1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích Hoa Sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi duc_nghia, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh?
    Tại sang đông không còn hoa sữa?
    Tại siêu hình, tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Cái chỗ :Siêu hình" ấy hình như sai rùi , hic .
    Bây giờ chỗ nào chẳng ngập tràn hương sữa...Tiếc là mùa hoa sữa không dài . Giá mà mình được tỏ tình với ai trong ngạt ngào hương sữa, sẽ hạnh phúc ngất mất..
  2. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. Chiều nay ra đường Thanh Niên ngó nghiêng mà có thấy hoa sữa đâu.
    Vác máy ra chụp đuợc vài con chuồn chuồn.
    Ai bít chỗ nào có nhiều hoa ko, để mai tớ lại đi lùng vậy.
  3. duchoang08

    duchoang08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác này bị sao đấy, chỗ nào chẳng đầy hoa sữa, nhất là đường mới, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Mỹ Đình . Thanh Niên cũng có nhiều mà . Thôi mai em sẽ chụp cho cả nhà nhé .
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì rủ lấy vài người nhà ta có cùng sở thích mà đi lượn anh ạ.
    @ bác gì có mối tình đầu lãng mạn đẹp quá đáng hâm mộ ghê.
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa là cách thể hiện tình yêu của người hà nội khi mùa hoa sữa về.Nhưng không biết nghệ thuật của mọi người khi muốn hiểu về hoa sữa thì sao nhỉ.
  6. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Uầy tớ chẳng thích hoa sữa lắm, chỉ thích cái màu có hoa sữa thôi
    Sau nhà có cây hoa sữa đến mùa nó nở mùi sặc sụa nhức đầu kinh khủng, ngửi xa xa thì còn được
  7. hanamichi0505

    hanamichi0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    bây h HN đang là mùa thu,mùi hoa sữa len lỏi vào từng góc phố,từng ngôi nhà,từng ô của sổ!Tối qua đi chơi mới để ý thấy mùi hoa sữa thật tuyệt!(nhưng chỉ ngửi từ xa thôi nhá còn ngửi gần hắc lắm)
  8. pnv_design

    pnv_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia đi trên đường Bà Triệu ( Chả nhớ đoạn nào nữa) thấy mùi hoa sũa thoang thoảng thơm thơm, hắc hắc mà thấy lòng nao nao xốn sang bồi hồi cảm xúc biết là mùa thu đã đến. Ôi hoa sữa thật tuyệt chỉ thấy mùi là đưa ta về biết bao kỷ niệm.
    [​IMG]
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hoa sữa nhiều quá cũng hắc thật. Nhưng đó là nét riêng của những con phố HN, chẳng thế mà khi hạ qua thu tới,cùng với hương hoa sữa nhẹ nhàng đầu thu, mà ta thấy lòng mình như dễ dàn cởi mở hơn, lòng mình trùng xuống, đôi khi cảm thấy gần nhau hơn để truyền cho nhau cảm giác ấm áp trước những cái se se lạnh đầu thu đúng ko nhỉ?
  10. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, mình chưa có người yêu mà cũng nghĩ rằng, ai cũng thích hoa sữa, đã từng yêu và đi qua mùa hoa sữa , mà tình yêu đó không còn, đến mùa hoa sữa sẽ thổn thức trong lòng lắm đấy . Mùa thu và mùa đông hay ở chỗ đó, cái lạnh làm cho người ta thấy gần nhau hơn, cần nhau hơn, và dễ tha thứ hơn . Hay là những ai yêu hoa sữa gặp nhau giao lưu tí nhỉ, biết đâu hết mùa sữa này lại có mình và 1 ai đó hết cô đơn . Hihi

Chia sẻ trang này