1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người sống quanh tôi . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WandB, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Những người sống quanh tôi . . .

    Cho H !!!

    ....Buồn H nhỉ?....Chẳng thể ngờ mọi việc lại như thế....Cũng chẳng trách ai được...định mệnh rồi mà...làm sao có thể chống lại đuợc....
    ...Có lẽ không nên gặp lại anh P nữa H ạ...gặp liệu có ích gì không?....Chẳng lẽ chỉ để hỏi anh rằng...vì sao anh lại chia tay em ư?...Nghe mỉa mai quá H nhỉ ....Hôm đó....khóc nhiều...chỉ muốn gặp H...Không hiểu sao lại nghĩ đến H....Hai đứa mình...từ hai phương trời xa cach...gặp nhau...rồi thân nhau...thỉnh thoảng lại rủ nhau làm ly cafe....vô tình làm sao cái quán hai đứa thích...lại là nơi chôn đầy kỉ niệm...Mà cũng buồn cười thật đấy, cái gì cũng trùng hợp đến kì lạ....từ những sở thích quái gở...cho đến những triết lí sâu sa...
    Còn nhớ TA không?..Giận nhau với hắn rồi..cãi nhau một trận tưng bừng khiến cả diễn đàn xôn xao cả lên...Mọi người bảo xin lỗi hắn...hơ hơ...chẳng lẽ mình đúng lại phải đi xin lỗi người sai?...Kì quá hén...Tính của T thì H rõ rồi còn gì...chẳng có chuyện ấy đâu...Đôi lúc cũng nghĩ chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà mình với hắn mất đi 1 tình bạn đẹp sao...nhưng cái sự tự ái của T nó cao ngút lên tận trời xanh ấy...đành vậy thôi chứ biết sao nhỉ ...ha ha ha..
    ....Ngớ ngẩn....kì thật...không hiểu sao lại thấy mình ngốc đến thế....tự nhiên bây giờ mới chợt nhận ra điều đấy...tự nhiên thấy mình đã phí hoài nhiều quá....Con trai là động vật máu lạnh....H nói thế...cũng không hẳn đâu H ạ.....Vẫn yêu đấy chứ....nhưng ...chẳng biết nói thế nào cả.....T chẳng nghĩ như H đâu....Đau thì đau nhiều rồi....hận thì cũng đã hận rồi....cũng cảm thấy tất cả chỉ là hư ảo....rồi cũng qua...mọi chuyện cũng chỉ là một mớ bòng bong hỗn độn...xen nhiều thứ cảm xúc....
    ....H hãy can đảm lên...cũng phải quên anh P đi....à mà không ...phải gọi là thằng P mới đúng....Chẳng đáng...cũng chẳng nên gặp nữa...quên đi...ghét đi....
    ....Bình yên nhé H ....người bạn đáng iu của T
  2. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cho chị...người em thương...
    Mùa Hạ đến rồi chị...có cái nắng chói chang, ngột ngạt, khó thở, có những cơn mưa bất chợt ùn ùn kéo đến..Hà Nội và Sài Gòn khác nhau nhiều lắm..nhưng đặ cbiệt vào mùa hè, thì Hà Nội có vẻ giống Sài Gòn chị nhỉ ? Nắng đến cháy cả người, oi bức và khô hanh, bên cạnh đó lại là những cơn mưa tầm tã sũng nước. Nhưng lạ lắm nhé, có lẽ mưa ở Sài Gòn thì lại khác mưa Hà Nội. Có lần chị nói, mưa SG giống con gái SG, đến rồi lại đi ngay, nhanh đến không ngờ, giận đấy mà lại thương được ngay đấy. Nếu nói vậy thì con gái HN giận dai lắm hả chị? Hì hì bởi vì HN mà mưa thì có khi mưa cả ngày không ngớt ấy. Cũng đúng thôi, mõi nơi có một vẻ đặc trưng khác nhau mà, chị nhỉ ?....Sao em lại thích mưa quá...thích những cơn mưa nhè nhẹ mùa xuân, những cơn mưa ẩm ướt mùa đông, những cơn mưa dữ dội của mùa hè.......Cảm giác những hạt mưa nhỏ li ti rớt xuống mặt mình sao mà dễ chịu quá...mát nữa...Chị còn nhớ không?....
    .....Em cứ tưởng rằng chị và anh em rồi sẽ tốt đẹp....Có lần chị đã từng nói với em rằng " Trước đây chị không bao giờ tin có tình yêu trên Net....nhưng bây giờ chị tin rồi...chị và anh sẽ là một đôi yêu nhau trên Net tuyệt vời nhất ...." Rồi dự định của anh qua Thái với chị nữa...sao mà lãng mạn thế hả chị....Nhưng...cuộc sống chẳng nói trước được điều gì...hình như càng cố gắng càng phát hiện ra mình vô dụng...không làm được gì cho ra hồn cả.....Mỗi người một quan điểm...một lối sống khác nhau.....hiện thực cuộc sống đã kéo anh chị ra khỏi nhau....Tiếc và buồn...chẳng hiểu sao em lại mong hai người có thể là một cặp đẹp nhất như chị đã từng nói....Em hiểu và em biết mọi thứ để đạt được thì không dễ dàng...nếu dễ dàng đạt được thì dễ nhàm chán và không còn giá trị nữa phải không ?...
    .....Chuyện xưa đã xa dần
    Rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình
    Sống với em
    Đã hết buồn và hết vấn vương....
