1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đi lễ chùa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bunny_www, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chùa Non đang trong quá trình xây dựng đồng thời với Học Viện Phật giáo Việt Nam (có thể coi đây là University đầu tiên của ngành Phật học ở Việt Nam), nằm trong quần thể "PHÙ LINH" có nghĩa là vùng đất thiêng, cùng với đền thờ THÁNH GIÓNG, một trong Tứ Bất tử của chúng ta. Chùa tọa theo thế lưng dựa núi, mặt hướng ra hồ. Phía trước, dưới chân núi là 1 cái hồ đẹp tuyệt. Hôm qua, lúc leo đến chùa, nhìn xuống con đường dẫn lên chùa, hai bên toàn thông là thông, trời lại hơi có chút sương mù, xa xa là hồ nước.... eo ơi, thơ mông hông chịu được. Cảnh đất trời với rừng thông ở bên làm Bunny thấy hệt như đang đứng ở Thung Lũng Tình Yêu (Đà Lạt). Lúc ấy mà có 1 bàn tay nắm lấy tay Bunny chắc B sẽ ngả đầu cái bụp vào vai người ấy mất. Hik hik... hơi spam 1 chút nha. Ý của Bunny là.... đẹp dã man ấy mà
    Có 1 điều B thấy rằng ý thức cộng động của người dân quá kém, con đường đẹp là thế mà rác vứt bừa bãi, làm xấu hẳn con đường thơ mộng này. Hy vọng các mem của chúng ta đều là những người yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
    Sau khi lễ ở chùa Non, chúng tôi lại xuống núi để sang đền Gióng. Ghớm ở sân đền, có 1 nữ đồng chí cảnh sát đang ngồi thiền mà hai gien tờ mần của chúng ta bỏ hết hai chị em để muốn chạy ra với người ta. Chú thì băn khoăn không biết cô ấy sử dụng võ công loại gì, chú thì giơ máy ảnh làm paparazzi.
    Quần thể chùa Non đền Gióng không chỉ đẹp bởi Đất Linh, Phật Linh và Thần Linh mà bởi thiên nhiên đã ưu đãi cho nơi đây 1 cảnh quan rất đẹp. Xa xa, nơi rừng thông ... rất thích hợp cho buổi tụ tập hò hét lần sau của topic. Nhưng chắc là phải đi vào mùa đỡ lạnh hơn thì sẽ có nhiều người tham gia.
    Buổi off đã diễn ra trong một không khí ấm áp dù trời lạnh nhưng lòng chúng tôi đều ấm bởi đã nối vòng tay lớn, hiểu biết nhau hơn và thân thiện hơn.
    Nghị quyết cho buổi off lần sau đã được đưa ra ở 1 quán ăn trên đường Láng.
    Địa điểm cho lần off thứ 2 của topic: Chùa Thày và chùa Trăm Gian.
    Thời gian: chọn một ngày cuối tuần nắng ấm. (cái này B sẽ hỏi ông giời xem hôm nào ông ấy nắng ấm.... hehe)
    B rất hy vọng lần off sau sẽ có nhiều thành viên tham gia. Chúc mọi người một tuần mới nhiều niềm vui.
  2. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    @seagod: đâu rùi, giúp B upload ảnh lên cho mọi người xiem 1 cái.
  3. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng mà nói hôm qua tớ cũng ngại quá, thấy trời mưa lâm thâm mà mình phải lóc cóc cưỡi xe nhong nhong đi mấy chục cây số, (mà tuổi tác thì đã qua cái thời có phải đạp xe đạp cũng vẫn đi chơi rồi), thì chẳng muốn dậy nữa. Nhưng đi chùa thì không thể vì ngại mà không đi nữa nên quyết tâm đến chứ chả "ham chơi" đến mức ấy đâu, với lại tớ không quan niệm đi chùa là đi chơi, cũng có "chơi" nhưng chơi chỉ là phụ.
    Cuối cùng hôm qua cũng đến được một nơi mình muốn đến từ lâu, thật là thoả mãn.
    Bác Bunny ơi, ngày mai em đi lễ chùa Phúc Khánh buổi tối, không biết có gặp bác không nhỉ?
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi chị Bunny nhé, thứ 7 là sinh nhật em gái mà, tiếp bạn bè đến gần 11h đêm, lại uống chút rượu nên em gái mệt quá ngủ lăn lóc đến 10h sáng mới dậy. biết mình trễ hẹn với mọi người rùi mà o biết làm sao gọi điện cho chị để xin lỗi được. híc, cả ngày o nhà như bị trời phạt vậy vì hứa đi chùa mà o đi là đen lắm. thui lần sau em gái sẽ đến đầu tiên, trước cả chị Bunny để tạ lỗi vậy
  5. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Cái nhà bác Bunny kia, tên tui là gì mà bác cứ gọi ra là Seagod thế hử
    Tui tưởng 1 lần, 2 lần thì còn được, chứ bác gọi tên tui đến 4-5 lần như thế là không được rồi
    Bác xem thế nào đê
    Í quên, ảnh của bác đây
    1)Immortell đang nghe Phật dạy
    [​IMG]
    2)Chính điện
    [​IMG]
    3)Bunny & Bà già đang xì xụp (đố ai biết ai là ai đấy)
    [​IMG]
    4)Một đoạn đường lên chùa Non
    [​IMG]
     
  6. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    @seadog, cảm ơn bác nhìu.
    Không phải đâu, mà là vì Bunny vô tình cố đấy, chả qua nghe Hải cẩu không hay bằng Hải Thiên. Mong bác rộng lòng lượng thứ cho Bunny nha.
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Xem đi xem lại ảnh trên mà ko thấy chị Mai nhà mình đâu cả. Hay là em bị mờ mắt nhở? Chipchit vào nhìn thử xem đâu là cái người ở chung fòng với mày hơn 20năm wa.
  8. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cô Cin đúng là mắt mờ thật rùi. Chị là 1 trong hai người đang ngồi xụp lạy ở đấy mà cũng không nhận ra (ấy là nói trong simple future )
    Nhìn ở cái ảnh con đường xuống ấy, chị đi trước immortelle, có nhìn thấy sau lưng của hắn có cái gì đó giống như 1 cái đuôi cáo k? hihi, bóng dáng thiên thần đó em.
  9. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ. Sáng nay trốn cơ wan ở nhà quyết tìm cho được bà chị mình trong ảnh. Tình hình là dù được chỉ dẫn tận tình vẫn ko thấy. mà hôm nào off lần 2 cả nhà nhở?
  10. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    hôm qua về muộn không kịp sang đình đối diện nhà, tội lỗi ...

Chia sẻ trang này