốt ngày bỏ học (tối đi dạy thêm về lại thức khuya để hò hét nên ngày thiếu ngủ), nếu không về ký túc ngủ bù thì chui vào thư viện xem phim, được cái mấy cậu bạn cũng chịu khó rủ ra cổng trường chọc bia hoặc sang bên sư phạm đánh bóng bàn. Cứ như vậy mà 4 năm trôi vèo qua, nhanh thật! Ra trường rồi mới thấy tiếc quãng thời gian đã qua (Hình như ai cũng thế cả?).
    2. Hôm trước đi làm có gặp 1 anh chàng tuổi trẻ tài cao, chắc đã đi chu du nhiều năm ở nước ngoài. Ngồi nói chuyện 1 lúc thấy cũng mở mang ra nhiều, nhưng giọng điệu của anh ta khá nhiều bất mãn. Luôn mồm trích dẫn những câu nói "bất hủ" của các sếp ngày xưa, kiểu như "Nước ta đang đứng trên bờ vực thẳm, chúng ta cần bước thêm 1 bước nữa". Anh nói bạn bè của anh nhiều người giỏi, kiến thức rộng nhưng không hiểu sao thời giờ rảnh rỗi toàn ngồi tụ tập than thở về những điều bất mãn của chế độ Việt Nam. Mình cũng không hiểu sao họ lại phải khổ sở như thế nữa???. Không biết nếu năm ngoái quyết định đi du học thì năm nay mình đang nghĩ gì nhỉ!!!
  5. a_muggle

    a_muggle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại mà thấy đau lòng cho nước mình, chính sách nào Trung Quốc nó làm, 10 năm sau thấy Việt Nam mình lặp lại y nguyên như thế. Mà càng nghĩ càng thấy nhục, nhục cho cả hai nước, nhục cho những con người phải bò lên trong u mê, nhục cho những con người không biết đi bằng hai chân của mình mà bám lấy dây cành để trèo lên. Những con ốc sên bò bằng miệng lưỡi như thế thấy thật bẩn thỉu.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Xin lỗi nhé nhưng tôi thật sự không thích câu nói trên của bà thậm chí còn thấy bực tức.Những người như tôi và bà không có quyền gì để phán xét hay đánh giá con đường ma` ông cha đã trải qua.Trái với ba` tôi lại thấy tự hào , rất tự hào là đằng khác,vẫn biết VN còn nghèo và đi sau TQ nhưng phải công nhận đó là con đường đúng đắn đấy chứ.Cái gì hay thì cần học hỏi , chẳng lẽ không đúng sao???
    (Mà này tôi thấy dạo này bà không hay lên mạng ha? Tôi lên mấy lần mà không gặp lần nào thế?)
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Quả thật giờ hầu hết mọi người đi ra ngoài đều có cái nhìn "thiếu thiện cảm" với tình hình trong nước. Xét cho cùng thì cũng vẫn fải đợi mình sau có về nước hay k? về rồi có làm gì cho tổ quốc hay k? Một "fương châm" thường được đưa ra là về nước sẽ bị "vùi dập". Đúng là nước ta còn nghèo, cơ sở hạ tầng còn thấp, nạn tham nhũng còn hoành hành. Những người mang nhiệt huyết như all4country cũng thấy mình chẳng kham nổi. Nhưng xét trên mọi bình diện, đánh giá về một đất nước, về con người thì k thể trên quan điểm cá nhân mà nhận xét được.
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm chẳng còn ai nhắc đến mưa với niềm thích thú như trước đây. Mấy hôm nay trời không nắng, mà mưa dầm dề, nhưng không thấy lòng bình yên , đâu phải lúc nào mưa cũng là gột rửa, trong lành và thanh thản.
    Vẫn nhớ hôm đầu tiên trời mưa, ngồi trong lớp học, thấy mưa ngoài trời, bất giác người lớn quay sang, bắt gặp ánh mắt của trẻ con-trong vắt- trong hơn cả những giọt mưa, soi vào đôi mắt ấy người lớn luôn thấy những thanh thản và thương yêu, cảm ơn nhiều, trẻ con ạ. Hôm nay trời cũng mưa mà lâu lắm người lớn chưa được nhìn vào đôi mắt ấy. Buồn vô hạn...Sợ cái kiểu sống bất mãn của mình, rồi sẽ chẳng còn tìm lại được gì trong đôi mắt đẹp của trẻ con nữa.
    À, còn chuyện kết quả thi hsg nữa, có lẽ người lớn nói vậy đủ rồi, người lớn có thể làm hơn những gì mà "người ta" làm cho trẻ con, nhưng người lớn không muốn. Bởi vì hãy cứ để "người ta luôn là nhất mà". KHông bao giờ người lớn cảm thấy hối hận vì đã làm người lớn của trẻ con. Dù trẻ con thành công hay thất bại thì người lớn vẫn yêu thương và tự hào vì trẻ con là trẻ con.
    Luôn là như thế!!!!
    "Nếu như trong lòng trĩu nặng bởi mưa rơi, như nặng nề những nỗi đau không thể nào chia sẻ, sao không ngước nhìn mưa với ước ao những hạnh phúc không thể đoán trước?"
  8. langtu_online

