1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đọc TIỂU THUYẾT hãy zô đây!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gaycucgay, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    G.G.Marquez còn một tác phẩm kinh điển khác nữa.Đó là cuốn Tình yêu thời thổ tả,một tác phẩm xuất sắc kể về tình yêu mà theo đánh giá của tạp chí Time,chỉ chịu đứng sau Romeo n Juliet của Shakespeare mà thôi.Chuyện kể về chàng bưu tá trẻ tuổi Florentino Ariza đem lòng yêu một người con gái xinh đẹp,dòng dõi quý tộc.Và cho dù vì khác biệt về giai cấp,đành phải ngậm ngùi nhìn nàng đi lấy chồng và cho dù trải qua hơn hai trăm mối tình,quen biết với đủ loại đàn bà khác nhau và cho dù phải chờ đợi tới 51 năm 9 tháng 4 ngày mới có được cơ hội bày tỏ lòng mình thì chàng vẫn giữ nguyên vẹn tấm thân trong trắng của mình bởi vì cả tâm hồn lẫn thể xác của chàng từ lâu đã được giành trọn cho người con gái mà chàng yêu dấu...
  2. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    các bác cho iem hỏi làm thế nào để phân biệt được dumas con với bố?
  3. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Dumas bố viết rất nhiều. Ông có nhiều tác phẩm đặc sắc, như: Ba người lính ngự lâm, Bá tước Monto Cristo, Hoàng hậu Margot, Hai mươi năm sau, Cái chết của 3 người lính ngự lâm, Biên niên sử triều đại Charles,v v vân vân và vân vân.
    Còn Dumas con chủ yếu viết kịch. Về mặt văn học thì có mỗi một tác phẩm đáng chú ý là:" Trà hoa nữ". Truyện này kể về tình yêu giữa 1 cô gái làm tiền và 1 chàng sinh viên quý tộc. Kết cục bi thảm!
  4. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mê đọc tiểu thuyết lắm. Thấy các bác nhắc nhiều tới Sidney Sheldon, nhưng không biết các bác đã đọc:"Sand of the time"(Cát bụi thời gian) của ông ấy chưa? Hay lắm!
    James Hadley Chase tớ cũng thích. Đã đọc gần 20 truyện của ông này!
    Có bác nào thích đọc Hemingway không? Tớ chỉ mới đọc "Chuông nguyện hồn ai" và "Giã từ vũ khí"
  5. aaaaa123aaa

    aaaaa123aaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chuông nguyện hồn ai, chuông nguyện hồn anh đó. Cuốn sách có tựa đề gì về cuộc chiến tranh cả. Nhân vật chính cuối cùng cũng phải hy sinh để các bạn mới quen của mình thoát khỏi vòng vây của địch. Mặc dù bị thương nhưng vẫn cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...
    Một cuốn sách cũng đáng được đọc nhưng mọi người đều thích thì không hẳn...
    Các bạn ơi, nếu các bạn tóm lượt được cốt truyện để người đọc có thể biết cái hay của cuốn truyện thì hay biết bao. Tôi thì văn không tốt nên đôi lúc muốn viết nhưng cũng chật vật lắm.
    Nếu các bạn có thể tóm lượt được thì chắc chắn topic này không mấy chốc được mọi người quan tâm.
    Một vài câu góp ý cho topic.
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chuông nguyện hồn ai,một tác phẩm kinh điển của E.Hemingway kể về cuộc chiến đấu của các chiến sỹ tình nguyện quốc tế trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha dưới chế độ độc tài Franco.Đã được dựng thành phim với diễn xuất của C.Grant và Igrid Bergman,thú thực là tôi thích xem phim hơn,văn phong của Hemingway hơi khô nên đọc ko thật hào hứng lắm
    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn aaaa,có lẽ chúng ta nên giới thiệu đôi chút về nội dung và ý nghĩa của tác phẩm mà ta yêu thích,điều đó sẽ giúp những người khác có cơ hội lựa chọn những cuốn sách phù hợp với khẩu vị của từng người chứ ko nói chung chung và đại khái như trước nữa
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    À,ông nội tôi thuộc thế hệ các nhà văn lão thành,cùng lứa với các nhà văn Vũ Trọng Phụng,Nguyễn Tuân,Tô Hoài v..v..Vả lại ông nội tôi ko có nhiều tác phẩm lắm,chủ yếu làm công tác quản lý nên ko chắc bạn đã biết đâu.Nhưng nếu bạn đã hỏi thì cũng xin trả lời,ông nội tôi là nhà văn,nhà thơ trào phúng Đồ Phồn.
  8. power_of_thought

    power_of_thought Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết là cái em khó nhá nhất ! Tốc độ đọc chậm nên nhiều khi nản
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào cho tớ hỏi tiểu thuyết "Hội chợ phù hoa" hay không? Bây giờ tớ đang nghe tiểu thuyết đấy trên radio buổi tối mà. Hay thì để... tớ chăm chỉ theo dõi
  10. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ bắt đầu giới thiệu nội dung những tác phẩm mà tớ đã đọc nhá.
    Một trong những truyện tớ thích nhất là:"Người thương lượng" của Frederik Forsyth. Ông này là người Anh. Truyện kể là: Năm 1990, Tổng thống Hoa Kì là John Cormack kí một hiệp ước cắt giảm vũ khí với Liên Xô, đồng nghĩa với việc cắt giảm ngân sách quốc phòng. Bọn diều hâu + bọn tư bản vũ khí ở Mỹ lo sợ vì hiệp ước này có thể đưa chúng tới chỗ phá sản. Vì thế, bọn này mướn 4 tên lính đánh thuê cũ ở Congo bắt cóc con trai TT- Simon Cormack- lúc này đang học ở Anh. Người ta quyết định chọn giải pháp thương lượng để giải quyết vấn đề. Người được chọn là Quinn, chuyên gia về thương lượng với bọn bắt cóc. Tuy nhiên, sau khi đã nhận tiền, bọn bắt cóc vẫn giết chết Simon Cormack bằng bom điều khiển từ xa. TT Mỹ coi như hoàn toàn suy sụp về tinh thần.
    CIA và FBI quyết định cho Quinn ra đi để điều tra. Cùng đi với anh là Samatha Sommeville, nhân viên FBI. Cô này đi theo chủ yếu là để giám sát Quinn. Họ cùng nhau đi khắp châu Âu để tìm thủ phạm, nhưng từng tên một bị hạ sát trước khi họ đến nơi. Rốt cuộc, Quinn cũng tìm ra kẻ chủ mưu, và anh còn tìm được tình yêu với Samatha.
    Truyện rất hấp dẫn, thuộc thể loại tình báo-trinh thám. Các bác tìm đọc thử xem

Chia sẻ trang này