1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích đùa !

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Những người thích đùa !

    Nghe kể là trên thiên đình thượng đế bị than phiền rất nhiều rằng đàn ông dưới hạ giới chẳng có ai tốt cả, Ngài bèn cử một thiên thần xuống dưới đó xem thử, sau một tháng điều tra thiên thần quay lại và thông báo kết quả với ngài là ở dưới đó chỉ có 2% đàn ông là người tốt thui. Thượng đế quá thất vọng bèn cử thêm một thiên thần khác xuống điều tra lại, không ngờ kết quả vẫn y như cũ, thế là thượng đế quyết định gửi email khen ngợi 2% người đàn ông tốt ấy.
    Bạn có nhận được email của Ngài ko ? Tui cũng không !
  2. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Em_be muốn tìm ý trung nhân bèn gửi một yêu cầu cho dịch vụ '' TÌM CHỒNG - HÀNG KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG MIỄN TRẢ LẠI''
    Nội dung như sau
    Họ và tên: Em-be
    Giới tính: nữ
    Tuổi: đang độ tuổi chiến đấu
    Yêu cầu:
    Nam giới, không hút thuốc, không uống các chất có cồn, trẻ trung, năng động
    Lao động: thời gian làm việc từ 8h sáng đến 4h chiều các ngày trừ thứ 7 , CN, các giờ còn lại phải ở nhà với vợ

    Hai tuần sau, một kiện hàng được gởi đến nhà Em-be
    Khi em-be mở ra, trong lòng cảm thấy rất hồi hộp vì đây là hàng hoá không thể trả lại muh
    teng teng teng............
    Từ trong hộp, một em bé trai khác đang độ tuổi học mẫu giáo bước ra
    Em_be''.......phải góp gạo nuôi thêm...vì hạn sử dùng của hàng hóa còn dài mà không thể sử dụng ngay tức thời
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    thế từ 8hsang đến 4h chiều cái em bé zai đấy làm việc ở đâu thía ạ :D
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Em bé trai đó làm việc ở TRƯỜNG MẪU GIÁO
  5. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ ra em giai đó lại ... "kết" bé nào đó ở trường mẫu giáo thì chị em bé tính thế nào ?
  6. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian, em bé cảm thấy hàng không đạt chất lượng nên tiếp tục viết yêu cầu gửi cho trung tâm, yêu cầu có khắt khe hơn với nội dung như sau :
    Họ và tên: Em-be
    Giới tính: nữ
    Tuổi: đang độ tuổi chiến đấu
    Yêu cầu:
    Không hút thuốc, uống rượu, ở nhà 24/24, biết nghe lời, khi em-be buồn phải biết an ủi, ca hát, kể chiện, khi em-be chán rồi thì phải biết im lặng đúng lúc, sẵn sàng phục vụ 24/24 bất kể giờ giấc. Hiểu biết rộng, vui tính, dễ thương.
    Hai tuần sau, một kiện hàng được gởi đến nhà Em-be
    Hic, sao nó lại có hình vuông ta ?
    Em-be hồi hộp mở hộp ra
    ..............................
    Thì ra là một cái máy vi tính
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    trùi sao mà ledminh hiểu em-be wúa
  8. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sau khi sử dụng, em bé phát hiện ra một điều... máy đang dùng HĐH "chuối" nhất của Windows : win ME... và dĩ nhiên nó không đáp ứng yêu cầu là làm những gì em bé muốn.... .. thế là embé lại viết thư :
    Họ và tên: Em-be
    Giới tính: nữ
    Tuổi: đang độ tuổi chiến đấu
    Yêu cầu:
    Không hút thuốc, uống rượu, ở nhà 24/24, biết nghe lời, khi em-be buồn phải biết an ủi, ca hát, kể chiện, khi em-be chán rồi thì phải biết im lặng đúng lúc, sẵn sàng phục vụ 24/24 bất kể giờ giấc. Hiểu biết rộng, vui tính, dễ thương.
    Thêm nữa là phải là hàng high quality, no error in using
    Đúng một ngày sau, nếu không nói là ngay tức thì, một gói hàng gửi tới cho em bé...
    Nó để trong một cái túi ni lông và có kèm theo một lá thư
    Mở túi ra thì thấy một cái.... gối ngủ và gối ôm
    Còn lá thư có nội dung :
    Món hàng quí khách yêu cầu .... không thể có và không bao giờ có... chính vì thế gửi tới khách hàng gối ngủ để quí khách có thể dùng để ngủ và mơ tới sản phẩm của quí khách, vì chúng tôi biết chỉ có mơ thì mới có
    Pó tay, chị em bé ghét quá... chạy ra đựơc như Achimet ....
  9. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình "kể chuyện đêm khuya" để thông báo một tin quan trọng : nhóm phóng viên chúng tôi trong lúc đi thực tế trong rừng sâu bất ngờ chụp được một tấm hình rất là tình tứ, nghe đồn 2 nhân vật trong ảnh cũng là thành viên trên forum NTH, nay xin công bố bức ảnh trên để mọi người cùng nhận diện tên tuổi địa chỉ và nghề nghiệp của các nhân vật chính :
    [​IMG]
  10. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi quí phóng viên.. .ai dzị ta ?

Chia sẻ trang này