1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người sống quanh tôi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hilittlesunshine, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng chuyện đã dừng lại ở bài của em lần trước rui`, hôm nay lại thấy nó lên bài đầu tiên, bác changconai bỏ qua đi. Hili cũng đã không còn viết nữa rùi mà, bây giờ có thể Hili còn đang bận học để thi lấy học bổng hay một cái gì đó chuẩn bị cho tương lai của cô ấy, mọi người đừng làm phiền bạn ấy nữa nhé. Theo em nên "Close this toppic here" thui.
  2. geekygeek

    geekygeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng em, em bé có tên gọi giống tôi http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/05/3B9DEBD7/
    Trong tranh em vẽ
    Có bóng hình mẹ
    Giấc ngủ em mơ nghe
    Lời ru à ơi nhè nhẹ.
    Con chim non vô tội
    Muốn dang rộng cánh bay
    Ai nâng đôi cánh gầy
    Đưa em đến chân trời đầy mơ ước
    Gió thổi ngược,
    Cánh em rã rời
    Mong em đừng khóc
    Chim non bé bỏng
    Em sẽ lớn lên vui khỏe,
    Nắng nô đùa cùng em, em nhé!
    Ánh bình minh bên em thay mẹ
    Vỗ về hát, kể chuyện em nghe.
    Cầu mong cho em có được cuộc sống an lành. Ước rằng tôi có thể được gặp em, cùng em vẽ, kể chuyện em nghe, dắt em đi chơi trên những con đường. Gắng lên em!

  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hili đã trở lại đấy à...Dù bận mấy nhưng thỉnh thoảng em lên viết bài cũng thấy thoải mái hơn, và nhất là làm sống lại topic của em nữa chứ.
    Lâu rồi mình chưa viết về ai nữa cả, định viết mà lại ko biết nên bắt đầu từ đâu. Cái mình cảm nhận từ người ấy sự vượt khó, biết bao nhiêu người như vậy. Nhưng mình chỉ biết qua những trang báo hay thông tin từ đâu đấy. Còn đây lại là người mình gặp trực tiếp.
    Cậu sinh viên năm 2 trường ĐH SPQuy Nhơn, ngày đầu tiên khi mình về nhà, về đến nhà lúc 6h sáng mệt quá ngủ đến 8h mới dậy, nghe phòng bên có tiếng, thì ra cậu sinh viên đó đang dạy kèm cho em mình. Nghe giọng nói biết ngay là giọng Quảng Ngãi, mình cũng thấy ấn tượng vì có những người bạn ở QNG, một vùng đất vẫn còn nhiều khó khăn. NHớ hôm trên tàu vào SG, một người bạn đồng hành cứ bảo ko thích dân QNG vì keo kiệt, cũng có nhiều người nói như vậy, cho rằng họ tính toán và tằn tiện quá, rồi giọng nói khó nghe. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình ko thích người QNG, người dân chất phác, thật thà, tính tằn tiện cũng vì cuộc sống họ khó khăn thôi. Bạn mình ở QNG cũng có người chi li, cũng vụng về trong cách ứng xử nhưng chưa bao giờ mình nói lên tiếng "ko thích họ". Cả cậu sinh viên này, người đen và gầy...Mấy ngày liền ko thấy đi xe đạp mà chỉ thấy đi bọ, sau 1 vài ngày mới biết cậu ấy ko có xe đạp để đi, lần này đi dạy kem để kiếm tiền mua chiếc xe, đang trong kỳ thi học kỳ mà vẫn phải đi dạy rất nhiều cua. Cậu phải đi dạy nhiều mà có khi cách xa nhau cả chục cây số. Tự dưng mình cũng thấy tội nghiệp và xót xa. Nhìn thân hình gầy guộc và đen vì đi nhiều là biết hoàn cảnh rồi. Mẹ bảo hay là cu Đông cho anh ấy mượn xe đi dạy, khi nào hết tháng trả lương anh ấy mua được xe rồi trả lại, cả 2 chị em mình cũng đồng ý. Nhưng không biết cậu em mình nói thế nào nhưng rốt cuộc cậu ấy ko chịu, và vẫn đi bộ rong ruổi từng con đường để đi dạy kèm. Cậu sinh viên này do một người bạn cũng là người dạy trước cho em mình giới thiệu nên cũng may là ko bị mất một khoản tiền trả cho trung tâm gia sư....Đối với họ mấy chục ngàn là cả vấn đề...
    Chỉ thế thôi, cảm xúc cũng đơn giản vì một nghị lực vươn lên tưởng chừng như đơn giản. Chẳng biết cuộc sống ở quê cậu ấy như thế nào, nhưng nhìn cậu ấy là biết rằng khó khăn, với cả mảnh đất đầy cát, khí hậu khắc nghiệt như ở QNG.
    Tự dưng thấy mình cũng thật tệ quá, ở nhà nhiều khi ko làm gì mà còn làm nũng mẹ, đâu biết ngoài kia còn biết bao người phải cố gắng để mưu sinh. Cầu mong cho cậu ấy sẽ gặp nhiều may mắn....

Chia sẻ trang này