1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đọc TIỂU THUYẾT hãy zô đây!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gaycucgay, 03/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cậu là một trong số rất nhiều người thắc mắc về cái nick của tôi.Thậm chí hồi còn sinh hoạt bên box 7x,chơi cả mấy cô bé ko dám gọi thẳng nick mình,chỉ gọi là anh IG mà thui
    Cậu thông cảm,cái nick này gắn liền với những kỷ niệm thời còn đi học,nó ko chỉ là nick ở trên mạng đâu mà còn nickname ở ngoài đời nữa.Có thể ban đầu nghe hơi phản cảm một chút,có điều chắc cậu cũng đồng ý với tôi là bản chất con người mới là điều quan trọng nhất,còn cái tên hay cách gọi chỉ là vẻ hình thức bề ngoài mà thôi,có lẽ ko cần phải để ý quá như vậy.Hf n gl.Thân
  2. aaaaa123aaa

    aaaaa123aaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  3. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    @IG-Sh: không vấn đề gì. Đồng ý với cậu.
    Có anh chị em nào ở đây đọc:''Nỗi Buồn Chiến Tranh" của bảo Ninh chưa nhể? Cho biết ý kiến cái nào!
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có lẽ thay đổi món ăn tinh thần một chút,tớ giới thiệu với mọi người thể loại cũ mà mới,chú ý đón đọc
    "Tru Tiên" là tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp do ngòi bút sắc bén mới nổi là Tiêu Đỉnh trứ tác.
    Từ khi xuất hiện vào năm 2003, "Tru Tiên" đã gây một làn sóng lớn trong văn học Trung Quốc, cùng với "Phiêu Diểu Chi Lữ", "Tiểu Binh Truyền Kỳ" tề danh "Tam đại kỳ thư Internet", thậm chí được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển, sánh ngang với các tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long, và Hoàn Châu Lâu Chủ. Trong một siêu thị sách ở Thiên Tân, một nữ sinh trung học đã chỉ vào cuốn "Tru Tiên" mà nói với bạn: "Đời này tớ sống vì Tru Tiên". Từ đó có thể thấy được phần nào sức hấp dẫn của bộ tiểu thuyết này.
    Trong tiểu thuyết giả tưởng "Tru Tiên", Tiêu Đỉnh đã sử dụng bút pháp tiểu thuyết võ hiệp truyền thống để dẫn dắt câu chuyện, đưa nội dung chính là tình cảm ***g vào trong một thế giới quỷ ma. Giữa máu đỏ và chiến tranh, tình yêu trong sáng tươi đẹp mỗi lần xuất hiện đều đem theo vầng hào quang rọi sáng cả bầu trời.
    Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.
    Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần... Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. "Tru Tiên" thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta... Theo Nhanmonquan.net
  5. harmonia

    harmonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ở Đinh Lễ, Tràng Tiền bán khá nhiều bản "Cuốn theo chiều gió" (vì tôi thấy bìa chúng khác nhau) Không rõ có bản nào theo bản dịch trước 1975 như bạn nói không. Tôi thích bản dịch của bác Dương Tường. Số lần tôi đọc bộ này chắc cũng ngang ngửa bạn vì đây là tiểu thuyết tôi thích nhất suốt thời đi học.
    Gần đây tôi thích "Mặt trời nhà Scorta". Review của tôi:
    "...Cuốn sách có 10 chương, mà như một người đã nhận xét, có thể coi như 10 truyện ngắn nhưng tổng hoà lại vẫn là một tiểu thuyết đầy đặn. Đó là câu chuyện về các thế hệ gia đình nhà Scorta- cách họ đấu tranh không ngừng qua nhiều thế hệ, trước hết để tồn tại, sau đó để sống, và cuối cùng là để tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Một dòng họ bị nguyền rủa, một dòng họ khởi nguồn từ một kẻ du đãng, nhưng không suy tàn, mà ngược lại, ngày càng lớn mạnh với lòng kiêu hãnh và niềm tin không bao giờ tắt.
    Câu chuyện xảy ra ở miền Nam Italia, nơi mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Và cái nóng có mặt ở mọi nơi, trong những khoảnh khắc đáng nhớ của các nhân vật... Cả cuốn tiểu thuyết tràn ngập ánh sáng và sức nóng của mặt trời, vừa khắc nghiệt, nhưng vừa là thứ để người đọc không bao giờ có cảm giác u tối, mất niềm tin, cho dù cuộc sống không dễ dàng."
    Tôi cũng thích đọc ý kiến và cảm xúc của mọi người
  6. peterpan_kill_hook

