1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích Hoa Sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi duc_nghia, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu, sẽ mãi mãi yêu . Sắp qua, rồi lại sẽ tới . Hi vọng mùa hoa sữa sau sẽ có 1 cô gái nắm tay mình đi lang thang hoa sữa, và ngọt ngào...
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ tin tưởng và hy vọng đi bạn những gì đến thì sẽ đến ......mình thích mùa thu và cũng luôn hy vọng rằng mùa thu năm sau mình sẽ đỗ đại học và được lên Hà Nội ngắm mùa thu cùng với một ai đó , chỉ nghĩ như vậy là mình đã thích rồi !
    biết đâu trong tương lai có một người con gái cũng thích mùa thu Hà Nội đang chờ đợi mình và cùng mình đạp xe vòng quanh HN chờ mùa thu qua ngắm mùa thu đến và nuối tiếc khi mùa thu đi ......................
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hẹn hò đi ngửi hoa sữa, rồi vì lười lại thôi! h ngồi lại, nhảy vào topic này lại thấy tiếc! từ h đến t7 chắc hoa sữa cũng tàn hết rồi! Thôi đành vậy, ngày nào cũng chạy ra ngoài đến nửa đêm mới về thì chịu sao thấu! Ôi mệt quá! Nhưng vẫn thấy vương vấn đâu đó mùi hoa sữa! Ám ảnh thật rồi!
  4. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là quãng thời gian vừa qua em cũng đi hoa sữa nhiều thật.ngày nào cũng hoa sữa ^^ ở đâu cũng hoa sữa và cuối cùng e fát hiện 1 điều : hóa ra là.....đường HN hầu như đâu đâu cũng có hoa sữa hehhe thế mà hồi đầu e còn cứ tưởng là e có duyên v loại hoa này vì chỉ ít đường có thui . Anh e bảo là vì hoa sữa dễ trồng và dễ chăm sóc, k biết có fải không.Nhưng sau này có nhà riêng (may mắn thì có thêm cái vườn rộng) e sẽ trồng 1cây hoa sữa và chờ mùa thu đến.
  5. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, vào nhà mà chưa xin fép chủ nhà, chưa chào hỏi các mém bờ mà đã nói rùi . Bi h e xin fép cho e đc nói cái e vừa nói xong
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    HCL : Nhà mà có cây Hoa Sữa anh đố mày ngủ yên giấc buổi tối !
  7. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Trên con đường đi về thoáng mùi thơm thoảng thoảng, ồ mùa đã về, lại một mùa thu, mùa hoa sữa đến rồi... up topic này lên, các bạn cùng chia sẽ cảm xúc nha.
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 04/10/2008
  8. katybui

    katybui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa rất dễ trồng, ở đâu cũng có thể trông được. Nhưng Hoa sữa được coi như là biểu tượng của mùa thu Hà Nội. Vì hoa sữa chỉ có đẹp khi nó được trồng ven hồ. Hương hoa sữa bay trong không gian rộng thì thật tuyệt.
    Một số nơi thấy Hoa sữa Hn đẹp cũng đua nhau về trồng san sát ở các tuyến phố, kết quả là không ai chịu nổi mùi hoa sữa đó. Và hiện giờ một số nơi phải chặt đi.
    Bạn ơi! dù yêu hoa sữa nhưng đừng có mang về nhà mà trồng chắc đến mùa cả nhà không chịu được đâu.
  9. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Hix, giời mới nhìn thấy cái topic này. Đang mùa hoa sữa, có ai đi lượn đường hoa sữa cùng tớ không?
  10. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Uầy, bác này có mong muốn giống mình thế!
    Thích hoa sữa quá mất hơ hơ

Chia sẻ trang này