1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích Hoa Sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi duc_nghia, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mita2307

    mita2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự dưng ngửi thấy mùi hoa sữa mới chợt nhận ra đã sắp lạnh rồi
  2. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật là tuyệt vời.
    Mấy hôm nay hoa sữa nở nhiều lắm ban ngày đi làm nhưng đêm thì tối nào cũng phải đi một vòng rồi mới về ngủ được.
    Thích thật đi buổi tối trời hơi se lạnh Hương sữa thoang thoảng trong gió, ôi thật là tuyệt vời.
    Các bác bị dị ứng chắc là toàn ngửi vào buổi trưa chứ gì riêng hoa Sữa thì cứ phải buôỉ tối mới thơm
    Tranh thủ mấy hôm trời đẹp
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    anh Dê đi đá bóng bị ngã vỡ đầu àh ,thảo nào đơ đơ ,thương anh Dê xế
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hương hoa sưa đã về thơm ngạt cả bầu trời, xung quanh những con đường ở sân vận động Mỹ Đình thật nhiều cây hoa sữa, những bông hoa trắng tinh làm cho đêm tối thêm đẹp, thêm huyền ảo, lung linh . Mệt lắm, mệt lắm đó nhưng vẫn lấy xe lượn một vòng để có được cảm giác hương hoa sữa thơm từng ngọn gió, để lắng nghe, lắng nghe mùa đã về
  5. hitsolo

    hitsolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    Ngửi suốt vưỡn chả thấy rì !
  6. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  7. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Thích hoa sữa.
    Cơ mà chỉ thích cái hương thoang thoảng thôi!
    Chứ nhiều thì cũng khó chịu lắm.
    Không biết có bác nào thích giống em hok?
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đợt này hoa sữa nở rộ quá! Cây nào cũng nở rất nhiều hoa!
    Hôm trước đi cùng Mèo thấy 1 cây rất to kín đặc hoa luôn, mình ngoái đầu nhìn mãi.
    Anh nói là 3 mùa hoa sữa anh cho em đi thưởng thức rồi nhé! "Cho" cơ đấy!
    Hoa sữa chỉ làm mình nhớ đến kỷ niệm ngày sinh viên mà thôi. Nhớ cái ngày cùng 2 đứa bạn đạp xe ra đoạn đường gần Deawoo. Con đường ngày đó còn xây dựng nhưng có rất nhiều hoa sữa. Mình bé nhỏ còn được ngồi trước "xe đạp". Nũng nịu thật! Đối với các bạn cùng tuổi mình cũng vẫn là trẻ con. Vui lắm!
    2 đứa con gái thì cũng đã có chồng, còn cậu bạn trai thì cưới chưa nhỉ? Chẳng liên lạc gì khoảng 1 năm nay rồi.
    Hoa sữa ơi, năm nào mình cũng đón chờ đấy!
  9. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Không thích hoa sữa không phải vì cái mùi của nó mà chỉ vì mỗi lần thấy cái hương thơm đó cứ có cảm giác buồn và chạnh lòng( Mặc dù kô có kỉ niệm gì gắn bó với nó cả)
  10. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Hum qua...cả HN ngập tràn hương hoa sữa...đã lâu lắm rùi Capu mới có kiểu dong dong chầm chậm 20km/h chỉ để đằm mình trong cái hương thơm ấy...Cảm thấy người nhẹ nhàng dễ chịu vô cùng...Chỉ tiếc...vẫn chưa có ai cùng đi dưới đường hoa sữa...

Chia sẻ trang này