    langtu_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hili ạh! Mình không giận vì bạn khoá nick của mình, dù sao thì ngày mai cũng mở rồi, khoá hẳn lại cũng chẳng sao. Nhưng bạn cũng nên xem xét lại bản thân, bạn đọc lại bài mình viết đi, hình như mọi người có vẻ không để ý lắm đúng không. Mình thực sự cũng không để ý đâu nếu không có người nhắc cho....Trong một bài viết mà bạn có thể nói hơn 3 lần chữ nhục của Việt nam mình, bạn có biết để đổi lấy cái nhục của bạn đã có bao nhiêu người phải đổ máu không? Bạn có biết bao bà mẹ mất con để đổi lấy cái nhục mà bạn nói không? Mình không biết bố bạn làm gì, nhưng bây giờ bố mình vẫn đang từng ngày phục vụ đất nước để đổi lấy cái nhục của bạn nói đấy ( Vì papa mình là bộ đội mà). Bạn cho mình hỏi, bạn sinh ra từ đâu? Bạn là người Mỹ hay người Trung quốc?
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Sống ở trên đời thì phải biết phân biệt trái sai, tốt xấu chứ. Tôi thấy nhục về cái gì anh bạn không phân biệt được sao. Tôi có bảo tôi nhục vì bố của bạn bỏ xương máu cho đất nước mình đâu. Tôi cũng không vì bố bạn hi sinh thân mình cho đất nước mà ngồi phán xét bố bạn là người tốt hay người xấu như cái cách anh bạn bảo tôi ngồi xem lại bản thân mình nhé.
    Còn đừng có lên giọng nói với tôi về tự hào dân tộc. Tôi biết lòng tự hào của mình, tôi cũng biết rõ nỗi nhục của mình. Và tôi muốn nói về cả lòng tự hào của mình, cả những nỗi nhục của mình cho người nghe có khả năng hiểu nó. Tôi không muốn nói chuyện với anh bạn, không muốn mất thời gian ngồi giải quyết những chuyện nhảm nhí như vừa qua trên box thêm nữa. Anh bạn để tôi yên.

  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bây giờ chỗ nào cũng thấy những xung đột và mâu thuẫn vậy? Tôi muốn chửi rủa và phí báng tất cả, nhưng thực lòng là không thể nào nói được.
    Chỉ còn một người giúp tôi bình tĩnh lại, trẻ con ạ, đừng để là người tiếp theo và cuối cùng mà người lớn phải tỏ cái thái độ ấy ra, không muốn không còn ai để nói những điều thật lòng với cảm xúc thật lòng. Người lớn không muốn quay lại phía sau con đường mình đang đi, hay chính xác hơn là không dám, nếu không quay lại thì còn có cảm giác ai đó luôn hướng theo mình, còn khi nhìn lại rồi mới biết mình ảo tưởng.
    Liệu người ta có biết người lớn hụt hẫng đến mức nào không trẻ con nhỉ? Tại sao mọi người cứ làm như thế? Lúc này thì không, nhưng nếu đêm qua mà còn chuyến xe nào về quê thì cõ lẽ người lớn đã về nhà mình được rồi, không muốn ở đây nữa, không thể nói là không còn chỗ nào cho mình, nhưng ...thật tệ!
    "Những người sống quanh tôi"??????????

Chia sẻ trang này