1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích Hoa Sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi duc_nghia, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    nghe pác kể mà thích lắm lắm
    em rất muốn đi nhưng xa quá
    em ko cố tình spam mà do ngày lập nick của pác trùng với ngày sinh nhật em

  2. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân đi đứng thế nào mà lại bị tai nạn thế. Thành thật chia bùn nhé (Vì cùng chung sở thích hoa sữa mà).
    Chúc bạn nhanh chóng lành vết thương để được thưởng thức hoa sữa một cách thoải mái nhất nhé
  3. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rồi, hông biết tối có tạnh không
    Lại một kế hoạch lang thang trong mưa phố nhạt nhoà
  4. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích lắm . Hqua lượn lờ khu Mỹ Đình hít lấy hít để
  5. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bây giờ ở những đường mới lại nhiều hoa sữa và hoa sữa nỏ sớm, vì những cây be bé thường nở trước, nhưng người ta trồng sát nhau quá nên dễ làm những người không chịu được mùi khó chịu . Với lại cảm giác khi ngắm những cây già nua cao tít, dù không còn nhiều cành và nhiều hoa, vẫn thấy thích ... Người yêu cũ của em không chịu được hoa sữa 1 tí nào , buồn thật, người yêu mới thì chưa có nên chẳng biết thế nào, hihi . Yêu mùa thu & yêu hoa sữa, thế mà mình lại là con trai chứ, hehe
  6. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Lang thang khi trời lạnh để được ngửi mùi hoa sữa, được anh dẫn đi ăn ngô luộc, được nép vào anh, thích lắm!
    Hoa sưa thì được ngắm 1 trời trắng muốt, còn hoa sữa thì được đắm mình trong hương thơm.
    Tặng các bạn thích hoa sữa, bài thơ mà mình thấy hay hay của Hoàng Anh Tú (Hội bút Hương đầu mùa).
    HOA SỮA
    Nào bé ngoan hãy xua anh về nhé
    Hương sữa thơm váng vất phía ta chờ
    Anh dồn nắng căng vào hoa cúc
    Bé sợ mưa ướt hết giọng ngu ngơ
    Con ngõ cũ đêm ẩm nồng hoa sữa
    Bé tròn trăng khoe ánh mắt đang rằm
    Anh ngắt cỏ ngậm say môi để nhớ
    Lá rơi hoài lại nhắc tháng năm
    Xin tạ lỗi trước sương ngày độ cốm
    Mắt bé trong veo
    Lời anh đành để héo
    Câu thơ tình bỏ túi rơi theo
    Hoa sữa thơm giờ đến ngày sẽ rụng
    Dương cầm rơi vào rêu xám, ngủ yên
    Để đôi lúc thót mình cổ phố
    Anh lang thang tưởng tượng có 1 ngày...
    Hoa sữa thơm run rẩy cái cầm tay
    Hoa sữa trắng lên trăng mười sáu
    Hoa sữa theo vào nỗi nhớ
    Anh cầm đi đến những mùa sau.​
  7. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ cũng ra MĐ! Hoa sữa nhiều ơi là nhiều! Thơm ơi là thơm! Thế mà mọi người cứ hái đem về, không biết là có tới nổi nhà không nữa??? Hỏng hết cây cối, mà hoa sữa cắm thì hôm sau cũng còn thơm nữa đâu
  8. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa mất rồi. Chắc tối là phải tạnh thôi, trời mưa cho không khí sạch sẽ. Tối đi mới thích chứ.
    Tui cũng là con trai nhưng cũng thích lang thang lắm. buổi tối buồn buồn hay lang thang một mình.
  10. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Giống cậu này !
    Nhưng đi cùng bạn gái mới thích !
    có người ôm !
    Ấm !

Chia sẻ trang này