1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đi lễ chùa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bunny_www, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Rằm tháng giêng rủ nhau đi lễ chùa
    "Đi lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng", nên ngay từ ngày 10/1 âm lịch (7/2), các đền chùa ở Hà Nội đã tấp nập khách đến lễ Phật. Trật tự an ninh ở các chùa đã tốt hơn nhiều, không còn cảnh ăn xin chèo kéo khách thập phương, song các hàng quán và dịch vụ viết sớ vẫn tràn ngập trước các cổng chùa.
    Nô nức rủ nhau đi lễ chùa
    Mặc dù mới 8h sáng nhưng chùa Hà đã có gần 10 khách đến làm lễ cầu an, chủ yếu là những người lớn tuổi và dân sống quanh đó. Theo ông Từ trông coi chùa thì phải đến trưa khách thập phương mới đông. Cao điểm là chiều tối ngày 14 và sáng rằm. "Sân chùa rộng vài trăm m2 mà hôm đó cũng chẳng có chỗ mà ngồi", ông Từ nói.
    Đền Trấn Vũ, một trong những địa chỉ thường lui tới của khách đi lễ Hà Nội cũng trở nên nhộn nhịp vì những đoàn Phật tử đến từ các tỉnh Hà Tây, Hải Phòng, Bắc Ninh... Ngoài dâng sớ, lễ Phật, mọi người đều cố gắng được chạm vào tượng Huyền Thiên Trấn Võ với mong muốn được ngài độ cho cả năm.
    Chùa Trấn Quốc cũng tập nập khách hành lễ, hàng chục người chen chân tìm chỗ đứng trước cây si cổ thụ ngoài sân chùa. Nhưng đông nhất phải là Phủ Tây Hồ. Ngay từ phòng sắp lễ đã đông nghịt. Hai giỏ đựng mâm bày lễ cứ đầy rồi lại vơi. Nhiều người không có chỗ đặt mâm đã phải cắt cử một thành viên trong đoàn đội lên đầu và đứng vọng từ ngoài sân. Ngoài những hòm công đức như các chùa khác, trước ban thờ chính còn có hẳn một chiếc chậu lớn chứa đầy tiền lẻ của các con nhang dâng.
    Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài những người đi lễ cho gia đình có không ít đoàn là tập thể của một cơ quan. Nhiều người đến lễ là các công chức, nhân viên công sở trốn giờ làm. Một anh tên Phúc vừa khéo léo đội mâm lễ lên đầu vừa nhắc nhở trưởng nhóm: "Chị nhớ khấn Bà cho phòng mình năm nay đắc lộc và đừng để nhiều hạn như năm vừa rồi nhé". Một anh khoảng 40 tuổi đứng bên cạnh đế thêm: "Nhớ xin thêm là phòng ký được nhiều hợp đồng, để anh em mình có nhiều tiền công trình và thưởng nhé".
    Lộn xộn dịch vụ trước cửa thiền
    Điểm khác biệt so với mọi năm là mặc dù các đền chùa đều đông nhưng tình hình an ninh khá tốt. Lực lượng bảo vệ được tăng cường. Một số chùa lớn như Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ, công an phường và đội xung kích của địa phương cũng thường xuyên có mặt. Đặc biệt tất cả các chùa đều không còn bóng dáng của những kẻ ăn mày hay giả sư khất thực xin tiền.
    Trong Chùa Trấn Quốc và Phủ Tây Hồ có dán bảng khuyến cáo khách đi lễ không cho tiền ăn xin, sư khất thực, cẩn thẩn giữ gìn tài sản và công bố những bức ảnh của người thường xuyên ăn xin trước cổng chùa, hay những kẻ móc túi, trộm đồ lễ.
    Ông Thắng, nhân viên Ban quản lý Phủ Tây Hồ, cho biết năm nay ngoài nhân viên của Ban quản lý, Phủ còn huy động cả một đội ngũ bảo vệ, nhân viên tình nguyện giữ trật tự. Ban quản lý cũng nhất quyết không để cho ăn xin vào chùa và dẹp bỏ những người giả dạng sư khất thực.
    Ngày 8/2, Thanh tra Bộ Văn Hóa Thông tin đã có công văn yêu cầu các Sở Văn hoá Thông tin ngăn chặn các hiện tượng thắp hương và đốt vàng mã sai quy định, loại bỏ các dịch vụ khấn thuê, hạ lễ, hóa vàng, rút quẻ thẻ, bói bài tây, xem chỉ tay. Đồng thời chấn chỉnh ngay các hoạt động ăn uống lộn xộn. Nghiêm cấm và xử lý việc buôn bán sách bói toán, mê tín, nạn đánh bạc trá hình bằng các trò chơi có thưởng. Công văn cũng yêu cầu UBND xử lý nghiêm người cầm đầu tổ chức, cố tình thực hiện các hành vi sai trái như chèo kéo khách, làm dịch vụ đổi tiền lẻ, tăng giá, ép giá.
    Tuy nhiên, tại Phủ Tây Hồ các cửa hàng ăn uống tràn vào tận sân phủ. Nhân viên của các cửa hàng này luôn miệng rao mời gây xáo động cả không gian trầm tĩnh cần có của chốn thiền tự.
