1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người sống quanh tôi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hilittlesunshine, 17/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    tại sao? Ở đâu cũng thấy mọi người xung đột với nhau thế? Tôi muốn "thái độ" với tất cả, nhưng không làm thế được.
    CHỉ còn một người, trẻ con à, chỉ có trẻ con lúc này làm người lớn bình tĩnh lại được thôi. Còn bọn họ...
    Đừng để trẻ con là người tiếp theo và cuối cùng người lớn phải tỏ thái độ ấy. Không muốn không còn ai để nói thật lòng những cảm xúc thật lòng. Tại sao lại như vậy chứ?
    Người lớn muốn đi, biến mất một thời gian. Và không muốn quay lại để xem họ lo lắng cho mình như thế nào. Đi, không phải để thử tình cảm của họ, mà thực ra cũng chẳng dám quay đầu lại nữa, nếu không quay đầu lại thì còn cảm giác họ đang dõi theo mình, quan tâm đến mình, nhưng khi nhìn lại mới biết mình ảo tưởng.
    Người ta, tại sao lại khiến người lớn hụt hẫng ghê gớm đến vậy chứ? Có ai muốn vậy đâu, nếu không vì một người thì cũng chăng vì ai cả. Nếu không phải bây giờ mà nếu như đêm qua có chuyến xe về quê thì giờ này người lớn cũng chẳng ở đây làm gì nữa, không phải là không còn chỗ nào cho mình, nhưng... thật tệ!
    " Những người sống quanh tôi''???? Có phải tôi đang TỒN TẠI bên cạnh họ hay họ TỒN TẠI quanh tôi?
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mai thi môn đầu finals, mắt thì đã mờ lắm rồi (chắc vì ngủ nhiều) chẳng thể nào mà mở to ra được nữa. Các thầy cô cùng nhau nấu breakfast cho học trò ăn lúc 9 giờ tối, hì hì. Mặt ai cũng hớn hở trong những chiếc tạp dề trắng, trông khác hẳn những cái mặt hắc xì dầu của mấy bà nấu nướng thường ngày của trường mình. Trông các cô trong bộ đồ pajamas, đeo tạp dề trước ngực nấu pancakes, patatos, grits xinh ơi là xinh, có vẻ rất đảm đang. Ai cũng vui cười lấy đồ ăn cho học trò, chúc học trò ngày mai thi tốt.
    Lại có những giải thưởng rất là hấp dẫn, Dean of Students đứng giữa nhà ăn với các bụng to và cố gào tên người có bộ đồ pajama đỉnh nhất của buổi breakfast at 9 pm. Hì hì, cô bạn hét ầm lên, nhảy lên ghế, trèo qua các bàn lên chỗ Dean đứng để nhận phần thưởng. Bộ đồ pajama áo liền quần liền tất như các phi hành gia lại như bộ đồ của đứa trẻ con bé tí xíu một tuổi, chỉ mỗi tội thiếu cái chỗ cho cục cưng của bé thò ra giải quyết nỗi buồn của tự nhiên.
    Bụng thì không đói nhưng vẫn cố ăn một cái gì đó, vì thầy cô phục vụ nhiệt tình quá, không ăn, mai thi không được A thì ...cố gắng của cả kì đi tong.
    Muốn cầu mong một cái gì đó, mong mình sẽ đạt điểm thật cao trong các kì thi, mong những cố gắng của mình không uổng phí (đúng là chưa bao giờ uổng phí thật), và mong gì nữa, mong con đường mình đã xác định cho tương lai của mình sẽ đi đúng hướng mình mong muốn. Và còn nhiều cái khác nữa.....
    Tự chúc mình may mắn! Mình tin là mình sẽ thành công.

  3. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Không hiê?u sếp đang kê? chuyện cho anh em ơ? nha? nghe hay la? sếp viết nhật ký ko biết nhưng nếu lâ?n sau sếp có viết thi? la?m ơn dịch hộ mấy tư? tiếng Pháp cho anh em hiê?u với nhé, anh em ơ? nha? chịu ko thê? na?o dịch được sếp a?
