1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đọc TIỂU THUYẾT hãy zô đây!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gaycucgay, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Fri có cuốn này, cố gắng đọc hết mà không thể thích nổi. Chả hỉu nữa... hok dám đọc lần 2
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    chị ơi , vậy tháng 7 cho em mượn nhá ( cho lun thì tốt quá _ đằng nào chị cũng không thik ) . có thể là cuốn này đọc hơi nặng nề
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu tôi nhớ ko nhầm thì đây là nhà văn Louis Stevenson,tôi có biết một vài tác phẩm khác của nhà văn này nhưng nổi tiếng nhất vẫn là cuốn "Đảo giấu vàng".Nếu bạn nào thích đọc thể loại chuyện phiêu lưu tìm kiếm kho báu thì tôi xin giới thiệu một số cuốn ví dụ như "Kho vàng trên đảo nhỏ","Kho báu núi Kim Cương"(còn được gọi là Kho báu của vua Solomon),hay "Những đứa con của thuyền trưởng Grant"...
    Bản thân mình hồi trước đọc rất nhiều chuyện phiêu lưu,các thể loại.Kiểu pha chút cổ tích,thần thoại thì có "Chuyện phiêu lưu của Nin Hơ-gấc-sơn cùng bầy ngỗng trời","Cadic và Valia","Gulivơ du ký"...Kiểu phiêu lưu đắm tàu,một mình giữa biển khơi hay trên đảo vắng thì có "Rôbinsơn Cruxô","Một mình giữa đại dương"-cuốn này viết về chuyện có thật,kể về một bác sỹ muốn tìm hiểu khả năng về sức chịu đựng của con người nên đã quyết định thực hiện một chuyến đi xuyên qua Đại Tây Dương.Một mình một thuyền chống lại những đàn cá mập hung dữ,những cơn bão biển dữ dội,những khó khăn,thiếu thốn về vật chất và đặc biệt nỗi là cô đơn ở trong tinh thần.Cuối cùng anh đã vượt qua tất cả những thử thách đó để giành được thắng lợi sau cùng,thắng lợi trước thiên nhiên,thắng lợi trước cuộc sống và thắng lợi trước chính bản thân mình.Hay gần đây nhất có cuốn "Cuộc đời của Pie",tác phẩm đoạt giải văn học Booker 2002 cũng có những ý nghĩa và nội dung tương tự,tuy rằng tác phẩm này ngoài ca ngợi khả năng phi thường của con người trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì còn viết về niềm tin với tôn giáo,niềm tin với Thượng đế.Thượng đế dù xuất hiện dưới khuôn hình nào cũng chỉ là duy nhất,dù đó có là Thánh Ala của đạo Hồi,Đức Chúa Giê-xu của đạo Thiên Chúa,Đức Phật Thích-ca của đạo Phật hay Đức Inđra của đạo Hinđu,miễn là ta có được niềm tin vào bản thân,niềm tin vào những đấng ở trên cao,niềm tin vào những điều kỳ diệu ở trong cuộc sống thì ta sẽ có thể vượt qua được tất cả
    Còn một thể loại chuyện phiêu lưu nữa mà tôi cũng đã từng đọc qua,đó là những cuốn viết về người da đỏ,chắc là cũng có người biết về những tác phẩm này như "Tô-mếch và thủ lĩnh Tia chớp đen","Kho báu của người Inca","Người Mohican cuối cùng" hay "Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại"...Thật lòng tôi rất muốn giới thiệu về nội dung và ý nghĩa của tất cả những cuốn sách trên nhưng quả thật ko thể nào mà viết hết được,nên đành chọn lọc một số tác phẩm tiêu biểu nhất mà thôi,mong các bạn thông cảm
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Bạn chưa đọc "Cuốn theo chiều gió" thì thật đáng tiếc.Đó là một dạng tác phẩm kinh điển,nó ko chỉ kể về một câu chuyện mà nó tóm gọn cho ta thấy cả một quá trình lịch sử phát triển của loài người.Những cuốn như "Những người khốn khổ" của V.Hugo hay "Chiến tranh và hoà bình" của L.Tonstoi là dạng tác phẩm kinh điển như vậy.Theo thiển ý của tôi,nếu đã yêu thích văn học thì thực sự ko thể bỏ qua những tác phẩm đó
