1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đọc TIỂU THUYẾT hãy zô đây!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gaycucgay, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    To Thu_6: Ok em gái, có j liên lạc với chị, sẽ cho e mượn sách, nhưng kiểu j cũng fải jữ đấy nhá. hì.(DT:902 5183)
    To IG_****: Lại tái xuất jang hồ hả pác,hì. Bận bịu j thì cũng jành tý thời jan share với mọi người câu chuyện chứ bác.
    To Vinhdalat: Đúng là truyện của Federick Forship ko tìm đâu thấy nữa rồi pác ạ, e đã đi các hiệu sách nhưng ko có, họ bảo không tái bản. Chán thế, mà mấy cuốn của ông này hay kinh người.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vâng anh ! Tối nay nghiền ngẫm quyển này vậy.
    @chị gaycucgay : Đợi em đọc xong "Cát bụi thời gian" em sẽ contact với chị nhá. Yên tâm là em giữ truyện lắm ạ
  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    SS có cuốn " Tay cự phách " cũng hay đấy chứ ạ ....
    nhưng em khoái nhất là cuốn " Hãy kể giấc mơ của em " . mọi người có nhớ nội dung cuốn này không ? 1 cô gái có những 3 nhân cách đấy .
    văn học Pháp em thik A.duma ( cả cha lẫn con ) , giờ vẫn còn giữ được bộ Bá tước Mongto cristo xuất bản từ những năm 80 ^^
    Được beshert sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 18/05/2006
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Có ai đọc Bầu Trời Sụp đổ của SS chưa ạ
    Em vừa đọc xg.Nhưng ko thấy hay = fần 1
  5. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    @gaycucgay: Đồng chí là nữ à? Thế mà tớ cứ tưởng...Tớ có quyển" Odessa File" của Frederik Forsyth. Đọc cũng được lắm.
    @Beshert: Alexandre Dumas chaviết nhiều lắm. Đ/c đọc " Hai mươi năm sau" hay " Hoàng hậu Margot" chưa? Còn ông con thì viết ít hơn, chỉ được có mỗi:''Trà Hoa Nữ" là đáng chú ý!
  6. kz7983

    kz7983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To: aaaaa123aaa thân mến!!!!
    Việc tui nhờ bạn về 2 cuốn tiểu thuyết đó thế nào rùi???Zúp đỡ tui với chứ!
    Mong đợi!
  7. aaaaa123aaa

    aaaaa123aaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hi kz7983,
    Mình cũng hơi bận việc nên ít vào đây lắm. Sorry vì bắt ông đợi lâu nhé.
    Cuốn "chuyện kể năm 2000" nói về 1 người tù chính trị thời chiến tranh chống Mỹ. Chuyện mô tả về cảnh tù tội cũng như lúc hòang lương nên mình nghĩ vợ của bạn chưa chắc đã hợp đâu. Với lại cuốn này hồi trước mình cũng chỉ đọc tập 1 bằng tập copy thôi(sau này cũng bị mất bởi vì người bạn đọc hay quá nên cũng cuỗm luôn ). Tập 2 thì mình có search trên internet để đọc bởi vì tập copy cũng bị "mượn" mất. Nói chung là mình không giúp bạn mua cuốn này được đâu.
    Cuốn "Mùa Tôm" thì chắc chắn bạn tìm được hiệu sách mới/cũ hoặc nhờ mọi người nếu thấy ở đâu thì mách hộ bạn. Cốt truyện của nó là kể lại một mối tình của một người con trai(giai cấp trung lưu-không chính xác 100% vì đọc lâu ròai ) và 1 người con gái thuộc giai cấp hạ lưu nghèo khổ. Câu chuyện xãy ra ở 1 vùng làng chài nghèo ở tận Ấn độ. Cuối cùng mối tình cũng không thành....1 trong 2 người ấy chết. Đau lòng lắm :-(
    Nó rất thích hợp cho nữ đọc. Hiện tại mình cũng đang tìm lại cuốn này cho vợ đọc và cũng là để làm của để dành. Vì vậy bạn mà không nhanh chân kiếm cuốn này thì mình sẽ mua mất đó .
    Nói dài dòng nhưng cũng chẳng giúp cho bạn được. Ngại quá. Cố kiếm cuốn "Mùa Tôm" cho vợ bạn nhé.
    Rgds,
    Được aaaaa123aaa sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 19/05/2006
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong Hai Số PHận, hay quá đi mất
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hêhê "Mạn va vào mạn đánh sầm,nhảy sang tay chém tay đâm nháo nhào,giết phăng chả sót mống nào,rồi đưa cả lũ đi chầu Long vương.Nhảy vào đi ha,sợ quái gì hô,ai đi xưa Main phải gió với ta..." Đó là bài ca cướp biển,anh bạn còn nhớ ko
    Đấy là một trong những cuốn sách yêu thích nhất của tớ thuở ấu thơ,sách gối đầu giường đấy."Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blađ" của R.Xabáttini này,"Chuyện phiêu lưu của Tôm Xoy-ơ" của Mác Tuên và "Trên rừng thẳm và trong sa mạc" của Sienkiêvíc.Hồi trước toàn thích đọc tiểu thuyết phiêu lưu thôi.Có nhiều tối nằm mơ thấy mình lang thang nơi đầu sóng ngọn gió,dập dờn chốn góc biển chân trời,cùng con tàu Arabela của thuyền trưởng Blađ rong ruổi trên mặt biển Caribê đầy nắng và gió.Lúc thấy mình được sống lại những giây phút đầy âu lo,sợ hãi khi cùng Xtát và Nen lạc lối "trong rừng thẳm và trên sa mạc";lại cùng Tom Xoyơ và Hấc Fin tổ chức những chuyến phiêu lưu mới trên mặt sông Mítxixipi xinh đẹp,hiền hoà,rực rỡ ánh nắng
    Nhìn vẻ ngoài mình chả ai bảo là thằng mơ mộng,nhưng quả thực những lúc được ở bên mấy cuốn sách là những khoảng thời gian hiếm hoi được sung sướng và hạnh phúc của mình(và những lúc ở bên trái bóng nữa) hic
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 20/05/2006
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 20/05/2006
  10. phuongtu84

    phuongtu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với, mình cũng rất thích đọc tiểu thuyết. Thích nhất là buổi tối trước khi đi ngủ nằm đọc tiểu thuyết, không biết thói quen này đã có từ bao h nữa chỉ biết là đến nay nó vẫn không thay đổi. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên đưa mình đến với sở thích này là cuốn "Đồi gió hú" của Emily Bronti. Mình không sao quên được hình ảnh những dải đồng hoang tiêu điều hiu hắt được miêu tả trong cuốn sách.

Chia sẻ trang này