1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích Hoa Sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi duc_nghia, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smilingeyes285

    smilingeyes285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ lượn với, tự dưng thấy chán học thế không biết
  2. smilingeyes285

    smilingeyes285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chép tặng một người bài thơ chứa đầy hương hoa sữa coi như chuộc lỗi vì nhận được tin nhắn muộn, cũng may mà chưa qua mùa hoa sữa
    Hoa sữa
    St: Hải Như
    Mùa này Hà Nội mùa hoa sữa
    Anh đợi em góc đường Nguyễn Du
    Hoa sữa thơm mùi thơm chờ đợi
    Trăng đầu đông gợi trăng mùa thu

    Hai đứa đi trong mùi hoa sữa
    Hồ Thiền Quang mờ trăng và sương
    Hoa sữa ngát căng đôi ***g ngực
    Tình yêu nào không xây bằng hương?

    Thành phố ngủ riêng hoa sữa thức
    Như tình yêu hoa sữa thơm nồng
    Xin đừng hỏi vì sao hoa sữa ngát
    Tuổi tròn trăng sao má em hồng?

    Anh đi suốt dọc dài đất nước
    Vẫn mang theo hoa sữa bên mình
    Đêm anh ngủ hương hoa sữa thức
    Em hiện vào trong giấc mơ xanh.

    Em khẽ ngả vai anh - yên lặng
    Hoa sữa thơm nói hộ em rồi
    Hoa sữa nói bằng hương ngây ngất
    Đêm Trường Sơn nhớ hoa sữa ơi?
    Hà Nội - 1970
  3. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ lượn với, tự dưng thấy chán học thế không biết
    [/quote]
    Chiều đi k? Đang k có việc j làm...Nguyễn Du có hoa sữa k nhỉ nhỉ?
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa này đủ nắng, gió, hương hoa sữa...và cái se lạnh đến nao lòng!
  5. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đợt này hoa sữa bắt đầu nở..đi dọc những đường như Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt thấy hoa sữa thoang thoảng..đi xe chậm lại để cảm nhận những làn gió thu mát nhẹ lùa qua mang theo hương hoa sữa..thơm đến nao lòng..man mác buồn ..
  6. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Không phải, buồn, nhớ qúa..hôm nay lang thang nhiều đường, nhiều phố...không 1 chút hương hoa sữa, dù là chút hăng hắc của hoa đầu mùa chưa nở xoè. Cảm ơn những câu thơ của 1 người bạn, nhất định là người đó cũng đắm say....
  7. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích hoa sữa. Thích đi dạo trong đêm, trời se lạnh, hương hoa sữa nồng nồng. Có lẽ thích hoa sữa vì cũng có nhiều kỷ niệm, bây giờ nhớ lại vẫn còn bồi hồi....
    Năm nay thì lỡ hẹn với mùa thu hoa sữa rồi...
  8. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Câu nì hay ghê!
  9. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon ngon...!
  10. smilingeyes285

    smilingeyes285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thầy giáo cho về sớm, đi chầm chậm qua từng cây hoa sữa vốn dĩ rất cẵn cằn cỗi trên đường Lê Thanh Nghị, nhưng ngước mỏi mắt(suýt đâm vào đuôi xe người đi trước) mà không thể nào tỉm nổi lấy 1 bông hoa, dù là mới chớm, đâu rồi những bông hoa mang hình chớp lửa? đâu rồi "sự ngất ngây của hương hoa sữa" ven đường...có lẽ phải quay về trường cũ thôi, thăm lại ghế đá, thăm lại những cây hoa sữa toàn hoa ít lá thôi....thi thoảng có chút lãnh mạn và hâm hâm thế đấy

Chia sẻ trang này