    Đường vào chùa Hà, Phủ Tây Hồ thì rợp một màu "cành vàng lá ngọc", và đồ bày lễ. Những bàn viết sớ thuê mọc lên san sát với giá 10 nghìn đồng một bản. Những người viết thuê cũng cố gắng thể hiện dáng dấp của một ông đồ như mặc áo dài khăn vấn. Có "thầy" không chịu được rét thì mặc áo da đội khăn đóng.
    Các bàn đổi tiền lẻ thu hút khá đông khách. Tại đây có đủ loại tiền từ những đồng 200, 500 cotton đến những tờ 2 USD vốn được coi là đồng tiền may mắn được mua bán công khai. Tỷ lệ ở đây khá đắt, 10 nghìn đồng chỉ đổi được 5-6 nghìn đồng tiền 200. Một tờ 2 USD được bán với giá 400-500 nghìn đồng.
    (Theo VNExpress)
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Bác này say thiệt....vì hội có nhắn tin cho bác mà!!!!!!!
  4. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    @ Gió: Oài tiếc wá. Xem chùa nào Gió chưa đi thì đi luôn đê.
    Chiều nay Bunny đã đi lễ 5 chùa. Chùa Tảo Sách nằm ven hồ Tây, phía đường Âu Cơ. Chùa nằm trong một không gian huyền ảo, giao hòa giữa mây trời và nước. Lại thêm tiết trời sương mù, tiết trời đặc trưng của mùa xuân làm cho chùa Tảo Sách càng thêm lung linh huyền ảo. Chùa Láng có lẽ là một trong những ngôi chùa rộng nhất và cổ kính nhất HN. Nhưng mà cảnh quan đang bị phá vỡ bởi kiến trúc theo kiểu nồi lẩu của các ngôi nhà mới xây xung quanh. Buồn wá. Chùa Bà Đá là cơ quan Trị sự Giáo hội Phật giáo của Tp Hà Nội. Chùa Diên Hựu thì đã quá nổi tiếng rồi. Chắc không có gì phải bàn luận thêm nữa.
    Ven Hồ Tây còn rất nhiều các ngôi chùa tương tự. Hôm nào mọi người rủ nhau đi khám phá đê.
  5. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Chị , e vừa post bài xong thì out luôn . thế nên lúc xem đc mess của chị thì chị đi rùi hi hi . Tiếc ghê . thôi lúc khác vậy chị ha . À đúng rồi chị có ý định đi chùa hương ko , có thì alo cho e nhé , e muốn đi lắm hi hi
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ hồi học lớp 9, chiều nào cũng vác sách vở ra chùa Hà ngồi học bài. Hồi ấy còn nhỏ dại, em mới mấy đứa nữa còn hái trộm xoài xanh của nhà chùa. Mô phật! Xin các cụ thứ tội!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chẳng có gì !
    Thề !
    Hôm nào đi thì gọi nhé, đừng nhắn !
  8. TienKyAnh

    TienKyAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình hay trốn cơ quan ra chùa ngồi lắm, nhất là chùa Kim Liên hồ Tây, và đình Yên Phụ cũng nhìn ra Hồ Tây. Hai nơi này vắng vẻ bát ngát, cảnh hồ bao la , có ghế đá để ngồi nhắm mắt thư giãn, cảm thụ gió hồ rất tuyệt.
    Đăng ký thành viên
  9. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    14/2 người ta thì tung tăng có đôi, tay trong tay, rồ men, ngất ngây trong không khí của lễ Hội Ô van tin - àh nhầm - Va Len Tine
    Bunny và Gió đã làm một tua đến các chùa ven Hồ Tây. Thời tiết wá đẹp cho một ngày vi hành như thế.
    Chỉ tiếc dân số của Hội còn đang wá ít ỏi cho những buổi hành hiệp hướng thiện, tìm tới sự thanh thản trong tâm hồn. Nói vậy thôi, sau khi làm việc thiện chắc chắn không thể hướng tới tâm hồn ăn uống được. Đề nghị mọi người ủng hộ nhiệt tình cái.
    Không biết có ai nghe đến chùa Non trên Sóc Sơn chưa nhỉ, ngay cạnh Đền Thánh Gióng ấy.
    Dự định một ngày cuối tuần sẽ làm một chuyến. Nghe nói ở đó có đặt bức tượng Phật bằng đồng to nhất Đông Nam Á và đang xây Học Viện Phật giáo của Việt Nam.
    Làm việc thiện, tu nhân tích đức, cho một cuộc sống tốt đẹp hơn bên cạnh đó chắc chắn không thể thiếu giao lưu bạn bè... TẠI SAO KHÔNG NHỈ?
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tổ chức đi xa đi các bạn:Từ giờ đến hết tháng Giêng có rất nhiều lễ hội của các chùa: Chùa Tây Phương, Chùa Thầy, Chùa Trăm Gian...và nếu các bạn còn hứng thú thì tớ cũng sẵn sàng đi lại Yên Tử hoặc Chùa Hương.
    Chờ ý kiến của mọi người

Chia sẻ trang này