1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đùa ..... dai

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi THAI_TRAN, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THAI_TRAN

    THAI_TRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Những người thích đùa ..... dai

    Thứ Hai, 07/03/2005, 00:12 (GMT+7)

    Nước Ý bàng hoàng với bi kịch Calipari


    Nhà báo Ý Giuliana Sgrena bước xuống máy bay ở Rome
    TT - Hôm qua, cả nước Ý sững sờ khi đón nhận thi thể của nhân viên tình báo Nicola Calipari. Ông thiệt mạng khi dùng thân mình che cho nhà báo Giuliana Sgrena vừa thoát khỏi bàn tay của những kẻ bắt cóc tại Iraq.

    Ông Calipari 51 tuổi, là nhân vật chính của cuộc thương lượng để giải thoát nhà báo Sgrena sau hơn một tháng bị giam cầm. Quốc tang ông Calipari sẽ được cử hành ngày hôm nay.

    "Ông ấy đã chồm người bên trên tôi để bảo vệ tôi, và sau đó ông ấy đổ sụp xuống. Tôi đã thấy ông chết", nhà báo Sgrena thuật lại sau khi về nước hôm thứ bảy. Kết cục đẫm máu và kỳ quặc đối với một sự kiện đáng được ăn mừng diễn ra khoảng 21g thứ sáu khi chiếc xe không biển số chở bà Sgrena, ông Calipari và hai nhân viên quân báo tiến đến sân bay Baghdad.

    Một chiếc máy bay đang chờ để đưa bà Sgrena về nhà. Nhưng khi chiếc xe chỉ còn cách sân bay 600m, lính Mỹ bắt đầu xả súng vào chiếc xe (300 - 400 phát đạn được bắn đi). Ông Calipari đã bị trúng một viên đạn vào đầu và hai nhân viên quân báo kia bị thương, trong đó một người bị rất nặng. Bà Sgrena, trông phờ phạc vì bị trúng đạn ở vai, nói rằng chiếc xe của bà không thật sự đi nhanh lắm vào lúc đó. Bà nói thời khắc kinh hoàng nhất là "người đàn ông đã giải thoát tôi chết trên tay tôi".

    Giới chức quân sự Mỹ cho biết chiếc xe đã tăng tốc khi đến gần một chốt kiểm soát. Các binh lính đã ra hiệu, chớp đèn và bắn chỉ thiên nhưng không thấy chiếc xe dừng lại, vì thế họ phải bắn vào phần máy xe.

    Nhà Trắng nói nguồn gốc của vụ việc nằm ở chỗ "thiếu sự hợp tác" giữa những người Ý và những người Mỹ và rằng giới chức quân sự Mỹ không biết bà Sgrena đã được thả ra. Tuy nhiên, bà Sgrena và một nhân viên SISMI thông báo sự cố không xảy ra tại một chốt kiểm soát mà là từ một xe tuần tiễu di động. Chiếc xe bọc thép Mỹ chạy phía trước đã pha đèn làm chói mắt tài xế xe bà Sgrena và sau đó bắn xối xả.
    Mặc dù Mỹ đã cam kết sẽ mở một cuộc điều tra đầy đủ vụ việc và Tổng thống George Bush đã bày tỏ sự tiếc nuối nhưng vẫn không làm dịu được bầu không khí đang sục sôi tại Ý. Ông Piero Colari, chồng bà Sgrena, phát biểu đầy giận dữ với báo chí: "Chỉ có hai cách giải thích, hoặc đó là một cuộc tấn công hoặc các binh lính đó toàn là những thằng ngốc". Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã triệu tập đại sứ Mỹ Mel Sembler và nói "phải có ai đó chịu trách nhiệm với những gì xảy ra".

    Các tờ báo Ý cũng đã tỏ ra khá bức xúc. "Một người anh hùng hy sinh cứu Giuliana" là thông điệp trên trang nhất của nhật báo khác của Rome Il Messaggero. Cựu đại sứ Ý Sergio Romano viết trên tờ Corriere della Sera của Milan nói vụ việc là một bức tranh u ám mặc dù bà Sgrena được tự do.

    Tại Turin, tờ La Stampa nhận định sự việc sẽ làm căng thẳng quan hệ Ý - Mỹ được "đan dệt cẩn thận". Tờ báo Il Manifesto của bà Sgrena giật tựa "Giuliana Sgrena được tự do - người giải thoát bị giết hại" phản ánh rõ nét nhất tâm trạng chung lẫn lộn hiện nay.

    Phần lớn người dân Ý đã phản đối cuộc chiến tranh Iraq do Mỹ cầm đầu cũng như không tán thành quyết định của Chính phủ Ý gửi 3.000 quân đến Iraq, lực lượng đông đảo chỉ đứng sau Anh. Song giới phân tích cho rằng vụ việc không đến nỗi quá nghiêm trọng để dẫn đến một sự thay đổi về chính sách của ông Berlusconi hậu thuẫn Mỹ.

    Ngoại trưởng Ý ngày 5-3 nói sự cố này sẽ không làm thay đổi quan hệ hữu nghị giữa Ý và Mỹ, rằng "đây là trò đùa độc ác nhất của số phận, một bi kịch đầy sự tình cờ".

    S.NGUYỄN
    -------------------------------------------------------------
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=69254&ChannelID=2

    Ai có tài viết lách, tiếp tục đề tài con gà đi bà con ơi! bớ bác allhighgod, bác viết về Con Ó được k...?
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đề tài về con gà hay con ó có rất nhiều! Nhưng tớ lại chưa có chọn một đề tài cụ thể nào cả! Để dịp nào đó tớ sẽ chọn lựa vậy!

Chia sẻ trang này