1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích Horoscope

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BrokenAngel, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, bác này đúng là tinh thông mọi thứ nghệ thuật! Bái phục, bái phục!
    À, tiếp chuyện hôm trước, em thấy k phải ai cũng giống cung của minh đâu. Có người gần như trùng khít (như e đây ) nhưng có người lại đối lập hoàn toàn!
    Có 1lần e đọc báo (chả nhớ báo j nữa) có nói về 1 giả thuyết cho rằng những người có ngày sinh nằm đầu hặc cuối cung thì ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bới các cung lân cận!
    Không biết có đúng k nữa, con bạn e sinh 23.11 mà hiền khô à, chả giống con gái Nhân Mã tẹo nào!
  2. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Có 2 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
    8xi , cupid84 ,
  3. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Để lý giải tận gốc của vấn đề thì rất khó, hầu như không thể....tuy nhiên có thể lý giải như sau.... việc bói toán, thuật tướng số...chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm sống mang lại. Trải qua hàng ngàn năm, con người tích góp và thấy rằng những người sinh vào năm này, giờ này ...thì thường có những đặc điểm như thế này....nó như là 1 bài toán thống kê vậy. Tuy nhiên đối với 1 bài toán thống kê thì xác suất để các sự kiện lặp lại giống nhau không phải là 100%.
    Hơn nữa ta đang sống trong thế giới nghiêng 23,5o thì đừng dại gì mà suy sét mọi việc theo 1 lối mòn, vì mọi việc đều có thể xảy ra, cái mà mình không ngờ nhất lại hay xảy ra nhất.
    Mà hình như cupid sắp ra trường rồi thì phải... sắp là người nhớn rùi mà còn thắc mắc như trẻ con vậy...so babyish
  4. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    - Không phải cứ thắc mắc nhiều là trẻ con
    - Không phải cứ sắp ra trường là người lớn
    => Sai lầm trong phán đoán, lặp lại lối mòn, trong khi "mọi việc đều có thể xảy ra, cái mà mình không ngờ nhất lại hay xảy ra nhất."
    C''est la vie!
  5. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ah... thì ra you là ngoại lệ... ngược với quy luật của tự nhiên.... của hiếm đây....
    Vườn thú còn chỗ trống không nhẩy
    pls dont
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    [
    Việc lập hội viên theo tôi thấy không cần thiết bạn nào thích relax thì cứ việc vào đây thôi.... hơn nữa việc này nên để BA chủ trì
    Được 8xi sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 27/08/2005
    [/quote]
    Thanks 8xi rất nhiều nhé!
  7. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    8xi không cho mình biết các nàng thuộc cung Leo thì thế nào à?
  8. Deltax

    Deltax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thích đồ xa xỉ, thích chỉ huy. Có bản lĩnh. Nói chung là dịu dàng như một em lion nhỏ.
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé tớ chả kém cạnh gì về khả năng cưa gái cả ,so ra cũng là một chàng trai tốt , có điều không gặp được người yêu tốt thôi
  10. 8xi

    8xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, có 1 số người đặt ra cho mình những tiêu chuẩn quá cao về 1 nửa của mình...họ không biết là cứ mỗi tiêu chuẩn đặt ra là họ đã tự thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm nửa kia của mình...Trong khi thời gian thì cứ vùn vụt trôi đi, môi trường sống và làm việc lại không có nhiều cơ hội tiếp xúc với 1 nửa kia của thế giới. Cứ mỗi khi có 1 mối quan hệ mới họ lại băn khoăn tự hỏi :" Liệu đây có phải là 1 nửa đích thực của mình không nhỉ?" Và thế là họ e dè, cẩn thận, tự tạo cho mình khoảng cách vô hình không dám cởi mở lòng mình để đón nhận mối quan hệ mới... vì sợ rằng lỡ đây không phải là 1 nửa của mình thì sao? Và chính vì tâm lý đó họ không thể khám phá được những điều tuyệt vời trong con người mà mình mới quen ấy. Đây chính là cái vòng luẩn quẩn của những người thích sự hoàn hảo.

    To Kingric : Hãy cởi mở tấm lòng hãy cho các lady cơ hội thể hiện mình... nếu không chính bạn sẽ trở thành kẻ cô độc trong hành trình kiếm tìm người mà sẽ cùng bạn đi nốt quãng đời này.
    TÌnh yêu là 1 bao lương thực mà ta mang theo trong chuyến du lịch của cuộc đời

Chia sẻ trang này