    Nghif thấy cuộc sống cu?a sếp sướng thật, ko muốn ăn ma? cufng pha?i ăn, ơ? bên nha? chi? mong có chôf như thế ma? a lô sô thôi, sếp nói ma? anh em the?m nho? ca? nước miếng ....Ơ ma? lạ nhi?, thế bên sếp họ tính điê?m kiê?u gi? thế, không pha?i la? 1---10 như bên mi?nh a?, sao lại la? A thế, lạ nhi?, có lef bên tây cái gi? cufng khác va? to hơn bên mi?nh ấy nhi?, nghe sếp kê? chuyện vê? cô bạn Trung Quốc ma? anh em bên nha? ngất mất mất nga?y vi? với khoa?n tiê?n như thế cứ nghif như tiê?n ơ? VN, ko ngơ? nó lại la? USD kia đấy, với số tiê?n đó (20.000 USD) đó thi? nuôi sống ca? la?ng cu?a tôi đó xếp a?
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đợt trước em đọc lướt nên không chú ý bài viết này . Đây cũng là một chủ đề mà bây giờ bọn lớp em đang bàn cãi nhiều ... Có rất nhiều đứa nói là cảm thấy bất mãn thế này thế nọ , có đứa nói là nếu sinh ra một lần nữa thì ước rằng mình không phải người Việt Nam , có đứa lại nói là : dù sinh ra mấy lần nữa tao cũng vẫn muốn trở thành người VN , trở thành con của bố mẹ tao hệt như bây giờ... Cái này em cũng không biết là ai đúng , ai sai ... Mỗi người một quan điểm , không thể áp đặt ý kiến chủ quan của mình vào ý kiến của người khác , cũng không thể bắt người khác suy nghĩ như mình bởi có những điều hôm nay có thể là chân lí nhưng ngày mai đã khác rồi . Riêng về fần mình em chỉ có một vài ý kiến (nhỏ như con thỏ ) như sau :
    * Ai đó nói : Nếu bạn bắn vào quá khứ một viên đạn , nó sẽ bắn trả lại bạn bằng đại bác !
    * Em nhớ có lần đã đọc 1 tờ báo khi nói về chiến thắng ĐBP - con người VN là ng đứng trên vị trí của người chiến thắng , lòng tự tôn và tự hào dân tộc sôi trong từng mạch máu của người dân Vn . Và có 1 nhà báo ( em không nhớ tên , hình như là người Pháp )đã nói : " Tôi ước sau 1 đêm , khi mình ngủ dậy , mình là người VN , để có thể tự hào niềm tự hào của người dân VN "
    * Đúng là nên thực tế , rõ ràng là đất nước mình còn rất nhiều điều cần fải bàn , nhưng như người xưa từng nói : " Con không chê cha mẹ khó / Chó không chê chủ nghèo " . Em nghĩ trong chiến tranh người Vn mình đã từng làm nên những điều vĩ đại khiến người dân nước khác muốn trở thành người VN thì trong thời bình , nhưng người Việt trẻ cũng nên suy nghĩ về điều này ...

  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hehe , nghe chị Hili nói em cũng thấy ...nhục dần . Ngày xưa em cũng fài bò đầy ( = 4 chân ) . EM đùa thế thôi ! EM thấy là nếu như mình mà học tập được 1 chút tự tôn tự hào dân tộc của người Trung Hoa thôi thì tốt ! Thầy giáo em từng kể : Có 1 trường ĐH ở TQ mà ở đó người ta cho trưng cầu ý kiến của sinh viên để đúc tượng 6 danh nhân của thế giới và TQ - 6 người mà theo họ là xứng đáng nhất ... Sau khi bầu phiếu kín rồi họ cho đặt 3 cái tượng của những danh nhân đó trong trường còn 3 cái còn lại chỉ đặt bệ .... và họ nói : CỐ LÊN CÁC EM , 3 CÁI BỆ CÒN LẠI LÀ ĐỂ DÀNH CHO CÁC EM ĐẤY !