    peterpan_kill_hook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người thích SS nhỉ , mình cũng đọc khá nhiều tiểu thuyết của SS và thích nhất "Hãy kể giấc mơ em"
  7. reallife1783

    reallife1783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Truyện đó cũng hay. Bạn đọc Nếu còn có ngày mai đi, còn hay hơn nhiều cơ. Thử xem!
  8. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc hết các truyện của SS rùi, uhm ... nói thế nào nhỉ, nếu bạn cần một cơn lốc lôi bạn đi khỏi cuộc sống thường ngày, thử cảm giác lạc vào một không gian khác, gặp gỡ những con người có tính cách khác, thử mở một trang truyện của SS và bắt đầu xem
    tớ đặc biệt thích cách SS nối liền các sự kiện, những con người và tính cách ... như một bộ phim ấy, cắt từng cảnh, rồi đột ngột gắn lại ... cuộc sống đúng là thế đúng ko?
    tớ không phải là đồ mọt sách mà là đồ "cuồng chữ" ... đọc ngấu nghiến mọi thứ có chữ trên đời >_<
    tớ vừa đọc "cuộc đời của Pi" cách đây không lâu và ấn tượng về nó một cách khủng khiếp ...
    tớ rất mong có ai đó để nói chuyện về quyển truyện ấy ^_^ pleazeee ...
  9. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    @Hamonia: Điểm khác nhau của "Cuốn theo chiều gió" xuất bản trước 1975 và sau 1975 là:
    - Trước 1975: Trọn bộ 3 cuốn (hơi bị dày)
    - Sau 1975: Trôn bộ 4 cuốn . Tên nhân vật bị phiên âm theo tiếng Việt. Ví dụ: "Wilkes" bị phiên âm thành" Uyn cơ"
    Hôm nay tớ chuyển qua văn học cổ một tí.. " Chữ A màu đỏ"(Scarlet Letter) của Nathaliel Hawthorne. Truyện xảy ra ở Mỹ, bang New England, một vài thế kỉ trước.
    Nhân vật chính là Hester Prynn, một phụ nữ từ Bỉ di cư đến Mỹ, sống trong một ngôi làng mà mọi người đều theo Tân Giáo. Chồng cô thì vẫn còn ở Bỉ.Hester ngoại tình với linh mục Arthur Dimmesdale và sinh ra một bé gái. Cô không chịu khai tên cha đứa bé, bị trừng phạt và bị buộc phải gắn lên áo một chữ "A" màu đỏ(viết tắt từ "ngoại tình" trong tiếng Anh).
    Chồng Hester đến Mỹ, biết được sự thật. Tên này nham hiểm nên hắn cứ âm thầm hành hạ, khủng bố tinh thần linh mục. Đoạn kết: linh mục tập hợp giáo dân, thú nhận mọi tội lỗi, rồi chết luôn. Khi cởi áo linh mục thì người ta thấy một chữ :"A" to màu đỏ trên ngực linh mục. Ý nghĩa của chữ A này thì...các bạn đọc xong tự suy ngẫm.
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi cho m hỏi, có ai biết về tác giả Dương Thu Hương không? Hồi bé đã đọc 1 truyện của tác jả này rất hay (ko nhớ tên) nhưng thấy papa bẩu tác giả này bây h ko được xuất bản vì lý do j đó. Nếu mọi người có thông tin j về tác giả này share nhé.

Chia sẻ trang này