1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người "tạm trú" Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hoangtutrau, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    He người hà nội còn khó mà mua được chứa nói chi đên bác . Đắt lắm ...
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi thứ vật chất và tinh thần với những người xa nhà thật khó khăn . Ko lẽ chẳng bao giờ mình có nhà nếu làm ăn chân chính ? Chắc phải gian lận và buôn lậu thôi .
  3. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có đầy cách " bám trụ " tại Hà Nội !
    Mình ngẫm lại có câu nói của 1 người bố bạn mình . Cô con gái đi lấy chồng người ngoại tỉnh . Hai người sau khi cuới nhau phải thuê nhà để ở .
    Ông bố nói : " Bố thả cần câu ra cho con bắt cá ! Bố không bắt hộ con " ! Chắc là ông bố nói tới khoản K phụ cấp cho con gái hay là ?...
    Dù sao tuỳ thuộc ở bạn , hic nghĩ lại đến mình 2 năm nữa ra trường về quê ngủ 12/24 ở nhà , rồi lại ngủ ! Trọn vẹn 1 ngày !
  4. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Khi sinh viên ra trường, thời gian đầu, đến 80% ở lại HN, dù vất vưởng hay đã có nơi có chốn làm việc đàng hoàng. 6 tháng sau, con số còn trụ lại là 50%. 1 năm sau là 20%. 10 năm sau, chỉ còn 10% trụ tại HN. Và con số đó sẽ khó thay đổi trong những năm tiếp theo. Đó sẽ là những người vững vàng nhất, may mắn nhất, và bị HN đồng hoá nhiều nhất... Bạn cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Mà tại sao lại không thử nhỉ ? Bạn là male cơ mà.
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều cái để níu kéo người ta ở lại . Mình sẽ chọn cách tốt nhất cho tưong lai của mình rồi nhưng còn biết bao nhiêu sinh viên chúng ta nữa , có thể trước tôi, sau tôi họ có những con đường đúng sai vô vàn ." Sai 1 ly đi 1 dặm "
  6. TiNtiN_sMallPiG

    TiNtiN_sMallPiG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Giờ người ta đổ xô ra ngoại tỉnh để mua đất đai với ước vọng một ngày nó sẽ tăng giá vùn vụt và người ta sẽ giầu to . Tại sao người ta lại tính được như vậy ? Đơn giản là vì người ta nhìn trước được hướng phát triển xắp tới của XH .Giờ chính phủ đang tập trung để phát triển rộng nền kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng của các tỉnh ngoại thành. Bạn thấy đấy , tỉnh Bắc Ninh bây giờ có khi còn đẹp hơn Hà Nội , có chăng chỉ thua kém về lich sử mà thôi. Còn về kinh tế ư ? So với Hải Phòng _ Quảng Ninh thì nền kinh tế của Hà Nội có là gì ? Có chăng chỉ vì đây là nơi đầu não của cả nước nên được trong dụng hơn một chút thôi . Nói thật tôi cũng là người Hà Nội , thậm chí rất yêu Hà Nội , yêu những con đường đầy chất thơ , yêu bề dầy lịch sử, yêu những tháng năm hào hùng ... Nhưng còn về XH , về con người thì thật lòng là còn phải bàn luận nhiều lắm . Còn về kinh tế của Hà Nội ư ? rất phát triển ... nhưng nó chỉ là nơi tiêu thụ sản phẩm chứ không phải nơi tạo ra sản phẩm . Mà chúng ta , những sinh viên xắp và mới ra trường chẳng nhẽ lại đi tìm một nơi để tiêu thụ sao ? Ta cần phải tìm một nơi để phát triển những gì ta đã học và phát triển năng lực sáng tạo của bản thân. Vậy thì Hà Nội chưa chắc đã tuyệt vời hơn ngoại tỉnh. Chúng ta thường thích bắt đầu từ một cái mới phải không nào , chẳng nhẽ bạn lại thích bắt đầu từ một cái cũ ?
    Với bằng ĐH trong tay nếu ở đất Hà Nội này thì (nói bạn đừng buồn ) nó chẳng là cái gì cả , thậm chí dân gốc Hà Nội còn khó xin được việc nữa là bạn là dân " tạm trú" . Nhưng bạn thử nghĩ xem nếu bạn đem cái bằng đó về quê hương của mình bạn sẽ được trong dụng như thế nào . Có thể lúc đầu chỉ là một chức vụ quèn ( tấc nhiên ban đầu bao giờ cũng như vậy) nhưng bạn sẽ được nâng đỡ một cách nhanh chóng vì bạn là người đã học ĐH đàng hoàng. Hơn nữa , bạn lại được gần những người thân yêu của mình. Những lúc ốm đau có bạn bè gia đình chăm sóc , những lúc thất bại có những người thân yêu luôn ở bên bạn. Thử hỏi nếu một mình lạc lõng giữa thủ đô , giữa những con người bên ngoài tưởng là thân thiết nhưng biết trong lòng họ coi mình là cái gì , vì ít ra họ cũng chẳng ruột thịt máu mủ gì với mình , thì bạn có được những tình cảm những sự quan tâm thiêng liêng và trân thành như thế không ? Bạn thử suy nghĩ kĩ xem tui nói có đúng không nhé ! Hi vọng bạn sẽ sớm tìm ra một quyết định đúng đắn thực sự . Nhớ là đừng nghĩ tơi một cái lợi trước mắt mà làm hỏng cái lợi lâu dài . Thân !
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Mình cám ơn lời khuyên chân thành của bạn !
  8. TiNtiN_sMallPiG

    TiNtiN_sMallPiG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vậy sau những lời khuyên đó bạn nghĩ sao ? Bạn phản đối hay đồng tình . Và quyết định của bạn thế nào rồi ? hay bạn có những cái khó riêng ?
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bạn thì mình sẽ làm gì . Minh cũng đã có suy nghĩ riêng của chính mình nhưng mình cũng cần ý kiến tham khảo của mọi người để suy nghĩ và chon lựa cho đúng đắn hơn mà . Nếu bạn là mình bạn sẽ làm gì?
  10. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Con bỏ lại đằng sau
    Những ồn ào Pop Rock
    Những đêm bóng đá Anh sôi động
    Để trở về thăm lại quê cha
    Con nhói lòng sông đã sát bên nhà
    Tiếng nước vỗ bên bờ ì oạp
    ......................................
    Tại sao lại luôn bảo rằng học tập để xây dựng quê hương , đất nước nhưng lại ko muốn về quê để làm việc nhỉ . Có phải vì quê mình còn nghèo ko . Nói thế này thôi chứ có lẽ mình cũng như thế mất . Buồn ! Chỉ lý thuyết là giỏi

Chia sẻ trang này