1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đọc TIỂU THUYẾT hãy zô đây!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gaycucgay, 03/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với Fri nhé. Đang khát truyện lém
    YM : thu6_vn
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    To "meocon_0181": Chúc mừng bạn ja nhập hội này nhá. Hì, mục đích của m ban đầu khi đưa ra topic này đơn jản chỉ là để biết xem có ai cùng sở thích với m không thôi, nhưng sau dần dần thì thấy qua những bài trả lời m lại tìm thêm được nhiều cuốn hay để đọc vì những người trả lời trong topic này m tin đều là những người thích đọc sách thực sự.Mong "meocon_0181" tìm được sách hay trong topic này và có thể share những cuốn sách hay mà bạn có.
    To "IG-****": pác sướng quá nhẩy, được thừa kế từ ông là nhà văn một tủ sách vài trăm cuốn thì còn j bằng. Pác cho iem hỏi nhỏ, ông bác là nhà văn nào thế, chẳng là e cũng quen biết một số nhà văn và nhà thơ mừ.
    Ngày trước papa của e cũng có một tủ sách, nhưng thời ấy toàn sách văn học Nga thôi, cũng có những tác phẩm tiêu biểu nữa nhưng (lại nhưng) các pác biết đấy, sách ngày xưa thì jấy vàng khè, sần sùi đầy sạn jấy (iem vẫn còn nhớ như in những cuốn sách ngày xửa ngày xưa trông thế nào) chẳng bù sách bây h jấy trắng tinh, bìa biếc trình bày thật công fu và có tính nghệ thuật. Vì nhà ko zộng zãi cho lắm, mà lại có cái tủ sách chình ình tối um trong nhà, thế là mẹ iem nhiều lần cáu lắm, cứ muốn dỡ xuống, ông bà jà nhà e cãi nhau ko biết bao nhiêu lần vì cái tủ sách, thế rồi thì mẹ e cũng hạ cái tủ sách đấy xuống và bố mẹ e jận nhau hơn 1 tuần (chú thích: ko fải mẹ e là người ko có văn hóa, ko thích sách, nhưng thời điểm đó ăn còn thiếu nói j đến sách, khi con người ta chưa thực sự ko fải lo đến kinh tế thì chả thiết j đến đời sống tinh thần mấy, hơn nữa mẹ e lại là người sạch sẽ vô cùng tận, mà những quyển sách ấy nó cứ mối mọt lung tung lên nên là mama ko chịu được, huhu). Rồi đống sách được chuyển lên gác thượng và thân fận hẩm hiu của nó đến bây h vẫn thế, sách dần dần rách nát và hỏng. Nhưng bây h khi cuộc sống khá hơn, iem đi làm, chi tiêu thoải mái, thì bắt đầu quay lại sở thích đọc sách và mua sách, bố mẹ đều rất thích, mẹ còn đi đặt đóng một cái tủ sách cho iem và mẹ bảo tủ sách khiến cho ngôi nhà thêm fần tri thức hơn (ko fải chỉ là hình thức đâu nhé). Từ đó iem bắt đầu mua nhiều sách và sưu tập các pác ạ. Hồi trước toàn đọc sách thuê và nghĩ là sách truyện chỉ đọc một lần thôi tội j fải mua, cứ thuê về đọc là được nhưng bây h có điều kiện nên mua sách và sở hữu nó cũng thấy rất sướng. Hehe.
    To "FJX": chết thật, để cô e nói là sis này quá đáng thì cũng fải xem lại nhỉ, hì, có thể e nói đúng, đấy là bệnh của người đọc nhiều sách nên hay ngứa mồm lắm, nếu e cũng ở trường hợp của sis biết đâu e cũng thấy buồn cười. Mà bật mí tý nhé, sis chưa một lần đọc "trà hoa nữ" đâu cô e ạ, nhưng mà nghe người ta nói nhiều nên biết tác jả đấy, thế nên mới thấy khó chịu cái chị chơi hôm đó.
    Sắp hết tuần rồi, chúc cả nhà vui vẻ và mua thêm được nhiều sách.