    Còn về chuyện chị nó mình " theo đuôi " TQ - em nghĩ không hẳn là như thế ! " ÔNg anh Trung Quở " nhều khi cũng káu với đứa em không chịu nghe lời " Việt Nam " lắm đấy chị ah ! Và một bằng chứng có thể dễ dàng thấy trong lịch sử thì cuộc kháng chiến chống Mỹ của có thể thất bại hoàn toàn nếu như mình nghe lời TQ . TQ bảo : Mỹ là con hổ giả , chân bằng giấy , các đ/c cứ xông lên đẩy là nó ngã . ( hờ hờ , nhưng trong khi đó Mỹ đang thi hành chính sách " lùng để diệt " - mình mà xông ra là mình đi.... ) Nhưng VN mình lại nghe nhời " ông anh Liên Xô " - " ông ấy " bảo : Mỹ là con hổ thật , có nanh nhọn , có vuốt sắc , các đ/c fải cẩn thận ...
    Còn về chuyện học tập , nói là bắt chước cũng được , có gì đâu .. thường thôi ! bắt chước để biến thành cái riêng của mình .... Bất cứ trong lĩnh vực nào ngay cả trong lĩnh vực cần nhiều sự sáng tạo , cần nhiều cái tôi cá nhân nhất là lình vực nghệ thuật cũng cần có sự tiếp nối , học tập .....Chúng ta - là 1 cá nhân bình thường - hay là 1 vĩ nhân - đều chịu sự ảnh hưởng của 1 ai đó - huống chi là chính sách của cả 1 quốc gia - vấn đề là vận dụng sáng tạo thôi ạ ....
    Nói hơi lung tung , linh tinh , có gì xin chị Hili vàcác pác bỏ quá cho ạ
  6. langtu_online

    langtu_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Ai lại xoá bài của tui rùi....? Nếu cấm mình viết bài trong box PT thì chỉ cần PM một câu là được, làm gì ở đâu có cái kiểu cứ viết bài nào là xoá bài đấy thế?
    PÓ TAY CÁC MOD PT.........Chơi hay nghỉ đây?
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ừh, anh nghĩ chú nên chơi thôi, và nghỉ "chơi" đi. Những bài viết cãi nhau thì k gì chú, ai cũng vậy thôi đều có thể bị xoá bởi mod. Trong nội quy box cũng nói rồi mà, có thể xoá mà k cần thông báo trước nên anh nghĩ chú cũng k nên thắc mắc làm gì. Anh cũng có ý kiến trong mục sms nhắn tin với chú rồi đó, có gì cân nhắc ý anh thì anh xin cảm ơn. Thế nhé!
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Anh thì nghĩ bé k có nói linh tinh đâu. Đúng là nhiều chính sách chúng ta bị ảnh hưởng của tq. Nhưng xét về góc độ học tập thì đâu có gì mà cảm thấy "nhục" như hili nói đâu. Anh nói vấn đề này hili đừng giận nhé. Ngay cả việc anh và em đi ra ngoài học, sau này về nước làm việc cũng bị coi là đi học người khác và mang cái "nhục" về cho đất nước sao? Cho nên việc quan hệ ngoại giao là góc độ chính trị rồi, chúng ta chẳng có quyền và cũng k thể bàn luận. Nếu chúng ta k đi chậm hơn tq 10 năm đổi mới, thì ai dám khẳng định sự khủng hoảng kinh tế châu á năm 97 k ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền ktế VN?. Hik, chưa hết, VN còn mời riêng cá nhân Lý Quang Diệu làm cố vấn kinh tế. Nếu xét về góc độ tư tưởng, mời cá nhân của quốc gia khác làm cố vấn cho chính sách ktế của nước mình có nên chăng? Vài lời bàn luận vậy thôi, thiết nghĩ hili cũng k nên coi trọng vấn đề đó quá mà nâng nó lên thành nỗi "nhục" nghe nó hơi to tát. Ai trong số chúng ta cũng chẳng thể suy xét được đâu.
