1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đi vòng vòng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bong_ma9999, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Những người thích đi vòng vòng

    xin chào tất cả các bạn !!! mình rất mong muốn làm quen với tất cả các bạn có cùng sở thích như mình là khoái đi vòng vòng(đi vòng vòng ở đây ko có nghĩa là đi thành vòng tròn đâu àh nha!!! nó có nghĩa là đi vòng vòng trên phố , mà nói chung là đi dạo đó, mệt quá !! ).mình ko hiểu sao từ nhỏ tới lớn mình đã thích như vậy rồi ??? lúc còn nhỏ xíu thì khoái đi vòng vòng trong xóm, lên học cấp 1 thì khoái đi vòng trong phường , lên cấp 2 thì lại đi vòng vòng quanh quận và đến bây giờ thì lại thích đi vòng vòng bên thành phố SÀI GÒN(mà lại đi bằng xe đạp nữa chứ )mà phải chi vừa đi vừa để ý đường đi thì còn đỡ đằng này tui đi mà chả để ý gì hết vì vậy bị lạc hoài mấy lần xém chết . nhưng mà đi một mình hoài riết rồi củng chán nên hôm nay chạy vô đây mục đích là tìm bạn để cùng đi cho nó vui vui ,ko biết có ai có sở thích đặt biệt giống tui ko nhỉ ?????? mong muốn được làm quen !!!!!!!
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , đợt này lượn hơi bị nhiều , chạy sang nhà đứa này 1 tẹo , đi chơi với đứa kia 1 tí , loanh quanh với bạn bè cả tối . 0 lượn đường thì cũng có người cùng buôn đt , buôn bán đắt khách phết .
    Thích thì thích vậy chứ lượn lờ cũng toàn nơi mình bít rùi , 0 có người dẫn đi thì cũng bị lạc . Hà Nội bé xíu mà vẫn chưa đi hết đến tận hang cùng ngõ hẻm . Đi đường có cái tội thích ngắm cửa hiệu 2 bên đường , bị đâm mấy lần rùi , rút kinh nghiệm đi đâu muốn lượn lờ nhờ người đèo cho chắc .
    Tớ nghe mọi người nói Sài Gòn 0 có nhiều cây như HN , lại nóng như đổ lửa thế mà ấy cũng chịu khó đi nhỉ
  3. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hé hé...tui cũng khoái cái dzụ này lém.....nhung cần phải có thêm những con đường mát mẻ va yên tỉnh một chút.Đường phố SG bon chen quá mât cả hứng...chỉ tổ hít bụi thui.Nếu ko có ai đi cùng thi em xin hít bụi cùng bác vậy
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thỉnh thoảng cũng lang thang lang thang ...cảm giác đó thật thú vị....!!!
  5. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đường phố Hn còn bụi hơn SG đấy! Không những thế đường lại nhỏ mà mùa này buổi tối nóng kinh khủng...
  6. kecungco

    kecungco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    He he , tui cũng thích đi lòng vòng , có điều bây giờ đang hơi bận nên ít ra đường , hay nhìn ngó lung tung ( ko bậy bạ à nha ) nhưng chưa bao giờ tai nạn ( may quá ) . Chưa có vợ nên vẫn độc hành .
    Cheer !
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    hị hị lượn lờ một mình có cái thú vị của 1 mình, nhưng mà có người nữa ngồi sau lại thú vị hơn và vui hơn, lượn nhiều hơn chuyên gia mua đường
  8. biu

    biu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    đi vòng vòng quá hay còn gì. tôi chắc ko phải là ngwời đầu tiên nhw thế nhwng bắt đầu đi từ đầu những năm 90. khi ấy hai anh em ở nhà thấy tù túng quá nên xách xe đạp làm vòng bờ hồ (cách nhà có 1km thôi), sau cứ đi xa dần, lên hồ tây rồi về, nhưng thấy cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng. lên cấp 3 thì bắt đầu đi nhiều với bạn bè, lòng vòng phố cổ. hành trình là bờ hồ-hàng đào-quán thánh-hồ tây-lăng bác-điện biên phủ-hai bà trưng(nhớ hồi đó chưa có làm đường 1 chiều như bây giờ, đi vô biên, xe cộ cũng ít hơn, đường phố trong lành hơn, dễ ngắm cảnh hơn. nhà nào có gì mới là biết ngay. thêm một trò nữa là xem giờ, ko đeo đồng hồ, muốn biết giờ thì cứ ngó vào nhà người ta là biết(đa số các nhà quay đồng hồ ra ngoài hoặc dọc theo nhà nên dễ nhìn lắm). sau này càng thích đi dạo phố vì mọi người bắt đầu cũng ra phố nhiều, có lần vòng đi vòng lại gặp một hội khác đến mấy lần. có đi công tác đâu tôi cũng chỉ thích cầm bản đồ đi vòng vòng phố cho biết đường, biết góc này có cửa hàng gì, góc kia có cô bán hàng trông hay hay... hồi vào SG chơi cũng muợn xe máy đi nhưng chỉ mới ra nhà thờ ĐB và hồ con rùa rôi về(thời gian ít quá, giờ thì ko có cơ hội vào chơi nữa).
    bây giờ thì vẫn thích đi vòng phố, hai vợ chồng ở nhà nhiều cuồng chân ko chịu được, hôm CN vừa rồi mưa to thế chưa ngớt đã phải rủ nhau xách xe ra đường làm vòng rồi. nhưng phải công nhận là bây giờ đi vòng phố chán hơn ngày xưa, bụi bặm, đông đúc, nhà quéo tạt đầu phát khiếp, chị em thì cứ ninja lao vun vút (chỉ kịp nhận ra cái mông này trông quen quen), tạt vào mấy cái ngõ ngách thử chơi thì bọn nghiện nhìn mình toe toét cười. đúng là bao giờ cho đến ngày xưa???
  9. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đi vòng vòng như thế vui lắm, mỗi tội HN nhỏ quá nên 1 buổi tối có những nơi fải đi qua đi lại đến 4,5 lần. Đi như thế thích thật, mỗi tội tốn tiền xăng, nhất là khi xăng dầu tăng giá thế này, hehehe. Tớ thích nhất đi cái đg vòng quanh Hồ Tây, mùa này mát ko thể tả. Đi vòng vòng thỉnh thoảng tạt qua đâu đấy ăn linh tinh đã kinh dị
  10. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ha ha !
    Khoái quá , bấy lâu nay online ráng tìm mấy thằng điên có cùng sở thích đi vòng vòng . Tự nhiên vô tình vào TTVNOL gặp các bác!
    Thiệt mừng hết biết!
    Các bác ở HN, Xì gòn  hổng bằng ở Huế , Đường Huế mà đi vòng vòng lại vào ban đêm thì tuyệt cú mèo /
    Không tin thử coi !

Chia sẻ trang này