1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người "tạm trú" Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hoangtutrau, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Những người "tạm trú" Hà Nội

    Ôi Hà Nội , nơi đất chật nhà đông . Biết bao nhiêu khó khăn vất vả cho 1 thằng sinh viên Ngoại tỉnh như mình .Năm nay ra trưòng rồi không biết có nên làm 1 người "tạm trú " nữa không nhỉ? Biết bao nhiêu vấn đề cho những người "tạm trú như mình ở cái đất Hà Nội này . Mọi người ơi còn mọi người thí sao?

    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tiên xa gia đình xa TP Hải Dương để hí hửng lên Thủ Đô làm 1 người tự lập đã có biết bao nhiêu khó khăn cho 1 thằng con trai quen được sự chăm sóc từ bé của gia đình. Bao nhiêu là vấn đề khó khăn khi mọi cái trong 1 môi trường sống mới .Cũng sắm sửa, cũng lo nghĩ chi tiêu cho phù hợp cho cái gia đình nhỏ bé của chính mình ........ Ôi biết bao điều mà mình không bao giờ có thể lường trước được ... Nhưng bây giờ thì chính những cái khó khăn bươn trải trong môi trường đã giúp cho mình tự lập, chín chắn và trưởng thành hơn .Cám ơn mi nhé "Cuộc sống tạm trú ".
    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi sao đất đai đắt thế? Không biết bao giờ những người "tạm trú " như tôi mới có thể dành dụm nổi tiền bằng những đồng lương mồ hôi nước mắt của mình để mua 1 cái nhà ở Hà Thành để "An cư và lập nghiệp" đây?
    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    thôi về đi, đường trần đâu có gì
    tóc xanh mấy mùa
    có nhiều khi từ vườn khuya bước về
    bàn chân ai rất nhẹ
    tựa hồn những năm xưa..
    (TCS)
    Hasta La Vista
  5. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    mua 1 căn nhà ở HN để an cư lạc nghiệp ư?? he he chuyện ko tưởng đối với sv ngoại tỉnh.
    theo tui thì bác cứ tán lấy cô nào nhà 1 bề ở HN, vậy là OK
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ui ui bác ơi sao bác lại xui tui nư vậy chứ? hix hix ko may mai sau tôi không hạnh phúc tôi đến tôi bắt đền bác nhé hi hi hi . Người yêu mà có đất ở Hà Nội và nhìn được mắt 1 chút thì không đễn lượt tôi rồi hix. Với cả đó là tình yêu tiền chứ đâu có phải là yêu thực sự chứ hả Bác?
    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Em mà là bác em về quê ngay. Nói gì thì nói, không đâu bằng quê hương mình. "Ta về ta tắm ao ta" thôi..
    Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Mình về nhà thì có thể sự nghiệp và tương lai của mình không được rộng mở và mình không có cơ hội phát triển mình . Có nhiều thứ mà mình sẽ không có được . Nhưng ở lại mình cũng sẽ mất nhiều thứ . Khó nghĩ quá đi thôi!
    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  9. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Đã quyết định rồi thì hỏi han làm gì cho mệt.Chuối quá.
    Nam nhi sự nghiệp trên hết.Nhưng mà tôi cũng nghĩ cậu nên về thì hơn.Nếu còn đắn đo mãi giữa được và mất,thì làm ăn được gì cho đời
    **Matrix in your life
      Matrix of galaxy**
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hơ còn ai như mình để cùng chia sẻ nữa ko nhỉ? Sao ko thấy lên tiếng gì cả?
    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.

Chia sẻ trang này