    ....cái này đúng phải không chị ?....Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua...em tin là như thế...con đường chị đang đi chắc chắn sẽ nở hoa...rực rỡ và huy hoàng....ánh bình minh luôn chiếu sáng....Em yêu chị...trước như thế nào thì bây giờ vẫn thế ...my siter !!...
  3. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nơi xa ấy chắc chỉ một màu đen tối om đúng không ? Lạnh lắm, buốt lòng em, lòng người - tội lắm. Đã gần 4 tháng anh xa em, gần 4 tháng không còn được nhận những dòng tin nhắn, không những lời dặn dò, không gì hết và mãi mãi sẽ chẳng bao giờ cả. Nhớ ngày xưa anh nói khi nào em cần hãy tìm đến anh, mượn đôi vai anh khóc mỗi khi em cần nhưng bây giờ chẳng thể, chẳng còn như ngày xưa chờ đợi anh về mỗi khi hè và tết đến, mãi mãi điều đó chẳng thể xảy ra.
    Bây giờ G khác nhiều lắm anh ạ, không còn là G ngày xưa, G yêu Liên - cô bé mà ngày xưa học thêm cùng em, cô bé mà vẫn thường nói là em là một đứa con gái tham lam, muốn tất cả mọi người đều là của mình. Anh đã từng nói rằng tại nó khen tị với em, tại nó không thể G dành tình cảm cho thế nên mới thế. Bây giờ em không còn anh, cũng không còn G nó quay sang nhìn em với một thái độ thương hại. Bây giờ G là của nó, không còn là người để em có thể nũng nịu, để em có thể hãnh diện với mọi người. Anh đi rồi, xa rồi mãi mãi xa sao chẳng hiểu, ngay trong những lúc như thế này em cần anh đến nhường nào.
    G nói với em "Em yêu N đi, nó tốt với em lắm và chờ em từ ngày trước", em cũng tự hỏi , nếu N chờ được thì ngày xưa N đã không yêu H để đến bây giờ khi chia tay H lại nói là không thể quên được em, rồi bây giờ đặt vấn đề quay lại, em chỉ cười - nụ cười mà anh thường nói anh không thích. N nói là N sẽ chờ em, N nói là N sẽ cố gắng làm cho em quên đi được người ấy, nhưng quên được hay không là ở em làm sao N có thể bắt buộc được, phải không anh ? Đối với em N mãi mãi chỉ là một người anh - không hơn không kém, làm sao bắt ép được tình cảm của mình, phải không anh ?
    Nơi ấy tối đen và lạnh, em biết là như thế, em cố gắng không buồn, cố gắng cười thật tươi cho dù biết anh không nhìn thấy nhưng em cảm nhận được là anh nhìn thấy, em cảm nhận được là anh vẫn dõi theo em từng bước chân em đi và em mong anh sẽ chấp nhận và hài lòng với tất cả những quyết định của em. Đôi khi em làm anh buồn, đôi khi em làm anh phải lo lắng nhưng hãy tin rằng đối với em - anh luôn luôn là một người anh trai rất tốt, luôn luôn và mãi mãi là như thế.
  4. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cho anh _ ông già của nhóc
    ...Bao lâu rồi ông già nhỉ?...tám tháng rồi còn gì...chưa đủ dài nhưng cũng không phải là ngắn nữa phải không ông già ?....
    ....Tự nhiên mấy hôm nay thấy nhớ ông già...cũng mấy hôm rồi đâu có gặp...online cũng chẳng gặp được lần nào...nhớ ra phết ấy chứ....chẳng được ăn kẹo mút nữa....buồn quá ông già ơi...nhóc còn nhớ hôm đầu tiên nhóc bắt ông già mua kẹo mút...ông già tròn xoa mắt nhìn và bảo lớn vầy còn ăn kẹo mút...hì hì mẹ nhóc còn ăn được huống chi là nhóc...lớn vậy nhưng vẫn còn con nít lắm ông già ơi...Mấy hôm nữa phải đi thực tế rồi,...không biết ở đó có internet không nhỉ...Không có thì nhớ lắm..nhớ lắm...Điện thoại ông già kiểu gì mà lúc nào cũng không liên lạc được thế...hay hồi này có người yêu rồi..bỏ quên nhóc?....nếu vậy thì nhóc không chịu đâu nha :(( ....
    ...Nhóc nói ông già nghe nha.,...chuyện đó đó...nhóc thấy bình thường rồi...tự nhiên thấy thoải mái lắm...ông già nói đúng...chỉ cần mình có gắng thì sẽ vượt qua được khó khăn....Hì hì...hòi đó hạnh hạ ông già nhiều ghê hén. Nghĩ lại ngượng quá chừng ...ai đời con gái ngần ấy tuổi rồi mà còn mít ướt kinh khủng khiếp....Báo hại hôm đó cái vai áo của ông già bẩn tùm lum à, ghê quá....Cái này không trách nhóc được, ai bảo đọi VN mình đá chán quá, để bị thua te tua như vậy. Tức không chụ được, ông già nhỉ?....
    ...Nhóc chưa biết con đường tiếp theo nhóc đi sẽ như thế nào...có thể sẽ có ông già ...nhưng nhóc muốn ông già và nhóc vẫn như thế hén...không cần phải cố gắng cải thiện bởi vì nhóc và ông già từ xưa đến nay đều tốt đẹp mà....phải không?...
    [
    Được WandB sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 15/05/2005

Chia sẻ trang này