  3. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    To "thu_6": E đã đọc các truyện của Hồ Anh Thái chưa? Đảm bảo thích ngay, lại còn Lê Lựu và Chu Lai, Nguyễn Thị Thu Huệ, Lê Minh Khuê... nữa đấy, các tác jả này viết rất đời thường, ko hề nặng nề như văn học của những năm 1945 tý nào cả đâu. E thử mua bất ky cuốn nào của Hồ Anh Thái nhé (gợi ý này: http://dactrung.net/truyen/tacgia.aspx?TacGiaID=BPQXoFYsgWduRX1yM%2flrNw%3d%3d), hoặc Lê Lựu thì là Thời xa vắng, Chuyện hai nhà...còn nhiều lắm nếu e thích chị có thể jới thiệu thêm. Chúc vui.
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ lười đọc tiểu thuyết lắm, ngại đọc mà, toét cả mắt
    Nhưng tớ lại chăm chỉ nghe chương trình "Đọc truyện đêm khuya" lắm. Dạo này đang nghe tiểu thuyết "Cái giá của cuộc chiến". Hồi trước thì nghe "Đàn hương hình" (hay cực, của TQ), "Cuốn theo chiều gió", "Martin Rivart"....không nhớ hết được.
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em đang đọc " Cơ hội của chúa " của NGuyễn Việt Hà. Thời xa vắng em đọc rùi - hay. Hồ Anh Thái em sẽ tìm đọc.
    Thx chị
  6. aaaaa123aaa

    aaaaa123aaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    1. Không biết có ai đã đọc cuốn "Mùa Tôm" của tác giả Thakagipilai chưa nhể? nếu chưa đọc thì các bạn nên thử tìm mà đọc, nhất là các bạn nữ.
    2. Nếu ai là người hâm mộ "Papillon người tù khổ sai" của Henry Charriere thì nên searh mà đọc ebook cuốn "chuyện kể năm 2000". (cuốn này bị cấm nên trên thị trường ko có bán đâu)
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có núi rừng và thảo nguyên cho em mượn, em sẽ share cho mượn mấy cuốn nhà em, tỉ dụ như Chiến tranh và hoà bình, Trà Hoa nữ..
    Sidney Sheldon em cũng có đọc, cũng có mấy quyển, riêng mấy quyển này thì đổi luôn
    @ có đi có lại thôi, thế mới toại lòng anh em :)
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    To :"Thu_6": Trùng hợp thật đấy, chị cũng vừa mua cuốn "Cơ hội của chúa" thấy bố chị bẩu hay mà đang đọc cuốn "Nắng đồng bằng" của Chu Lai nên chưa đọc sang cuốn này được. Thời jan trước nge đâu cuốn này bị cấm hay đại loại như thế đấy e có biết k?
    À, nếu đã đọc "Thời xa vắng " rồi thì e cũng nên tìm cuốn "Chuyện hai nhà" của nhà văn LL nữa e a.Hay lắm
  9. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Dạo bước vào box Sở thích, thấy topic những người thích đọc sách, nhào vô, thấy hợp sở thích với mình quá. Sở thích đọc sách của mình có từ bé tý tẹo tèo teo, từ thủa bé vì đọc truyện, đọc sách nhiều nên bây giờ mới bị bốn mắt thế này.
    Mình thích đọc nhất là văn học nước ngoài, và ấn tượng nhất trong các truyện đọc là truyện " Trăm năm cô đơn" Câu chuyện này thật là khó đọc, nhưng nếu đã đọc hết rồi thì nhớ ko quên dc.
    Hy vọng được chia sẻ sở thích của mình với mọi người.
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    To "banmai4gk": M đã nghe cuốn "Trăm năm cô đơn" mà bạn nói nhưng quả thật thấy có vẻ nặng nề nên ngại đọc quá. M thích đọc những cuốn có tốc độ diễn biến nhanh, không chậm như văn học cổ. Tuy nhiên cũng có những cuốn đặc tả tâm trạng thì fải đọc dưới dạng nghiền ngẫm cũng thấy khá hay và thấm thía. Vui mừng bạn ghé thăm topic này và mong bạn chia sẻ sở thích và share sách với mọi người.
    To "Cả nhà": từ khi có topic này, m muốn hỏi các pác đã có cú share sách nào chưa ấy nhể???? Nếu chưa, mong các pác bắt đầu nhé, nếu ai ngại sợ mất sách thì cũng chẳng biết nói thế nào chỉ mong mọi người share sách thì nhớ jữ gìn và trả về thân chủ của nó sai=u khi đã nghiền ngẫm nhá.

Chia sẻ trang này