1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đi xem sách trên Tràng Tiền

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ctci, 04/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước cứ mong đến chủ nhật cuối tuần để đi chơi, thường thì tự cho phép mình dậy muộn hơn một chút ,sau đó giặt một đống áo quần ,rồi cùng cô bạn thân đạp xe từ dưới Hà Đông ( vì KTX trường Kiến trúc nằm ở đấy ) lên tận Tràng Tiền mãi 10h30phút mới đến .Trước tiên vào căn hẻm nhỏ bên hiệu sách Tràng tiền ăn sáng + trưa luôn, ở đó có đủ các món như bánh đa đỏ ,bún riêu cua, bánh bao, sữa đậu nành khá ngon , no nê rồi mới lê la vào các hiệu sách xung quanh đấy, chán chê mới quay ngược về hiệu sách cuối Tràng Tiền và bắt đầu đóng đô ở đấy khoảng thêm 2 tiếng nữa, vì đọc và liếc sách chùa không mất xiền, với lại cuốn nào cuốn ấy cũng tính bằng xiền $ với giá bằng tháng ăn mất rùi .Khoảng 5h quay về Nguyễn Xí có quán bún chả của bà gánh hàng rong ( không biết bây giờ còn không) ngồi ăn ở vĩa hè rất ngon, nhưng thi thoảng vừa ăn vừa canh chừng công an . Sau đó ra lấy xe, quay về quán cà phê Nhân ở Nguyễn Hữu Huân ,ngồi ở đó rất thích, vừa nghe nhạc vừa xem tranh và uống nước ! và 8h tối bắt đầu đạp xe từ từ về Ký túc xá !
  2. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm trời lang thang trên Tràng Tiền và phố Nguyễn Xí, cái tủ sách nhà tớ quá tải mất rồi. Bây giờ sợ đi qua đấy lắm, sợ không cầm lòng được lại tay ôm tay xách mang về nhà . Tớ chẳng thích đi mượn sách để đọc đâu, thích đọc sách và cũng thích sưu tập sách nữa, nhưng mà tốn $ lắm. Mẹ tớ nói tớ toàn thích những cái tốn tiền chứ chẳng có cái nào ra tiền cả .
    Anh giai nhà tớ đang gạ gậm, khi nào chống lầy thì xin mẹ cái tủ sách mang về nhà đồng chí ấy .
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    hí hí nghe nhắc mới nhớ ra tiếp, hôm ra trường mấy lần phát ốm vì không biết giải quyết mấy đống sách củ ôm ở đường Bà Triệu và bên Láng về quê thé nào , đành ngậm ngủi tốn cả một đồng xiền gửi qua đường Bưu điện, tính ra e nhiều hơn xiền sách , hic
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ui chời, sát đó luôn đó, à, buổi chiều thi thoảng có gánh bún chả cá của bà bán hàng rong ngon phết, nhưng cẩn thận ông áo vàng chứ không ăn mất ngon đấy
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Khiếp vì trí nhớ của mấy người đó chú nhờ, hôm trước chị hỏi cuốn Quy hoạch đô thị nhỏ xíu bằng bàn tay của bọn Pháp dịch sang Việt rùi ấy, họ ú ớ như bị cấm khẩu một lúc rùi cười xoè bảo sang Bà Triệu, sẽ có người chờ ở đó ! Choáng thật, sau một tiếng nhể nhãi mồ hôi sang đấy thấy ông chủ quầy sách củ như đã hẹn ở địa chỉ cười toe rùi phải công nhận họ " đoàn kết " chú nhờ
  6. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ như bị nghiện rồi, tuần nào không lên Tràng tiền xem sách là không được, mà đã xem thì không thể không mua 1 hoặc 2 quyển được, money thì có hạn. nhiều lúc phải ngậm ngùi đi về tay không. Bây giờ sách truyện mẫu mã đẹp nữa chứ, chưa đọc đã thấy thích rồi.
  7. KPbrigde

    KPbrigde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà sách đinh lễ ngại nhất là mùi khai của nhà vệ sinh công cộng, mỗi lần đi qua, ...nín thở,
    Bây giờ ở phố này, trăm hoa đua nở, sách nhan nhản ra, ... cứ mỗi lần ở nhà sách nào ra, cứ tưởng mình vừa bị móc túi, ... ôm một đống về, giá sách hết cả chỗ chứa roài, chết ngạt vì sách!!!!
  8. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đã là sở thích rồi thì cũng đành phải chịu vậy.
    Có nhà bác bán sách bên kia đường, cái ngõ đối diện phố Nguyễn Xí, đi vào xâu trong cùng bán sách rẻ nhất ở Tràng Tiền đấy. Dễ mặc cả lắm
  9. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Oa tớ cũng rất khoái trò này nhé!
    Ngày trước rảnh rỗi là thứ bảy chủ nhật chị em kéo nhau lên đó Sách thì nhìu tiền thì nói chung là hihihih rát giới hạn. Toàn ở đó đọc chùa thôi vừa có điều hoà mát không gian yên tĩnh chả ai làm phiền. chả biết tại sao nhưng mà tớ thích ơi là thich ngồi đọc sách trong một cái xó nào đấy mà lại có thật nhìu ánh sáng. Thế nên thấy đấy đúng là thiên đường
    H thì bận chả đi được Tự nhiên nghĩ mình... già quá

Chia sẻ trang này