1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đi vòng vòng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bong_ma9999, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phult

    phult Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang ở Sài gòn à. Cũng hay đấy nhưng phải sau 10h tối thôi. Lúc đó đi dạo mới thú.
  2. cungboituingheo

    cungboituingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    kể ra đi chơi vòng vòng củng thú vị đấy nhỉ.nhưng tớ chỉ thích ngồi xe buýt mà đi thôi vừa đỡ mệt lại vừa...có thể quen một em nào đó xinh xinh
  3. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tìm đúng hội cần tìm rồi !
    Khi vui hoặc buồn thì tớ đều có cái thú đi ra đường, nhiều lúc đi lung tung chẳng biết đi đâu, cảm giác lạ thật đấy, bao nhiêu buồn fiền cứ thế là "bay" hết cả đi
    Bác nào có cùng sở thích và ở HN thì gặp em nhé, chúng ta làm 1 hội đi dạo HN <-- Tổ chức fi lợi nhuận
  4. kurtneverdie

    kurtneverdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    anh cứ lém chuyện....đã đành là HN bụi hơn SG,đường fố thì ở đâu mà chả giống nhau..........có khác chăng là ở SG đường fố rộng và lắm cướp hơn thui..........còn mùa hè thì ở đâu mà chả nóng..........
  5. chuoichabot

    chuoichabot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  6. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi vừa buôn chuyện , hay vật .
    Nhìn vào cái sẹo ở chân lại nhớ về một kỉ niệm đẹp thời cuối lớp 12 , mải vừa đi vừa buôn chuyện , fanh gấp , xòe 1 fát ở đường Hàm Long , con bạn ngồi sau nhảy ra sau vẫn mải mê nói mặc kệ cái thằng nghe thì đang bị cái xe nó đè lên chân
    Hôm hội trường năm lớp 12, cả buổi trưa bọn lớp dựng trại , 2 đứa trốn ra đường, đang đi , mưa , ướt sũng cả quần áo , vẫn ngoài đường , hết mưa trời nắng , quần áo lại khô ...hì hì ...
    Khỉ thật , tự dưng ngồi nhớ lại thấy funny dã man , còn mấy ngày nữa thì sn nó
  7. emdepnhatnha

    emdepnhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ko biết các bác có bị gì ko ? đi vòng vòng mà thích nỗi gì đi ra đường hít bụi làm hại cho phổi nè nha , nắng noi làm hại da nè nha , tai nạn giao thông rồi cướp giật tùm lum phiền chết đi được. chán các bác ghê !
  8. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu có fải bây giờ các bé nghĩ là thu lu ở nhà or ở hàng net để thu thập thông tin bên ngoài & cảm nhận cuộc sống and đong các anh qua chat huh ? good thôi , nhưng chắc chắn một điều là ko chột cái này thì cũng chột cái khác đấy nhóc ạ .
    Hãy tự cảm nhận real life một cách thực tế chứ đừng fụ thuộc vào những thông tin , những điều người khác nói lại , ví dụ đơn giản ngay cả đọc báo hay đọc bất kì thông tin gì , nếu ko tỉnh táo thì sẽ thành con vịt .... v..v..
    chia buồn với bé là anh đang bực mình mà đọc mấy dòng bé viết ngứa mắt quá . Mà nói cho cùng thì trong cái mục sở thích , trong cái topic những người cùng cảm hứng , bé post bài như thế thì nghe anh mắng cũng là xứng đáng thôi
    Bà kon ở hà nội , vote mấy tuyến đường hay lượn lờ đê , có điều kiện về thời gian , thường cùng bạn đi đoạn Thụy Khuê , Phan Đình Phùng , Hoàng Diệu , Điện Biên Phủ , Lý Nam Đế .... dường như những con đường gắn liền với từng kỉ niệm cuộc đời ....
  9. haitrant

    haitrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , mấy cái đường đấy đỉnh nhất rồi còn gì , em cũng hay lượn mấy đường ấy , dạo này nóng quá , tối nào cũng lượn vài vòng mới ngủ được . Có chăng có Nguyễn Chí Thanh , Liễu Giai cũng đẹp , hay chạy vài vòng hồ Gươm cũng thú vị , ... nói chung là đủ chỗ để đi !
  10. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn là con đg vòng quanh Hồ Tây, đg đi lên sân bay, oishi cũng thích đi trên Cầu Thăng Long or Chương Dương, chỉ để nhìn xuống sông. Feeling những lúc đó rất tuyệt

Chia sẻ trang này