1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thầy tâm huyết...

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Hayumiko, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Những người thầy tâm huyết...

    Thời học sinh tôi đã được học những người thầy tâm huyết.
    Lên đại học cũng vậy, cũng đã được học một số nhà giáo tâm huyết.
    Điều đó đã làm những học sinh như chúng tôi thực sự muốn học , muốn hiểu biết.
    Bạn có ý kiến gì không?


    Hayumiko
  2. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người đã có ý kiến không hay về cách dạy học của thầy Huy dạy Sinh trường NKTP nhưng theo tôi đó là một người thầy tâm huyết !
    Thật ra chúng tôi thích nghe bài giảng ngoài lề của thầy hơn là bài học. Thầy dạy theo cách mới nên học sinh có vẻ không ưa! Nhiều giáo viên có tiếng ở trường Ams cũng có xu thế như vậy. Điều đáng nói là kiến thức của thầy giáo thôi, kiến thức uyên thâm hay không chứ còn dạy y nguyên như sách thì học sinh cũng dạy được đâu càn giáo viên. Vì vậy cách dạy của thầy là hoàn toàn được. Và thật sự là cũng được vì hầu như là chẳng học được gì nhiều ở môn Sinh nhưng khoá chúng tôi thi môn tốt nghiệp ( môn mà trước khi thi ai cũng sợ trượt) thì điểm tốt nghiệp rất cao( tất nhiên không phải do tiêu cực vì coi thi rất chặt). Chính thầy là người đã tạo điều kiện cho chúng tôi phải học và cho thấy điểm không phải là thứ quan trọng.( nói vậy nhưng điểm sẽ rất quan trong trong các trường hợp khác)
    Ai nghe giảng giờ Sinh cũng cảm thấy thú vị bởi nhưng bài nói chuyện xung quanh vấn đề Sinh, về học sinh ngày nay, về cách hướng nghiệp và khuyến khích chúng tôi học. Nhưng không phải với lớp nào thấy cũng dành quan tâm như vậy vì học sinh đâu phải đứa nào cũng có kỷ luật đâu.
    Tuy nhiên nhiều người không quan tâm mấy vì tính từ khi học Sinh từ đầu năm đến khi thi tốt nghiệp thì chúng tôi không học được gì nhiều nhưng bù lại những cái gì cơ bản còn nắm được hết!
    Nhiều học sinh hoặc lớp khác học hành có cẩn thận nhưng có lẽ thi xong cũng chả nắm được gì( Nhiều người nói có nắm được cũng chẳng đẻ làm gì ). Nói như vậy thì cũng đành là phải cho đúng thôi.
    Nói chung ở đâu cũng có dư luận thế này thế kia, nhưng tôi thấy thầy là người khá có tâm huyết với học sinh, rất tiếc là không phải ai cũng nhận ra điều đó!

    Hayumiko
  3. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Còn đối với tôi các giáo viên chủ nhiệm từ khi học cấp 1 cho đến cấp 3 đều là những người thầy tâm huyết. Lên đại học không thực sự có giáo viên chủ nhiệm nhưng nhiều giáo viên bộ môn là những người có trình độ thực sự và cũng là những người yêu nghề thực sự.
    Tuy nhiên không biết liệu sinh viên sư phạm sau này ra trường có như thế không và bao giờ cũng có 2 mặt của 1 vấn đề.Bạn thử tìm hiểu cái mặt thứ hai xem ? Tham nhũng trong giáo dục ngày nay ở 1 số trường đại học như mấy cái trường dân Đông Đô...và còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Bạn hay cho ý kiến đi?

    Hayumiko

Chia sẻ trang này