    ---------
    @hili: Có gì trong bài viết của anh k hợp lý em cứ sửa nhé!
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Đúng là chạm vào tổ kiến. Đọc những bài viết của mọi người Hili cứ phá lên cười vì giọng điệu chẳng khác gì cái giọng của Hili khi tranh luận với bọn được coi là "*********" ở box Thảo Luận ngày xưa. Bây giờ thấy mọi người nói mình chả khác gì cái bọn ấy.
    Bác Whynot lấy ai chứ lấy Lý Quang Diệu ra để nói chuyện với Hili là bác không ổn rồi. Bác có biết ngày xưa Lý Quang Diệu bị Việt Nam mình lên án, chỉ trích kinh khủng đến mức nào không (nào là theo chân Mỹ, nào là kẻ cơ hội....). Chỉ khi mình có chính sách mở cửa, và chính thức là năm 1990, tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, bác Võ Văn Kiệt mới làm Lý Quang Diệu ngạc nhiên đến tột cùng khi đến đề nghị quên đi sự khác biệt và cùng hợp tác. Bác đọc cuốn "From Third World to the First" (tiếng Việt là "Bí Quyết Hoá Rồng", nhưng bản tiếng Việt này bị cắt khá nhiều phần ông nói về các vị lãnh đạo Việt Nam, chỉ nói về phần bác Kiệt có suy nghĩ tiến bộ hơn các bác khác vì nhờ LÝ Quang Diệu làm cố vấn) của chính Lý Quang Diệu, bác sẽ hiểu những suy nghĩ thực của ông về Việt Nam như thế nào.
    Lại về khủng hoảng kinh tế Châu Á, cái lí do duy nhất thuyết phục Hili là vì sao VN không bị ảnh hưởng nhiều là vì: Lúc đó làm sao mà vốn đầu tư vào VN nhiều bằng các nước như ở Indo và Thái được, loại hình đầu tư cũng khác (không kiểu bất động sản (real estate), ngắn hạn vốn lớn) như các nước kia. Vì thế cái khiến các nước kia rơi vào khủng hoảng là khủng hoảng lòng tin vì phát hiện ra giá trị thực của đồng Baht của Thái và các khoản nợ khổng lồ của Indo lẫn Thái ( tất cả foreign investors đột ngột rút hết tiền đầu tư).
    Nếu bác coi đó là một may mắn của VN vì đi chậm 10 thì Hili cũng hơi ngạc nhiên.
    Còn Hili đã nói rồi, đừng đánh đồng những suy nghĩ của Hili với việc phê phán quá khứ. Cái gì Hili tự hào, Hili biết rất rõ, cái gì còn chưa tốt của nước mình, Hili càng phải biết rõ hơn để thay đổi nó, để làm cho nó tốt hơn.
    Nói vậy thôi, cái topic này là để Hili trút vào đó tâm sự của mình về cuộc sống xung quanh mình, chỉ là những suy nghĩ dồn lên trong đầu khi mình viết thôi. Còn để viết về chính sách, hay quan điểm và cách nhìn của Hili thì bác đợi vài năm nữa đi. Hili sẽ cố viết sách cho bác biết, nhỉ

  10. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ mọi người nên thôi chủ đề này đi nhé, mấy cái kinh tế chính trị của quốc gia thì mình chưa đủ thẩm quyền để lấy ra bàn luận là nhục với không nhục.
    Đây là " Những người sống quanh tôi" mà mình thấy toàn là Võ văn Kiệt rồi ....chịu.
    Tốt nhất nên xoá những bài không đúng chủ đề đi, và để lại những bài viết đúng với ý nghĩa của nó.
    Em cứ tưởng là chỉ có tuổi trẻ bồng bột thôi, hoá ra tuổi già các bác cũng bột bồng lém.

Chia sẻ trang này