1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích Hoa Sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi duc_nghia, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Lạng Sơn khốn khổ vì hoa sữa
    Từ đầu tháng 10, khi thời tiết chớm đông, hàng trăm cây hoa sữa mọc san sát bên hè các tuyến đường tại TP. Lạng Sơn đua nhau tỏa hương quá hắc làm xáo trộn sinh hoạt của người dân.
    Các tuyến đường có nhiều hoa sữa là Nhị Thanh (phường Tam Thanh), Lê Lợi (phường Vĩnh Trại), Bà Triệu (phường Đông Kinh), Quang Trung (phường Chi Lăng)?
    Bà Phạm Thị Cúc, 55 tuổi, bán hàng nước ở vườn hoa Tháng Mười (phường Đông Kinh) nói: ?oThật là khủng khiếp. Cứ mỗi lần ra bán hàng là tôi cảm thấy nôn nao, dị ứng như say xe khi hít phải mùi hoa sữa.
    Ban ngày còn dám ngồi bán hàng kiếm tiền lo cuộc sống nhưng ban đêm khi hoa tỏa hương nhiều thì cho tiền tôi cũng không dám. Mấy hôm trước, tôi cố bán hàng dưới hàng cây sữa không chịu được, thế là bị ốm mất ba ngày...?.
    Chị Vũ Thị Hương, (phường Lê Lợi, TP Lạng Sơn) cũng bức xúc: ?oTôi là thanh niên nhưng cũng không chịu nổi thứ mùi nồng nặc này. Ăn cơm tối xong là tôi phải ?osơ tán? sang nhà bạn ở ngoại ô thành phố để trốn mùi hoa?.
    Còn anh Nguyễn Mạnh Thường, 30 tuổi làm nghề lái xe ôm thường đón khách cạnh khách sạn Bắc Sơn thì đã đau đầu phát ốm vì hoa sữa.
    Mấy năm nay, trên các tuyến đường phố ở TP Lạng Sơn có những hàng cây xanh do Cty TNHH Huy Hoàng trồng đã cao lớn, xanh tốt. Trong số những cây xanh này có nhiều cây hoa sữa được trồng khá dày, mỗi cây chỉ cách nhau khoảng 2 mét.
    Có thể do hợp với thời tiết ẩm lạnh ở miền biên ải nên cây hoa sữa đâm hoa rất nhiều, có cây hoa trắng dày từng chùm che khuất hết lá xanh. Cứ độ 4 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau hoa sữa nở rộ, tỏa hương rất hắc.
    Phải hôm trời se lạnh, hoa đua nhau tỏa hương đậm đặc rất khó chịu. Nhiều người đi bộ trên hè đường choáng váng không chịu nổi...
    Ý kiến của muathulilac: Nhiều đường phố của HN cũng đang và sẽ bị tình trạng này: khu Mỹ Đình, Trần Duy Hưng, Trần Khát Chân.... Những người trồng cây mà thiếu kiến thức về văn hoá cây và hoa này đang làm mất đi vẻ đẹp và sự đáng yêu của hương và hoa sữa.
  2. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Oàj, nhiều hoa sữa quá cũng khổ cơ ạ! Thế mà không share 1 nửa cho HN có phải cả LS với HN đều ổn không!
    Mẹ em cũng bị dị ứng với mùi hắc của hoa sữa đấy các bác ạ! Những người nào mà không chịu được thì chỉ có ốm, nôn nao như là say xe ôtô vậy, khổ!
  3. minhphred233

    minhphred233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    thik mùi hoa sữa thoang thoảng nhẹ nhàng
  4. langdu_hanoi

    langdu_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Ở đây toàn bạn thik hoa sữa theo kiểu... lãng mạn nhỉ, thế nhưng tớ chắc chắn 100% rằng trong số tất cả những bạn bảo là Yêu hoa sữa thì chưa bạn nào bị/được sống ở một ngôi nhà gần cây hoa sữa cả.
    Nhà tớ thì khốn khổ vì mấy cây hoa sữa đấy ạh. Đã bạn nào buổi đêm phái đóng kín cửa (mặc dù trời ko mấy mát mẻ) vì hok thể chịu nổi cái mùi mà bác Hồng Đăng (Chúa phù hộ cho bác ấy...) ca ngợi là " nồng nàn" chưa??? Nó nồng nàn đến mức nhức đầu, chóng mặt , thậm chí buồn nôn nữa đấy ạ...
    Vài lời khó nghe, bạn nào vẫn yêu hoa sữa thì bỏ quá cho tớ.
  5. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Lại nhầm rồi, trước nhà con bạn thân tớ có cây hoa sữa nó vẫn yêu hoa sữa như tớ đấy thôi.
    Mỗi người cảm xúc khác nhau có thể người này thích người kia ko thích là chuyện bình thường, giống như có người thích nuôi cún nuôi mèo ấy, nếu thích thì thấy chúng dễ thương còn không thì thấy chúng ở bửn, thế thôi có gì đâu.Sở thích mang tính cá nhân mà có phải tất cả mọi người đều phải thích đâu. Đây là những người cùng nhìn về mặt tích cực của nó mà
  6. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em chưa từng trong trường hợp này bao giờ nên em không biết cảm giác như thế nào... Nhưng em vẫn yêu hoa sữa lém bác ạ!
  7. Kassenza

    Kassenza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hay lam
  8. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích hoa sữa, mà tớ yêu hoa sữa . Tớ cũng biết không nhiều người chị được hoa sữa nhiều như tớ, ngày xưa khi còn đi học ở ký túc xá tớ còn mang vào để trong phòng ban đêm ,bọn bạn chửi bới ầm ĩ, may mà cũng có 1 thằng thích như mình. Hihi
  9. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Trước kia, hồi còn mơ mộng và bé tí í thì tớ cũng thích Hoa sữa lắm. Nhưng rồi, nào cơ quan, nào nơi ở, chỗ nào cũng tràn ngập Hoa sữa thành ra nhiều khi tớ cảm thấy bị dị ứng. Vào ngay thời điểm này , chỉ thoang thoảng thì vẫn mê lắm nhưng một hai tuần nữa, chắc không chịu được...
    Nhưng cũng không thể không có Hoa sữa được. Chắc đi xa HN sẽ nhớ mùi Hoa sữa và ngọc lan lắm.
  10. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ở Book này lúc đầu em đã nói rồi chỉ dành cho nhữgn người thích Hoa Sữa thôi còn bác nèo mà kô thích thì em xin lỗi mừ. Vì chỉ có những người có cảm giác với nó mới thích thôi. Mấy hôm nay em bùn lém nhưng cơ mờ tối nào cũng phải đi một vòng rồi mới về. Nhất là qua cái đoạn Nguyễn Chí Thanh (Qua KS Bảo Sơn một đoạn ) ôi giời phê trên cành lê luôn. Nhà em đi thuê nên không có đất để trồng cây nên cũng không bị cảm giác này. Nhưng nếu mà có thì em vẫn thích chẳng sao cả.
    Có bác nào đồng ý đi Off không

Chia sẻ trang này