1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đọc TIỂU THUYẾT hãy zô đây!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gaycucgay, 03/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa, pà con ơi, hình như tôi đã phát hiện ra một cú share sách nào đấy của "cowboy-hanoi" với một anh nào đó tên là Híp. Không biết có fải không ấy nhể. Nếu đúng thế thì vote cho "cowboy-hanoi" ngàn * nhá.
    To Phale81: Bạn mới tham gia topic này fải không? Chào mừng bạn nhé.
    Nếu bạn thích SS, bạn hãy tìm đọc những cuốn này (nhân thể tổng kết hộ pà con nhà m những ai thích đọc SS):
    1. Nếu còn có ngày mai
    2. Cát bụi thời gian
    3. Không gì là mãi mãi
    4. Người lạ trong gương
    5. Hãy kể về giấc mơ của e
    6. Kế hoạch hòan hảo
    7. Sứ giả thần chết
    8. Sáng, trưa, chiều và tối
    9. Người đàn bà quyền lực
    10. Bầu trời sụp đổ
    11. Thiên thần nôi giận
    Đấy, tình hình là tôi chỉ biết có ngần này cuốn và đã mua đủ, không biết pác nào còn biết thêm cuốn nào thì jới thiệu cho pà con nhá. Thanks các pác!!!
  2. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hầy, tớ cũng chỉ biết được chừng có truyện thôi! Bác Gay này đọc nhiều ấy chứ. Năm 2005, SS viết :"The other side of me". Nhưng tớ chả biết nội dung nó ra sao cả.
    Hôm nay tớ giới thiệu qua chuyện chiến tranh nhá! Truyện :"Guns of Navarone" , tác giả : Alistair Maclean. Có dựng thành phim rồi đấy. Thời gian: World War II. Địa điểm: Địa Trung Hải.
    Truyện kể về hai khẩu đại pháo trên đảo Navarone(Hi Lạp) của phát xít Đức. Hai khẩu pháo này khống chế một eo biển chiến lược rộng lớn. Quân đội Anh đã thử rất nhiều cách, nhưng không tiêu diệt được. Trái lại còn thất bại nặng nề. Sau cùng, họ thành lập 1 toán biệt động 5 người, xâm nhập đảo đảo để phá huỷ khẩu pháo. Trải qua nhiều cam go, thất bại, cuối cùng họ đã cho nổ tung hai khẩu pháo. Truyện hấp dẫn, nhưng chỉ thích hợp cho đàn ông đọc!
  3. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ớ, chẳng có ai quan tâm đến cuốn "chakan-kẻ jiết mướn" à? Trời ơi, hay kinh khủng luôn các pác à. Các pác cố tìm đọc đi nhá.
  4. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ai nói bác thế? Tôi giới thiệu nội dung của "Day of Jackal" rồi mà! Ở trang trước á! Truyện đó đúng là...hay. Chacal là tiếng Pháp nhá! Bác cứ dùng chữ :"Chó Rừng"là hợp lí! Cuốn ấy bây giờ tìm không ra. Cái làm tớ bứt rứt là: cuối cùng, cũng không biết được lai lịch của Chó Rừng.
    Có phim đấy, bác Gay coi chưa?
  5. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ, xin lỗi Vinhdalat nhá, tôi wên béng mất. Mà thú thực, tôi thích đọc truyện hơn là xem fim chuyển thể. Đơn jản vì fim không thể diễn tả hết tâm lý nhân vật như truyện(hay cũng có thể m ko cảm nhận hết được, hehhe).
    Bạn còn cuốn nào hay thì post lên nhé. Cảm ơn bạn.
    Ko biết bao h hội những người thích đọc tiểu thuyết có thể offline một bữa nhỉ???
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Gaycunggay, SS còn cuốn Dưới ánh trăng nữa :)
  7. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Offline thì hơi khó đấy! Tớ cũng muốn lắm, nhưng ngày nào cũng đi làm, làm xong lại đi học, hùng hục hùng hục. Khó có thời gian rảnh lắm.
    Ở Dalat khó tìm truyện của SS lắm. Vì thế, bác phalê giới thiệu nội dung của Dưới Ánh Trăng cho tớ với!
    Hôm nay tớ giới thiệu qua truyện:"Cả Thế Gian Trong Túi" của James Hadley Chase! Bọn Liên Xô có dựng thành phim đấy, hồi ấy có chiếu trên TV, tựa là:"Ảo vọng".
