1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích Hoa Sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi duc_nghia, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sữa trồng nhiều quá, ko còn thoang thoảng nữa mà là sặc sụa...Làm mình chán dần...híc....
  2. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    "Hoa sữa làm nên một nửa mùa thu.
    Là tinh túy của gió mùa đông, gió mùa xuân và mưa rào mùa hạ."
    Tớ đọc được ở đâu đó 2 câu thơ đó, thấy thích quá! Tớ cũng mê hoa sữa lắm. Hải Phòng bọn tớ ko đặc trưng bởi hoa sữa, nhưng bây giờ dưới HP hoa sữa cũng trồng nhiều ngang với phượng rồi. Dọc phố Văn Cao tối nay nồng nàn hoa sữa. Mùa hoa sữa nào về tớ cũng bẻ hoa về cắm đầy trong phòng. Chẳng biết vì sao tớ mê hương hoa sữa. Cái hương thơm nồng nàn, ngây ngất đến quay quắt lòng người. Cái hương thơm lạ lùng dặc biệt mà không một loài hoa nào có được. Hương thơm vấn vít, lẩn quất trên từng ngọn cây, trong từng góc phố, lan tỏa trong không gian. Đến cả những cơn gió cũng thơm hương hoa sữa..... thích thật đấy!
  3. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa làm nên một nửa mùa thu
    Là tinh túy của gió mùa đông, nắng mùa xuân và mưa rào mùa hạ.
    Xin lỗi tớ viết sai.
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng rất thik hoa sữa.Mỗi lần ngửi hương thoang thoảng là lại thấy lòng nao nao
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    mày bị dị ứng rồi, ngửi nhiều nôn đấy.
  6. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Đợi hôm nào có gió mùa, ngửi hương hoa sữa có lẽ sẽ bớt nồng, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn
  7. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mình thì khác, mùi hương hoa Sữa dù có thoang thoảng hay nồng nàn thì mình vẫn ok, vì mình rất thích mùi thơm ấy. Ngửi nhiều thành quen. Mỗi khi thu về, đi phố nào mà ko ngửi thấy mùi hoa Sữa là lại thấy thiêu thiếu. Hoa Sữa làm nên nét đẹp riêng của mùa thu Hà Nội mà ko lẫn vào đâu được.
  8. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Rét đậm, đêm nồng hoa sữa cay
    Rất riêng Hà Nội sắc hương này
    Lượm hương, gói kín vào tâm tưởng
    Để mọi mùa xa thoả ngất ngây.
  9. whitehorse001

    whitehorse001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui!
    Hôm nay khắp Hà Nội sực hương hoa sữa rồi, có lẽ đây là đợt nở rộ lớn nhất trong năm. MẶc dù hôm nay tớ phải chứng kiến và là khổ chủ của vô số các sự kiện oái ăm trên đường nhưng tớ vẫn cảm nhận được cái ngào ngạt của loài hoa này.
    À! Mà có chị em nào đi dạo và thưởng thức hoa sữa với tớ không nhỉ? Tớ trước đây vốn thích đi "nghía" và "hít" hoa sữa một mình nhưng dạo này chợt nhận ra rằng sẽ có 1 số phần tử bất hảo cho là mình đi "Nhặt lá, đá ống bơ" nên chả dại gì mà đi một mình. Vớ vỉn bọn chúng lại báo bác sĩ đến lùa sang Trâu Quỳ thì chẳng ai biết đâu mà tìm nhỉ!
  10. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    hôm nay đi trên đường tự dưng thấy thoảng mùi hoa sữa
    thế là mùa hoa sữa lại đến rùi....

Chia sẻ trang này