1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đọc TIỂU THUYẾT hãy zô đây!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gaycucgay, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang tìm kiếm cuốn " Và nếu như truyện này là có thật " của M. Levy . Ai có thì share cho tớ với
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Các pác ới, hôm qua có ai xem "Ai là triệu phú" ko ây nhể?
    buồn cười kinh khủng. Có một chị trông có vẻ hiểu biết, xinh xắn, thế mà có cái câu hỏi "Trà hoa nữ của tác jả nào" cũng fải dùng trợ júp trong khi đó câu trả lời ghi lù lù là alexan dumas con. Đã thế đến câu sau, người ta hỏi ông tổ của ngành di truyền là ai mà lại dám trả lời là Charles Darwin, trong khi đó ai cũng học về định luật di truyền của Mendel từ hồi trung học. Kiểu này chắc ông Mendel fải đội mồ dậy mà cười mất. Híc, sao lại có người thiếu hiểu biết cơ bả thế cơ chứ các pác nhể.
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em thì thấy chuyện đó bình thường , đâu phải ai cũng có kiến thức toàn vẹn về mọi lĩnh vực trong cuộc sống được , chị ấy có thể ko am hiểu về văn học lắm nhưng bù lại , có thể chị ấy biết rất nhiều thứ mà chúng ta ko biết , vả lại , lên trên đó em nghĩ cảm giác của họ khác chúng ta ngồi xem qua màn ảnh truyền hình nhiều lắm , đâu fải ai cũng bình tĩnh được , nếu có sai cũng là chuyện thường mà , hì !
  4. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Sleeping _sun ơi ới ời, chị cũng nghĩ có thể người ta ko thông thạo văn học nhưng chị thấy đấy là cái cơ bản nhất mà còn trả lời sai thì thế nào ấy. Còn nhớ hôm chị đi xem bạn thi "Ai là triệu phú", có một cô bé học Quan hệ quốc tế, thế mà khi câu hỏi là "Khuê văn các là biểu tượng của thành phố nào?" Đáp án có : Hà nội, Huế, Hải phòng và thành phố HCM. E biết cô bé ấy trả lời sao không? Lúc đầu định nói là Huế đấy, anh LVS thấy chối quá fải gợi ý là dùng hỗ trợ cuối cùng mới jả lời được. Thế thì có thông cảm được không nhỉ??? Mà lại là sinh viên QHQT nữa?
    Mà hình như hội m đi lạc topic rùi.Quay lại topic thooooôoiiiiiiiiiiii..............
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hèm, hum qua lọ mọ ở Đinh Lễ, mua được cuốn "Cánh đồng bất tận " của NGuyễn Ngọc Tư... Tớ vẫn không thích đọc truyện VN, nhưng mà thử thích nghi phát :D
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hỏi em câu đầu em cũng ko biết. Câu sau thì ok, vì môn Sinh năm 12 em tới 9.7.
    Câu cuối cùng của sis đúng là quá đáng. Không có chuyện hiểu biết cơ bản mà phải đi đọc Trà hoa nữ, nó có đc dạy ở bậc phổ thông đâu?
    Em là ghét cười người ta kiểu này, tiếc thay nó lại là biểu hiện của một ng đọc sách nhiều như sis.
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Híc,lâu lém rùi mới thấy có nhìu người cũng sở thích với mình vậy,mừng phát khóc lên được.Hi hi,mình đọc nhìu truyện,mà phần lớn là mua ở hàng sách cũ (cơ bản là những bản cũ các cụ dịch hay và cẩn thận hơn bi giờ nhìu).Vậy mà giờ vào hàng sách cũ thì mọi người nói : Vào chơi với các cô cho vui,còn truyện cho mày thì chắc hết rùi,vì mày có nhìu quá.Bó tay.
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Xã hội mà . Thắc mắc chi zứa
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng vậy,văn học VN gần đây ko đọc nhiều lắm,chủ yếu là nước ngoài.Chưa đọc Cánh đồng bất tận nhưng đã đọc Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần rùi,tôi thích tác giả này,có cái gì đó mơ hồ,lơ đãng lại rất trong trẻo và nên thơ--->giống như con người mình vậy hêhê
    Mà ai đã đọc hai thiên sử thi vĩ đại Mahabharata và Ramayana của Ấn Độ chưa nhỉ?? Nếu có nhu cầu tớ rất vui lòng được chia sẻ
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì có may mắn được thừa hưởng của ông nội là nhà văn một tủ sách vài trăm cuốn.Nhưng quả thật đọc bao nhiêu cũng chưa đã,trước cũng hay lọ mọ ra mấy cửa hàng sách cũ ở Bà triệu và Lý thường Kiệt để tìm sách cũ.Kiếm được mấy cuốn Tom Xoy-ơ của M.Tu-ên,Trên sa mạc và trong rừng thẳm của Si-en-ki-ê-vic,Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blađ v..v..trước toàn thích đọc truyện phiêu lưu thôi
    Nếu bạn nào có nhu cầu thuê sách thì tôi giới thiệu cửa hàng 246 Cầu Giấy,có rất nhiều sách,khoảng vài nghìn cuốn,đủ thể loại.Trước đọc một bài trong báo Thể thao&Văn hoá nên mới biết.Hiện tôi cũng đang mượn truyện ở đó,mỗi tội hơi xa so với mình,chết bao nhiêu tiền xăng

Chia sẻ trang này