1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích Hoa Sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi duc_nghia, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hoa này giờ nó đang nở nhiều ở đường nào thế?
    Để tí tạnh mưa, đi chụp vài bức về cho các bạn ngắm đỡ nhớ.
  2. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    lên đường thanh niên chupk di !
  3. kemxinhtuoi

    kemxinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy tên Topic lại chợt nhớ một thời mình yêu hoa Sữa đến thế, những lúc buồn đi lang thang một mình vô tình chạm với cái hắc nồng của hương hoa sữa cũng thấy lòng ấm áp hơn. Đúng là người ta dẽ cảm nhận hương hoa Sữa khi đi một mình, mà cũng chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến loài hoa này lại nghĩ đến sự chia tay... có lẽ do bài hát Mối tình đầu - do bài thơ Tuổi 15 của nhà thơ Nguyễn Phan Hách.
    ... Tối qua cũng vô tình bắt gặp hương hoa sữa, thời tiết mùa này thật đẹp, trời rất trong, nắng rất hanh... phảng phất hương hoa sữa cho lòng người có lúc cũng thấy yếu mềm ...
    Hưởng ứng tinh thần Thơ Hoa Sữa, Kem cũng post bài thơ Kem thích về Hoa Sữa - một bài thơ tác giả viết như cho mình
    Tuổi 15
    Nguyễn Phan Hách
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu, anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm, ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh?
    Tại sang đông không còn hoa sữa?
    Tại siêu hình, tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Rômêô và Juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    đành lòng thôi, mỗi đứa một phương
    CHỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau...
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình cực thích hoa sữa luôn, thích hoa sữa + thích lang thang nên mấy hôm vừa rồi mát zời, ko mưa đi lang thang khắp nơi, quanh HN, thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Nhất là mới đầu mùa chỉ vài cây hoa sữa nở hoa nên hương thơm rất nhẹ chỉ những người nào thích và quen mùi mới nhận ra(thằng bạn mình ko ngửi thấy)
  5. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cũng có nhiều người cùng sở thích với mình thế.
    Sắp đến mùa rồi đấy, tranh thủ mấy hôm đầu mùa, trời đang mát thế này và cũng ít hoa nở ngửi thích hơn, chứ để đến mấy hôm nữa nở nhiều hắc lắm.Tối nay có bác nào lượn không nào đang buồn
  6. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này tối mà ko mưa đi hít hoa sữa thích fải biết . Ngồi gần cây hoa sữa hương thoang thoảng nhâm nhi mực nướng
  7. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước mình lượn 1 mình thì ko ai rủ, tối nay mình phải đi học thêm tiếng anh rùi, đi học xong tranh thủ về lượn lờ thăm những cây hoa sữa tẹo.
    À nhà mình ơi ở khu đô thị mới định công ý có 1 con đường mới trồng tòan hoa sữa yên lặng mà đẹp lắm(theo e là như thế nhé)
    Em xin phép copy bài Tuổi 15 của chị ở trên tặng cho hội Hà Nội độc thân của e bên làm quen nhá, vì bên ấy cũng có người thích lượn lờ và thích hoa sữa như e ạ
    Được thuphuong_85nh sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 13/09/2007
  8. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Thôi mới đầu tháng không ăn mực đâu.
    Đi loanh quanh một lúc rồi về ngủ thôi.
    Híc híc cứ một bình đi trên con đường cũng tủi quá, Nhưng dần rồi cũng thành quen.
  9. LXX

    LXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    hoa sữa có mình nữa chứ
    À, ai biết cách ướp hoa sữa lâu lâu một chút để tớ gửi vào hcm cho thằng bạn cái...
    Mùa này hoa sữa đang rất đẹp
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ
    Tóc em dài như gió mùa thu
    ...
    Ngày xưa, khi hoa sữa thơm ven mặt hồ
    Tôi đã nói yêu em lần đầu
    Tôi đã nói yêu em trọn đời!
    "Mối tình đầu" đấy!

Chia sẻ trang này