    Tôi thấy bố bạn là người rất am hiểu văn học đấy.Cuốn "Thầy lang" cũng là một tác phẩm rất hay,kể về một giáo sư bác sỹ nổi tiếng vì bị mất trí nhớ nên đã trở thành một thầy lang bình thường tại một làng quê nhỏ bé.Nhưng với tấm lòng cao cả của một người thầy thuốc,ông vẫn tiếp tục chữa trị,cứu sống được tính mạng của nhiều con người,trong đó có chính người con gái của ông dù chỉ là vô tình.Nhờ vậy mà ông đã tìm lại được trí nhớ,tìm lại được tình yêu,tìm lại được gia đình.Một tác phẩm tuyệt vời kể về tấm lòng,đạo đức của những người mặc áo blugiông trắng.Nếu như tất cả các bác sỹ đều được đọc cuốn sách này thì hay biết mấy
    Nhật ký Anna Frank thì tôi cũng có được biết nhưng chưa được đọc.Nó nổi tiếng bởi đó chính là bằng chứng chân thực nhất tố cáo tội ác của chủ nghĩa phát xít dưới cái nhìn của một cô bé Do Thái 14 tuổi.Theo như tôi được biết thì cuốn nhật ký này được coi như là một trong những cuốn nhật ký vĩ đại nhất của mọi thời đại,có lẽ khi nào rảnh phải tìm đọc mới được
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Cuốn theo chiều gió là cuốn truyện mà mình thích nhất!
    Mình đọc chuyện này phai tới 4 lần rùi,mà lần nào đọc mình cũng vẫn cảm thấy khám phá đuợc nhiều cái hay mà mình chưa cảm nhận được,thế mới lạ chứ!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cuốn nào không thích hoặc không đọc nổi là chị đem tặng bạn em ạ
  7. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    @IG-****: nếu anh bạn thích đọc truyện về người da đỏ, tớ giới thiệu với anh bạn cuốn:" Oskeola-thủ lĩnh da đỏ". Truyện kể về chiến tranh giữa người da trắng với người da đỏ ở Mỹ. Xen lẫn vô đó là tình yêu lãng mạn. Truyện cũng "nhân văn-nhân bản" lắm.
    Còn điều nữa, anh bạn thay nick đi nhá. Cái nick này...nghe nó dơ dơ thế nào ấy! Góp ý thẳng thắn, đừng giận nhé!
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    To All: ừ, có lẽ mỗi người một ý kiến, nhưng m thấy ý kiến của bạn "aaaa123aaa" cũng có cái đúng, ở chỗ nếu vào topic mà chỉ thấy nói cuốn này hay, cuốn kia dở là hết thì cũng vô vị thật. Tôi đồng ý , cá nhân tôi chỉ nghĩ là nếu biết trước nội dung sẽ làm mất đi sự bất ngờ nhưng cái j cũng có hai mặt, lợi và hại, nên mọi người cứ tự do đưa ra ý kiến.
    Bác IG_****: có cái tên hơi lạ và tôi cũng ko hiểu nhưng tôi thấy ý kiến của Vinhdalat là nó hơi bẩn thì ko được. Sự lựa chọn của mỗi người cần được tôn trọng, nó có ý nghĩa với người này có thể ko có ý nghĩa với người khác.
    Tôi đang đọc cuốn : Cuốn theo chiều jó, đã có những cảm jác thú vị về jọng kể chuyện, sẽ tiếp tục theo dõi đến hết.
    Cảm ơn mọi người.
  9. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    đã kịp tặng ai chưa chị ?
  10. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    @gaucucgay: "Cuốn theo chiều gió" ở VN có 2 bản. Một dịch và in trước năm 1975. Bộ ấy dịch rất hay. Bộ còn lại in năm 1986 hay sao ấy. Dịch không hay bằng bộ kia. Đã vậy còn phiên âm tên nhân vật theo tiếng Việt!
    Tôi cũng như bạn, lúc đầu đọc chẳng thấy hứng thú gì lắm. Nhưng càng đọc, càng say mê! Tính ra tôi đọc đi đọc lại gần 10 lần rồi đấy!

Chia sẻ trang này