1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đọc TIỂU THUYẾT hãy zô đây!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gaycucgay, 03/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Theo như tôi được biết thì "Lục tài tử thư" của VHCĐ Trung Hoa là Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung,đứng đầu về dòng tiểu thuyết lịch sử chương hồi;Thuỷ Hử của Thi Nại Am,đứng đầu về dòng tiểu thuyết anh hùng,hảo hán;Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân,đứng đầu về dòng tiểu thuyết thần tiên,ma quái;Hồng Lâu Mộng,đứng đầu về dòng tiểu thuyết danh gia,vọng tộc;Tây Sương Ký của Vương Thực Phủ,đứng đầu về dòng tiểu thuyết lãng mạn,tình yêu...Đại loại là như thế,cái này do tôi đọc từ báo cách đây cũng lâu lắm rồi,còn cuốn thứ sáu thì thú thực là ko nhớ,bởi vì mình chưa đọc nên cũng chả biết gì nhiều
  2. reallife1783

    reallife1783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nhìn kho truyện của bạn này hoành tráng thế. Riêng truyện VN đã thua đứt. Cũng ko có khả năng kể lại hết được như thế. Nhưng bạn đọc Trăm năm cô đơn đi, cả Hậu Cuốn theo chiều gió nữa. Tự nhiên chả nghĩ ra được truyện gì hay ho đã đọc.
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Được cái mình đọc rất nhanh và rất nhiều,ban đầu thì chỉ đọc những tác phẩm nổi tiếng,kinh điển.Rùi sau đó cứ gặp truyện là đọc,vì tác phẩm nổi tiếng trót đọc hết cả rùi.
    Vì vậy,trong số những tác phẩm đã đọc,phải thừa nhận là không phải cuốn nào cũng hay,nên chẳng nhớ để làm gì.
    Còn những truyện mình cho là hay,tất nhiên là phải nhớ rùi!
  4. batuoc_dracula555

    batuoc_dracula555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà con, tui thấy có rất nhiều người quan tâm và thích đọc tuyểu thuyết trong topic này. Nhiều người có một kho truyện đáng nể, nhưng chắc chắn là sẽ có những quyển mà người này có, người khác không có. Tui cũng không bít bà con share truyện cho nhau có nhiều không ( nếu có chắc là chỉ share e-book ). Vậy tại sao chúng ta ko tổ chức một club offline nhỉ, CLB những người yêu tuyểu thuyết chẳng hạn. Khi đó chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ, làm quen và chia sẻ với nhau tủ sách của chúng ta rộng rãi hơn... Tui nghĩ là chắc có nhiều người thích thú với ý tưởng này. Mọi người cho ý kiến nhẩy.
    Được batuoc_dracula555 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 15/06/2006
  5. batuoc_dracula555

    batuoc_dracula555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà con, tui thấy có rất nhiều người quan tâm và thích đọc tuyểu thuyết trong topic này. Nhiều người có một kho truyện đáng nể, nhưng chắc chắn là sẽ có những quyển mà người này có, người khác không có. Tui cũng không bít bà con share truyện cho nhau có nhiều không ( nếu có chắc là chỉ share e-book ). Vậy tại sao chúng ta ko tổ chức một club offline nhỉ, CLB những người yêu tuyểu thuyết chẳng hạn. Khi đó chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ, làm quen và chia sẻ với nhau tủ sách của chúng ta rộng rãi hơn... Tui nghĩ là chắc có nhiều người thích thú với ý tưởng này. Mọi người cho ý kiến nhẩy.
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đau buồn là cho mượn truyện rất khó đòi,mình mất không biết bao nhiu truyện vì vụ mượn này rùi.Bạn bè mượn,cho mượn mà làm mất,chẳng nhẽ lại chửi nó thì không được chứ tiếc đứt cả ruột!
  7. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là tự mua đọc, đừng cho ai mượn mà cũng đừng mượn của ai! Thời SV mất hơn một chục cuốn của James Hadley Chase! Cho các em gái xinh xinh mượn, mãi không thấy trả. Tới lúc hỏi đến thì các em cứ leo lẻo:"Trả rồi mà". Đau nhất là mất:"Chuông nguyện hồn ai". Bây giờ tìm mua lại, khổ cái tìm ứ ra!
  8. reallife1783

    reallife1783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Điên nhất là đòi mà nó còn bảo Mất công đi mượn bây giờ lại còn mất công trả nữa --> Không trả. Mình đến nhà đòi thì bảo mất rồi. Không cho mượn thì nó lấy lúc nào không biết. Nên trách mình ko biết giữ của hay trách bọn nó đểu nhỉ?
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Chắc là do mình dại mới cho mượn sách rùi,sách hay thì có ai muốn trả cơ chứ?
    Mà chẳng lẽ làm ầm lên thì quá đáng quá,mất cả bạn!
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    oài, lâu quá rồi mới lại vào tưởng phải tìm đứt hơi mới thấy topic của mình, may quá mới tụt xuống trang 3. Hic.
    Tôi đã đọc ý kiến của mọi người về việc share sách, thực ra thì ngay từ đầu đã có ý kiến này nhưng tình hình rất tình hình là ai ở đây cũng đều đã rơi vào tình trạng cho mượn sách rồi đòi không được nên ngao ngán là fải, hơn nữa người mượn ở đây là người không thân nên cũng ngại. Có lẽ theo tôi nếu m có điều kiện mua được sách cho m đọc thì ổn còn những cuốn nào hiếm quá không còn mua được thì trao đổi để mượn nhau cũng ok. Khi đó chẳng lẽ lại không đành cho nhau mượn. Còn ý kiến offline tôi thấy hay đấy, có khi thu xếp một buổi tụ tập chào hỏi nhau cái bà con nhỉ.
    À, tôi vừa đọc 2 cuốn sách khá hay, tình cảm, sâu xắc:
    1. Nếu e không phải một jấc mơ(Marc Levy)
    2. Đừng bao giờ xa e(ko nhớ tên tác jả): các bác đừng thấy cái tên sứơt mướt quá mà nghĩ là chuyện vớ vẩn nhé, chuyện khá hay đấy ạ

Chia sẻ trang này