    Truyện kể về 5 tên, 4 trai 1 gái, lập thành 1 băng để cướp xe chở tiền. Kế hoạch được vạch ra rất chi tiết. Nhưng khi tiến hành thì đầu đảng bị bắn chết. Bọn còn lại giấu xe chở tiền vô 1 cái rờ-mọoc, đưa lên núi để mở két! Sau bao nhiêu ngày vất vả, kết quả là: không được xu nào,1 tên bị rắn cắn chết, một tên bị quân đội Mỹ tiêu diệt, 1 trai 1 gái còn lại vượt biên sang Mexico. Có lẽ sẽ sống với nhau tới khi đầu bạc răng rụng ! Không có tiền nhưng có tình yêu!
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay bận việc nên ít ol,ko có thời gian để chia xẻ sở thích cùng mọi người
    To gaycucgay: bố bạn nói đúng rùi đấy,ông tôi là nhà văn,nhà thơ theo trường phái trào phúng,là môn đệ của Tú Xương,Tú Mỡ,Cử Nạc v..v..
    Thật tiếc là tôi lại ko thích đọc S.S,nhớ cách đây lâu lắm rùi,có đọc thử một cuốn của nhà văn này,thấy ko hợp khẩu vị nên từ đó ko bao giờ đọc nữa hic Hồi nhỏ thì bạ sách gì cũng ngốn,đến khi lớn một chút mới bắt đầu ăn uống có chọn lọc hơn.Bỏ truyện tranh và truyện chưởng vì thấy nhảm nhí(nhưng vẫn đọc Kim Dung,bác này là trường hợp cá biệt).Chủ yếu đọc các tác phẩm kinh điển của các tác gia nổi tiếng thuộc trường phái văn học cổ điển,lãng mạn Nga,Pháp...Tiểu thuyết đương đại Mỹ hay những tác phẩm đoạt giải Nobel hay Booker.Cũng ko hẳn là mình kén cá chọn canh,nhưng đọc sách gần 20 năm rùi,cũng đọc khá nhiều thứ nhố nhăng,vô bổ nên h ko muốn mất thời gian vào những thứ đó nữa.Vả lại hiện giờ tôi cũng có làm chút công việc liên quan đến văn học nên đọc sách vừa là sở thích mà cũng lại là để học tập và nghiên cứu thêm.Vừa đọc lại bộ "Chiến tranh và hoà bình" của L.Tonstoi,mất đứt gần một tuần hic
    To lovecatus: nếu tôi nhớ ko nhầm thì "Hội chợ phù hoa" của tác giả người Anh Thakơrê kể về một người con gái thông minh,xinh đẹp xuất thân từ tầng lớp bình dân nhưng có tham vọng vươn lên trở thành người thuộc giai cấp thượng lưu,quý tộc.Và để đạt được mục đích đó cô ta đã dùng mọi thủ đoạn,thậm chí sử dụng ngay chính sắc đẹp và thân xác của bản thân để thực hiện tham vọng đó.Dĩ nhiên là kết cục ko được tốt đẹp cho lắm.Ngoài cuốn này còn có cuốn "Đỏ và đen" của Xtăngđa cũng có nội dung và ý nghĩa tương tự
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chị : Em vừa kiếm được cuốn " Cát bụi thời gian " . Nhưng mà chị share cho em đọc mấy quyển trên kia nhá, em chưa đọc cuốn nào.
    Àh, iem vừa kiếm được cuốn : " Martin Idon " của J.LonDon nữa. Không bít đọc thía nào

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 18/05/2006
  10. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    @Em Thu: Đọc "Cát bụi thời gian" trước đi em, để làm quen với phong cách viết văn của SS. Nói thẳng ra là ông này viết cũng hơi tục. Mấy bản dịch sau này cũng lược bớt mấy chỗ tục tĩu rồi!
    Cuốn "Âm mưu ngày tận thế" cũng hay lắm, nhưng có yếu tố khoa học viễn tưởng! Có bác nào đọc chưa?
    Ái chà, hôm nay giới thiệu qua truyện cổ điển cái! "Captain Blood " của Rafael Sabatini! Nhân vật chính là Peter Blood, một bác sĩ người Anh bị kết án oan, bị đày qua Trung Mỹ làm nô lệ. Sau đó anh trốn thoát và trở thành hải tặc, gây kinh hoàng cho người Tây Ban Nha. Xen kẽ giữa những cảnh thuỷ chiến, cướp bóc là tình yêu giữa anh và Arabella, cháu gái của Thống đốc đảo Barbados. Đoạn kết: anh trở về với chính nghĩa, sống bên người yêu!

Chia sẻ trang này