1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người "tạm trú" Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hoangtutrau, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lien_hp

    lien_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã quá thừa,hãy về Hải Dương ma xây dựng quê hương minh đi.
    Theo mình biết thì quê hương bạn đang cần rất nhiều những kỹ sư như bạn.
    Chúc cậu về cống hiến cho quê hương tốt nhé.
  2. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    HN thừa mà thiếu... lửa....
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi giờ lại có vấn đề rồi . Những người còn chưa ra trường thì sao?Vẫn đang tạm trú trong lòng thủ đô này. Nhiều khó khăn và cạm bẫy đễn với họ quá . Giá thuê nhà tắng vèo vèo . Tìm nhà để thuê giờ cũng khó . Nhà thuê thì lắm vấn đề : nhà ổ chuột , xóm trọ heo hút , điện , nước không được ổn định mà giá nhà thì lại cao . Không lẽ không có giải pháp gì cho chúng ta sao???
  4. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, đất HD đang "cần câu" nhiều hiền tài, đang "v­ượng" ra twừ ngày có đồng chí n­ữ bí th­ư mới luân chuyển công tác về mà. Đất đấy t­wương lai rộng mở thênh thang ấy chứ
    ______
    Vang bóng một thời
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ui nhưng mà xin việc ở Hải Dương còn khó hơn ở Hà Nội đó . Người nào phải ở chính thành phố mới biết được điều này. Nếu không có tiền chạy việc , nếu không là con ông cháu cha thì khó xin được 1 việc làm ổn định ở Hải Dương lắm . Nếu muốn làm việc khi ra trường xong thì phải thi công chức mà các bạn biết rồi đó . Thi công chức thì có nhiều cái mà mình không thể nói ra nỗi oan ức khi có trình độ thực sự. Mình không nói riêng chỉ ở Hải Dương ko đâu mà hầu như ở các thành phố , thị xã nhỏ bây giờ đều như vậy. Ai cũng kêu gọi mọi người về quê hương làm việc khi học ra trường nhưng mà họ đâu có tạo cơ hội để chĩnh con em họ thể hiện được năng lực của mình để góp sức tạo dựng quê hương của mình . Có quá nhiều "dây rợ" trong những bộ máy lãnh đạo để rồi làm thiệt thòi cho chính quê hương của mình , những người dân của mình . Ôi................biết kêu cùng ai bây giờ !
  6. TiNtiN_sMallPiG

    TiNtiN_sMallPiG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Không có con đường nào dẫn đến thành công mà bằng phẳng cả. Tôi nghĩ là bạn biết điều đó chứ ! Sẽ có những khó khăn, và thậm chí là những vấp ngã , nhưng nếu ta thực sự có nghị lực và luôn muốn vươn lên thì không có gì là khó cả.
    Bạn đừng nghĩ là tôi chỉ giỏi nói lời mà không làm được, cái quan trọng là ta xác định được cái nào đúng cái nào sai để tự bản thân phải bắt mình làm thôi .
    Thực ra , cuộc sống không đơn giản như ta vẫn học trên ghế nhà trường mà ..tưởng bở . Nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt mà đóng mọi cửa ngõ không dẫn lối cho ta vào, chỉ trừ khi ta không dám sống , không dám bước vào mà thôi. Người ta nói: " không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con" , bạn không xông pha vào cuộc sống bạn không dám sống thì làm sao sống nổi trong đó .
    Mà cuộc sống thì lắm bản ngã lắm rối rem , nhưng ta cứ sống và cứ gặp khó khăn rồi ta sẽ tự tìm ra được cho mình những con đường như chính bản năng của mỗi con người vậy thôi. Ta là một SV ĐH kia mà, tại sao chưa ra đời mà đã kém nhiệt huyết vậy ? Phải cố gắng và lạc quan lên chứ !

  7. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ một số lý lẽ của bạn không đúng đâu.
    HN phát triển thua xa Bắc Ninh hay là Hải Phòng - Quảng Ninh ư? Muốn đánh giá sự phát triển về 1 tp, cần đánh giá trên nhiều lĩnh vực: chính trị - kinh tế - xã hội - giáo dục... HN thua kém TpHCM về kinh tế, còn trên các lĩnh vực khác, HN hầu hết đều là trung tâm hàng đầu. Mình muốn hỏi là mức sống của HP - Quảng Ninh hay Bắc Ninh là bao nhiêu mà bạn đã vội vàng khẳng định chắc chắn quá như vậy? JDP của HN năm 1999 là 1000$, của các thành phố kia là bao nhiêu? Tổng số vốn đầu tư vào HN đứng thứ 2 cả nước sau TpHCM còn Hải Phòng thì đứng thứ 7, Quảng Ninh hay Bắc Ninh thì chưa có tên trong top ten.
    Vấn đề thứ 2 mình muốn nói là việc sinh viên ra trường nên làm trong ngành nào, nên ở thành thị hay về quê. 1 nước phát triển thì ngành dịch vụ (phát triển mạnh ở TP) cũng phải rất phát triển, số người trong ngành này càng lớn thì càng chứng tỏ đất nước đó phát triển: Mỹ - 70% dân số là làm trong dịch vụ; Anh- 68%; VN - 14%. Nếu bạn về Hải Dương - ví dụ như vậy - thì công việc bạn dễ dàng tìm được là trong CN hoặc NN vì DV ở đây còn kém phát triển. Vậy là cách đóng góp tốt nhất cho đất nước sao?
    To Hoangtutrau: đã là thanh niên thì không được ngại khó ngại khổ. Nếu bạn đã sợ khó khăn thì dù bạn ở HN hay Hải Dương, mình nói thật, mọi chuyện tồi tệ chẳng khác gì nhau đâu!
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tham khảo ý kiến của mọi người thôi bạn a. Mình vãn đang mong nhận được những ý kiến từ các bạn . Mình cũng có lập trường riêng của mình từ đầu rồi .Mình muốn xem nếu các bạn là mình các bạn sẽ nghĩ gì và làm gì mà thôi???

Chia sẻ trang này